Tiệm này do vợ chồng già gần nhà mình bán, hồi đó sửa xe lề đường, sau bán thêm hột vịt lộn thấy bán được quá nên bỏ sửa xe luôn.
Vợ chồng này có lên báo kiểu vợ chồng già cả neo đơn bán vịt lộn nuôi con trai bệnh, nhưng thực ra là chơi đề đóm nên nghèo hoài, lại nuôi thằng con trai bị vợ bỏ nên tưng tửng, haizz
Không tốn phí mặt bằng, trứng nhỏ con thì lớn, đã vậy luộc mềm nhão kiểu chưa chín kĩ mà bán tới 7k là quá mắc, do cô làm nhà mình mua chứ mình là không ăn chỗ này dù gần nhà, sống nhờ khách vãng lai thôi.
Ps: ở trên ghi lộn, bán từ 18g đến 0g nha.