Thực ra hôm bữa thay' nổi nổi cái món Hotdog mà mấy bạn hot insta hay checkin ấy. Là cái Brohotdog ở LTK ấy. Lúc đầu mình cũng thấy k thíc lắm đâu theo kiểu trào lưu. Xong thấy mng check nhiều quá nên thành ra mong muốn đc ăn thử xem thế nào )) Thế là nhân dịp hẹn bạn khu này, chọn luôn quán cafe này
- Đi vào ngõ 82 sẽ thấy 1 quán cafe màu hường phấn và với cái cửa sổ tầng 2 đủ 7 sắc cầu vồng đẹp long lanh luôn nhéeee
- Quán có 2 tầng. Tầng 1 thường là dân VP ngồi. Lên tầng 2 thì như bước vào thế giới của công chúa, cái gì cũng hồng hào xink đẹp dã mannn luôn. Từ cái sofa cho đến tường cũng sơn màu rất điệu. Nói chung kgian đẹp lắm ưng lắm. Chả chê điểm gì, lại còn có các góc rất kín nữa chứ
Ở giữa còn 1 cái bàn để chơi boardgames đấy nhé. Có mấy game kiểu game đá bóng với bài Uno
- Về đồ ăn, hôm đấy chúng mình có gọi Hotdog như ý muốn của mình. Vậy là gọi luôn 3 vị: Cheese, khoai và Hotdog chiên (thực ra cái này chính là mì trẻ em ấy ))) )
Hotdog loại nào cũng to tròn béo núp ra ấy. Ăn 1 cái là no rồi. Hotdog bên trong còn bên ngoài là cuốn bột. Có lớp viền bên ngoài thì 1 là cheese 2 là mì với 3 là khoai. Và trên cùng đc bóp sốt tương cà và cả Mayonaise nữa.
Đối với mình thì Cheese hơi ngấy. Khoai là ngon nhất đấy. Cái Crispy (mì trẻ em :))) ) thì ăn cũng đc, hơi mặn mặn k đặc sắc lắm... Đại ý ăn cho biết 3 loại, để sau nhìn ảnh mng up lên check in đỡ tò mò ham hố thôi chứ thực ra từ đầu cho đến khi ăn xong cũng k hề thấy thíc )))
- Nhưng ấn tượng nhất ở quán kfai là hotdog mà là Kem Bingsu ấy chứ. Chúng mình gọi 2 vị là Trà xanh và Hoa quả. Mỗi chiếc Bingsu đều có đá bào ở dưới, 1 scoop kem vị bên trên và đc trang trí 3 cái bánh quế
Vị trà xanh có hẳn 1 viên kem trà xanh rất ấn tượng vì nó rất thơm đúng chuẩn. Đến cái bánh quế cũng trà xank nốt )))
Vị Hoa quả thì tuy viên kem hơi ngọt quá (vì còn cho cả sốt hoa quả lên cả kem nữa) nên mình k thíc lắm, nhg hoa quả cũng đc cho rất đầy đặn và toàn loại xịn nhé, dâu tây vs kiwi,.. đủ xịn chưa
Tựu chung đây là 1 quán cafe quá ổn và chất lượng ấy
Hotdog Cafe - 57 Ngõ 82 Chùa Láng
1 quán cà phê khá đẹp và ấm cúng nằm trong ngõ nhưng rất dễ tìm, quán có 2 tầng, rất thích hợp để hẹn hò tâm sự. Còn mình đến đây chỉ để ăn hotdog :)))))))))
1 chiếc hotdog thường 20k, phủ thêm khoai là 25k. Vỏ ngoài hơi giòn nhân bên trong phô mai rất ngon. Ngoài hotdog thì nem chua rán ở đây cũng khá ổn.
Ngoài ra còn có gà rán, gà popcorn, tok… khá nhiều món ăn vặt ổn.
Giá 10-60k. Nhân viên phục vụ cũng rất niềm nở, nhiệt tình chu đáo.
Quán nho nhỏ bé bé nằm gần mặt hồ nhé. Tuy nhiên vấn đề là ngồi tầng 2 thì các cửa đều đóng để bật điều hòa. Ban đầu mình tưởng là có ban công định ra ngoài ngồi hóng gió hồ cơ nhưng không phải
Menu cũng thuộc dạng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên có vài món mình đáng giá là so với chất lượng thì giá hơi cao.
Review về những món mình gọi:
- khoai tây lắc khá thất vọng, lúc mang lên khoai bị ỉu, phô mai lắc không đều và ít quá nên chả khác gì khoai tây thường
- kem trang trí đẹp, bắt mắt, trẻ con thích chứ mình thì không vì giá hơi mắc
- bingsu hoa quá 60k: ngon 1 mình chén hết cũng được ))
- xúc xích: ăn thay bữa trưa luôn cũng.
Bàn order ở phía dưới, muốn ăn thêm thì chịu khó chạy bộ xuống 1 chút, đỡ no rồi lên chén tiếp ))
Sốt không có gì đặc biệt. Gà lắc phomai quá mặn và ăn hơi bị ỉu, không giòn. Hotdog chỉ được cái vỏ ngoài to, nhưng ăn không ngon, phần bột cứ bị chua và cảm giác ướt ướt như chưa chín, xúc xích và phần phomai ăn tạm. Sẽ không thử lại ????????
????địa chỉ có vẻ trong ngõ nhưng khá dễ tìm, ngay mặt hồ, để xe trước cửa quán, free.
