Xe hotdog của chị ý nằm ngay trên đường D2, mặc dù là khách quen nhưng mình vẫn chưa biết tên chị ý nữa. Xe hotdog của chị chỉ bán vào các tối thứ hai, ba, năm, sáu và nhiều khi bán rất khuya, khuya đói đói chạy ra ăn cái hotdog nóng hổi thì ấm bụng vô cùng!
Thực đơn hotdog ở đây khá đa dạng, ngọt, mặn, thập cẩm, patê, phô mai, chà bông, xúc xích, sôcôla, dâu tây cái gì cũng có nhưng cá nhân mình thì thích nhân mặn hơn là nhân ngọt. Gọi nhân thập cẩm phô mai để thưởng thức đầy đủ hương vị hơn nè!
Chị chủ thân thiện cực kì, trong lúc nướng bánh lúc nào cũng tươi cười bắt chuyện với khách rất vui vẻ, còn nhắc khách cẩn thận xe cộ không là bị cướp. Nhiều khi mình không mua bánh chỉ tình cờ ngang qua chị ý còn tươi cười chào mình nữa!
Thêm nữa là giá cả ở đây vô cùng hợp lí, phù hợp với học sinh sinh viên, giá 1 cái hotdog dao động từ 4k đến 7k tùy theo nhân mình lựa chọn nhé! Điểm 10 cho chất lượng <3
Xe hotdog của chị ở phía trước medicare D2. Tình cờ đi bộ ngang qua, nghe mùi thơm quá nên ăn thử. Từ dạo đó trở thành khách quen của chị vì bánh ngon mà chị chủ thì cực dễ thương luôn.
Chị nói chuyện thân thiện lắm, chị bảo rảnh thì ăn ở đây luôn, bánh còn nóng.
Có hôm mua lúc 10h đêm rồi, chị bảo ăn như vầy sao no về nhà nhớ ăn thêm bánh trái.
Hotdog có nhân mặn nhân ngọt, thập cẩm, phô mai đủ loại, bánh ngon mà giá lại mềm.
Chị bán hồi trước ở đây rất dễ thương, thân thiện, bán bánh luôn làm mới, nóng, ngon.
Nhưng hiện tại đã đổi người khác bán, ko biết rõ lý do, nhưng bán không tốt.
Về thái độ bán thì không bàn tới, nhưng bánh ko ngon, nên bán chậm, lại còn làm sẵn rất nhiều, tới mua 2 lần rồi, lúc nào cũng lấy bánh đã nguội cho khách.
Mọi người lưu ý!
Chỗ này gần nhà nên cũng hay ghé qua thử, nhưng ít chụp hình lại.
Chị chủ cực kì thân thiện luôn, lúc làm xong còn nói mình ăn nóng luôn cho ngon. Mà công nhận là bánh thơm thiệt, nhân cũng đầy ắp nữa, ăn rất vừa miệng luôn. Ham ăn quá nên chả chụp được miếng hình nào.
Nói chung thì sẽ quay lại chỗ này dài dài :3
Hàng bánh hotdog ngon nhất mình ăn nha. Bạn đừng ngại thử những cái bánh 8-10k vì nhân làm.ngon và chất cực. Bị hai bà chị rủ rê nên tối cũng lê lết đi bộ ra đây. Mới 8h kém mà hàng gần hết bánh, bọn mình ăn 8 cái cuối cùng luôn ấy. Thấy giá hơi cao hơn một xíu, nhưng mà thấy lúc chị làm bánh cho hẳn một miếng phô mai nguyên, một lát pate rồi thêm khoanh xúc xích (vừa đủ to) nên mình cũng tới bến, làm hẳn cái 8k, với thử cả loại ngọt, dặn chị bỏ vừa dâu vừa chocolate, cũng 8k nốt, dâu nhiều cực kì, kết hợp với một thanh nhỏ choco vị thơm ngon như choco xịn ý. Bánh nóng thì nhân ở trong chảy mềm ra, ăn mà tớ xúy xoa mãi vì phô mai ăn đã quá, quyện vào pate với xúc xích thích lắm, bánh dâu choco cũng cực kì tuyệt vời, lần đầu thực sự ăn dâu hòa vào choco l, cảm giác khá lạ. Chị bán hàng cũng dễ thương lắm á, vừa làm vừa bắt chuyện vui vui với khách, mà thấy khách quen của chị nhiều lắm luôn. Một phần vì bánh ngon, một phần vì người bán tốt bụng ^^Nói chung ăn hai cái bánh chất lượng cực kì, trời lạnh nhất định vào ghé qua chỗ chị này ăn dài dài <3