Lần đầu ghé cn này, cảm thấy hài lòng.
Mình đi 2 người, chọn mức giá 229k/ng, chưa tính VAT.
Nhân viên phục vụ lên món nhanh, đồ ăn ngon, vừa miệng. Chỉ có kem hơi lỏng thui. Sẽ quay lại.
Chắc mình nhanh chóng lên thẻ VIP qá, 1 tuần ăn 3 lần ở hotpot luôn rồi đó. Đồ ăn của hotpot tươi ngon thì không cần bàn cãi rồi ha. Buffet ở đây có 4 giá cho các bạn tha hồ lựa chọn theo sở thích nha, mình thì trung thành 199k rồi vì mình chỉ thích mỗi ba rọi bò thôi ????.
Nước lẩu thì có 3 loại nhưng mình thấy ngon và ít ngán thì các bạn nên chọn Tomyum và Lẩu cay Tứ Xuyên nhé, ăn nhiều không ngán.
Nói đến line đồ ăn thì xuất sắc nhất là món ốc, ai đến hotpot mà chưa trải nghiệm thì hơi phí nha. Ngoài ra tráng miệng có trái cây, chè và cả kem tươi nữa nhé.
Vì niềm đam mê nên đương nhiên sẽ quay lại đều đều với quán rồi nè ????
Hình như Hotpot Aeon Bình Tân nổi tiếng về thái độ thì phải. Vô order là đã bị thái độ rồi, khăn ướt cũng không đưa. Máy làm kem hư bữa giờ chắc cũng cả tháng, cũng không sửa, nhờ qua bên hệ thống King lấy kem thì lại không lấy nói đang phân tách. Đồ ăn trên line thì mỗi lúc 1 tệ, rau thì đổi từ mồng tơi sang cải thìa với rau muống. Bấm chuông gọi món thì các bạn rất lâu mới lại. Hotpot giờ phục vụ xuống cấp quá. Mình sẽ không quay lại nữa đâu
Mình đến hotpot khá thường xuyên, có cả thẻ thành viên, lần này mình đến vào ngày 2/2/2020 và chọn dùng menu 239k, nhưng nhân viên báo ngưng phục vụ menu đó và yêu cầu mình đổi sang 279k ,mình cũng vui lòng đổi nhưng khi xem menu rõ hơn thì món hết rất nhiều, toàn bộ các món khác biệt giữa 239 và 279 đều hết, còn toàn cá viên vậy nhà hàng phục vụ menu 279 làm gì? để thu tiền nhiều hơn và lừa gạt khách hàng sao?
Quá thất vọng, chắc chắc tôi sẽ không bao giờ quay lại hotpot bất kì 1 lần nào nữa.
Đồ ăn lên dc 2 lần, kêu tiếp thì nói chờ tý bếp đang xắt thịt, chờ gần 20p mới lên dc vài đĩa thịt mà toàn mỡ với mỡ. Ăn lẩu 2 ngăn mà lúc thêm nước lẩu chỉ đổ đúng 1 loại nc dùng trong vắt vào 2 nc lẩu, thành ra nhạt như nc lã. Kêu nước ngọt cũng chờ mòn mỏi, quầy rau thì cái gì cũng hết. Chán ????
Sau dịch biết quán vắng nên món ăn ko đa dạng nhưng so với những lần trước tới quán thì quá thất vọng. Giá cả tăng chóng mặt nhưng chất lượng món ăn thì ko tương xứng, rau có vài cọng trên đĩa mà còn dập nát tùm lum đợi dài cổ mãi chẳng thấy em rau nào xuất hiện thêm cả, đồ uống thì chỉ có 2 loại coca và strong bow, đồ ăn thì hết nghêu hết này hết kia hết ráo, thịt gọi thêm mãi mới ra được 2 khay đông đá dính chùm. Chán ko nói lên lời
Lần trước ăn thì cách phục vụ cũng bình thường, order thì mang sai vài lần. lần sau đến thì hết bàn nhưng bạn nhân viên chặn ngang và nói với giọng như đuổi đi chứ ko phải là thông cảm hết bạn, 1 lần đặt bàn qua điện thoại thì mình hỏi còn bàn không thì nhân viên: "không", hỏi thêm là vào buổi đó còn trống giờ nào ko thì "không nhận thêm nhe a", ko có 1 câu cảm thán nào vậy mà cũng trực đt được, hay thật
Hôm nay sanh nhật bạn, nên có đặt bàn bên hotpot ở Aeon Bình Tân lần đầu ăn ở đây, và có note lại là sanh nhật ngiu. Và khi đến nhà hàng quá bất ngờ luôn, mới vào được đón tiếp từ bạn QL (bạn QL siêu cute quá đáng yêu lun) mời vào tận bàn thì trên bàn sắp xếp cực ưng ý (vì là đặt bàn có note lại là sanh nhật ngiu nhà hàng setup cực lãng mạng????????????).
Món ăn thì ngon, nhân viên thì tươi xanh thân thiện dễ thương, QL thì cứ hỏi thăm về bữa ăn xem có ngon miệng hay không. Nói chung là quá đáng yêu luôn
Mình đi 2 người, dù buổi xế và bàn trống rất nhiều nhưng mình vào hỏi còn bàn không thì anh nhân viên không trả lời ngay mà đi vào hỏi quản lý. Hai người đứng nói vì đó rất nhỏ nhưng nhìn bọn mình liên tục rồi đi ra nói đã hết bàn . ?????. Không bao giờ quay lại.