???? đồ ăn đơn giản giá sinh viên, chất lượng bình thường, không ngon lắm. Hôm đó mình gọi 2 hot dog phomai và 1 hotdog khoai. Hotdog khoai vỏ dày kinh khủng, cắn 1 miếng xong ngấy bù đầu, mình có gọi 1 combo bên trong có sẵn nước, khoai hơi ỉu, nem chua không ngon lắm
???? không gian khá yên tĩnh, phù hợp cho ai ra đây học bài hay chơi board game, có tất cả 2 tầng, tầng 3 là nhà vệ sinh. Không gian cũng chả có gì mấy, nhưng 2 là sàn gỗ, không nên chạy nhảy :)) trong quán có sẵn mấy đồ chơi đơn giản. À có cả máy chiếu cho dịp gì tổ chức offline hay gặp mặt.
???????? giá đồ khá rẻ, mình gọi 3 hotdog, 1 combo thêm nem hết 150k tính ra 3 người mỗi người 50k là rẻ mà. Nhân viên thân thiện, có 1 nhân viên thôi vừa order vừa làm đồ nên cũng hơi lâu.
Sẽ quay lại nếu có dịp.
Mình gọi combo đc q xúc xích 3 nem rán và khoai tây chiên là 40k.
- xúc xích giống loại xúc xích CP trong siêu thị thôi ko có gì đặc biệt
- nem rán ăn ổn, ko quá giòn
- khoai tây chiên như kiểu lấy từ tủ lạnh ra, nguội ngắt, mềm oặt. Và ko thơm mùi bơ (mình thích kiểu chiên vs 1 ít bơ)
- địa điểm: quán decor đẹp xinh xinh, lần nào đến mình cũng thấy rất vắng nên yên tĩnh, mình còn nằm trên ghế sofa ngủ 20p mà ko bị nhân viên nhắc :)))
Bữa trưa chán bánh mì nên đổi sang hotdog ))))) phải đi tít tít tít vào tận gần hết cái hồ chỗ Chùa Láng mới đến quán cơ, mỏi chân kinh :v tầng 1 là order thui, hong có gì đặc sắc. Tầng 2 nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà decor xinh lắm, đèn thả bàn ghễ gỗ có cả sofa hồng hồng xinh xẻo và rất nhiều gối ôm. Chị chủ thì nhiệt tình nhẹ nhàng, đồ cũng ra tương đối nhanh, độ 10p. Mình gọi 1 tokkochi (10k) với 1 hotdog thường (20k), no lắm lun. Tok đúng kiểu trong dẻo ngoài giòn, chín vừa phải chứ không bị bở kiểu bứ bứ đâu, sốt phết cũng ngon lắm còn nhiều nữa ý, kiểu chua ngọt giống tương cà nhưng không gắt quá như tương cà. Hotdog to đùngggg, xúc xích cũng to, vỏ bánh mì ở ngoài không quá dày mà được chiên giòn rụm, ráo mỡ nên không ngấy tẹo nào đâu. Ăn no luôn ý định thử patbingsu nhưng chắc để lần sau thôi ???????? mỗi cái tội đi bộ mỏi quá chứ quán cực ổn lunnn, hay tại do mình dễ tính nhỉ ????
✔️Hotdog 20k thường và 25k phủ khoai tây ☺️ cuộn bánh mì chiên lên nên cảm giác hơi nhạt phần vỏ và k có đặc sắc lắm chỉ gọi là rẻ và no bụng
✔️Patbingsu siêu ổn 55k bát to đùng cơ bát sâu lắm 2 người ăn luôn ????
✔️Nằm tít sâu trong con ngõ 82 chùa láng chắc là đi hết nửa vòng hồ hay ao gì đấy trên chùa láng mới đến nơi ???? thế nên khách hơi vãn, quán bé 3 tầng cơ mà k bị đông hay ồn
✔️Decor sáng sủa k ấn tượng lắm, sofa hồng đậm ở tầng 2 với cực nhiều gối ôm xinh xinh ❤️ tầng 3 chưa kịp lên để dành lần sau ạ. Order đồ ở tầng 1, để xe luôn vào trong nhà tầng 1 ấy ạ k lo mất cắp
✔️Ngoài ra quán là cafe nên có nhiều loại đồ uống khác nhau nữa nhưng em vẫn recommend patbingsu ❤️❤️❤️
????Món ăn:
- Tokkochi ăn khá ngon. Tok thơm, vỏ giòn nhưng không phải kiểu giòn tan. Đặc biệt thích cái sốt ở đây. Ăn hòa quyện mà không ngấy.
- Bánh mì xúc xích khoai tây (xúc xích chiên kiểu Hàn Quốc): vị bình thường không đặc sắc lắm, được cái lạ lạ nên cũng đáng ăn thử.
- Bingsu hoa quả: ăn bình thường, ít loại hoa quả và bày trí khá đơn giản. So với giá tiền thì không đáng. Giá chung nhưng chất lượng không bằng những chỗ khác.
Anw, chỉ nên ăn thử tok và xúc xích.
????Giá cả: nhìn chung thì giá cao, chất lượng chấp nhận được
???? Vị trí: cạnh hồ Quan Hệ khá mát và thoáng. Dễ tìm
???? Không gian: để xe tầng một hơi chật nên khó lấy xe. Tầng 2, 3 phục vụ đồ ăn khá rộng rãi, trang trí dễ thương. Sống ảo tốt