Đồ ăn ở HotPot khá ngon, hương vị cay xè ^^
Điểm trừ là phục vụ tệ.
Mình đi đúng hôm hoá đơn trên bao nhiêu đó ( Mình không nhớ) sẽ được tặng một đĩa nộm ( hay salad) ý.
Đợi sau khi bọn mình ăn hết sạch thức ăn. Chắc cỡ 1 tiếng. Đĩa rau đó mới được đưa lên. Trong khi bàn đối diện vào sau thì lại được phục vụ rau ngay. Khó hiểu ????????
Kết luận: thanh toán đi về trả cho bếp ăn.
Hotpot story Trung bình 1 tháng đều đến ăn 1 hoặc 2 lần :)) cơ bản là nước lẩu ngon, có quầy buffet & giá cả hợp lý. Nước lẩu thì mình nghĩ lâu lâu có loại nào đặc biệt xíu thì mình có thể thay đổi cho đỡ ngán.
Phục vụ thì ok , tiêu chuẩn của chuỗi nhà hàng thì hầu như ở đâu cũng y vậy từ từng câu chào tới order, cảm thấy hơi máy móc & không tự nhiên.
Mình phát hiện ra nữa là khi mình gọi thêm 1 loại thịt thì lần nào các bạn cũng mang ra thêm 3 khay loại đấy, thật sự là dội ngược luôn ý vì mình nghĩ với sức ăn hai người làm sao mà ăn hết, mà mình thì cảm thấy giống như mang ra nhiều để khỏi gọi nữa ấy ???????????????? mình gọi 1 khay thì mang 1 thôi tránh lãng phí
Hotpot story Trung bình 1 tháng đều đến ăn 1 hoặc 2 lần :)) cơ bản là nước lẩu ngon, có quầy buffet & giá cả hợp lý. Nước lẩu thì mình nghĩ lâu lâu có loại nào đặc biệt xíu thì mình có thể thay đổi cho đỡ ngán.
Phục vụ thì ok , tiêu chuẩn của chuỗi nhà hàng thì hầu như ở đâu cũng y vậy từ từng câu chào tới order, cảm thấy hơi máy móc & không tự nhiên.
Mình phát hiện ra nữa là khi mình gọi thêm 1 loại thịt thì lần nào các bạn cũng mang ra thêm 3 khay loại đấy, thật sự là dội ngược luôn ý vì mình nghĩ với sức ăn hai người làm sao mà ăn hết, mà mình thì cảm thấy giống như mang ra nhiều để khỏi gọi nữa ấy ???????????????? mình gọi 1 khay thì mang 1 thôi tránh lãng phí
Hotpot Story Mình đi 3 người, tổng bill là 825k, ăn suất 269k và có early booking.
Nước lẩu mình dùng tom yum và bulgogi, mới đầu ăn ngon, chả cá nhật và thịt ăn mềm mà không ngán, về sau châm thêm nước lẩu thì mặn quá ăn không nổi. Việc này khá là lạ vì mọi thường ăn ở***mình ko gặp tính trạng này.
Đồ ăn trên line thì nhiều, riêng thiếu bánh bao chiên nên mình hơi hụt hẫng. Cơm chiên hôi khói, gỏi cuốn ăn ngon nhưng do để ngoài lâu nên vỏ ngoài khô và dai lắm. Xoài ngâm và kem ăn ngon.
Nhân viên nhiệt tình, thấy bàn mình hơi trống là lại hỏi xem có gọi gì thêm ko liền.
Nhân viện phục vụ kém thân thiện, lúc tư vấn menu ko hề nói món nào hết, lúc khách chọn xong mới báo món này thiếu. Lên món khác chậm và phải đợi nhắc nhiều lần. Ko chấp nhận dc.
Thịt hotpot mỏng có tiengs rồi, cầm mà sợ thị bay. Tuy vậy thịt mềm và ngọt thịt hơn bên kichi. Hải sản và rau ko tươi lắm. Nước lẩu thì nêm nếm đậm đà và vij lẩu ăn ngon hơn kichi nhưng nước chấm mình lai thấy thua xa kichi. Nước ngọt free
Đang có ctrinh ưu đãi nói chung giá rất là ok, 199k còn 139k buffet nước còn 19k thoải mái. Chọn 279->239 có mực nút, bạch tuột, tôm, chả phô mai, bao tử cá, cá phi lê, 1 núi lữa thịt bò thịt thật dày to chà bá ná luôn, ba chỉ bò , ...nói chung chỉ kể món đặc sắc thôi còn lại quá nhiều đồ ăn rồi, quầy line nhìn khá sạch sẽ đồ ăn ấm k có côn trùng bay bay là thấy an toàn rồi. Nước lẫu vừa miệng mấy bạn nhân viên phục vụ rất nhiệt tình nhanh nhẹn không khó chịu dễ thương lúc vào tương đối là đông rồi nhưng vẫn chăm sóc khách tốt.
#Aeon mall Tân Phú :11h, 22/09/2020
Đến ăn lúc 4h30 chiều thì ở đây bảo chưa phục vụ kêu 5h quay lại. Hi thui đợi 30p cũng đc đang hứng ăn. Đến 5h quay lại thì lại bảo 5h30 mới mở. Mất cả hứng ăn.
Mình từng ăn Hotpot ở Takashimaya rồi và hôm nay ghé chi nhánh Aeon ăn thử. Trải nghiệm không được tốt như lần đầu.
Thịt bò là điểm sáng duy nhất ở đây, ăn cảm giác tươi hơn Kichi Kichi, nhưng chưa bằng Manwah. Mình chọn Buffet 319k có 5 loại thịt, 3 nạc 2 mỡ, mình ăn bò thôi không ăn heo.
Hải sản: không tươi lắm, tôm không ngon.
Nước lẩu: mình chọn tomyum và tứ xuyên, ăn cứ cảm giác same same nhau, tứ xuyên ko đc cay nồng và tomyum thì chưa rõ vị lắm. Về phần này thua xa cả Kichi lẫn Manwah.
Đồ ăn kèm trên quầy buffet: rau quá lèo tèo, chỉ có rau muống, cải thảo, cải thìa, bó xôi hay gì đó mình k nhớ. Nấm chỉ có nấm bào ngư, hỏi nhân viên mấy loại nấm khác thì bảo phải tự lấy trên quầy (nhưng trên quầy có đâu ơ kìa?). Mì chỉ có mì trứng, ko có lựa chọn nào khác.
Nước sốt chấm thịt: chỉ có 1 loại, không đa dạng. Trên quầy buffet thì có tương ớt, nước tương, sốt chua ngọt dùng chấm đồ chiên ăn kèm thôi.
Tráng miệng: kem dâu và kem khoai môn kiểu kem tươi (mềm), ăn tạm dc, hương liệu khá nhiều. Điểm này vẫn lại thua Kichi và Manwah huhu, Kichi có panna cotta siêu ngon còn Manwah thì 1 nùi kem để chọn :(.
Phục vụ: lên món tạm ổn, lúc đầu nhanh, lúc sau khách nhiều hơn thì chậm lại, thái độ không mấy nhiệt tình vui vẻ (do làm việc Tết chăng?).
Tổng tiền cho 1 người: 319k buffet + 39k nước refill + VAT (chưa tính 2k khăn).
Chốt lại mình sẽ ko ăn ở đây nữa :( thấy thất vọng so với lần đầu dễ sợ.
Mình với ny hay đi ăn hotpot vì mình thích ăn lẩu. Lần này sang aeon mall ăn lẩu tứ xuyên/bulgogi. Món ăn thì cũng dc, theo standard món lẩu thì cũng bth, vs mình thì ok r. Mà đến lúc ăn xong thì phát hiện nồi lẩu bên tứ xuyên có 1 con gián. Mặc dù mình đã báo nhà hàng và đã được bồi thường, mình sau này chắc sẽ chẳng dám vô đây ăn nữa. Ghê quá!