Mì ăn 3 độ thôy mà cay xé lưỡi, nhưng mà ngon, bò beefsteak cũng ngon, có mì bò kim chi và mì hải sản kim chi 35k thập cẩm 45k có trà sữa, trái cây dĩa...p đy buổi trưa nên cũng ít ngươi chứ quán rất đông, quán bé xíu àk, bàn ngồi nhỏ nên hơi bất tiện, chị chủ tính tình hơi man man thôy chứ cũng ko tệ như mấy bạn cmt... p thấy quán cũng ổn làm món cũng nhanh... vì 2 cái quán hot teen gần nhau p ngồi bên quán có cái cửa kính ak ghi mì kim chi... còn bên kia p ko bik hihi... lần sau p sẽ ghé lại ??
Lần đầu ăn 5 độ -> nước mắt nước mũi ròng ròng
Lần 2 ăn 3 độ -> đõ hơn lần đầu nhưng vẫn cay muốn chảy nước mắt
Mì bên này được cái nước ngon hơn bên Mây cf thôi với có nấm kim châm nữa, topping nhiều hơn chút nhưng cũng là dạng bình thường.
Đi 2 lần đều thấy quán có vẻ nóng. Máy lạnh có mà không bật, hay vạn sự tùy ý hứng lên thì bật. Nhân viên không thân thiện vui vẻ, nhưng túm lại đi để ăn mì không phải ăn nhân viên nên bỏ qua.
-Quán có vài bộ bàn ghế ngồi ngoài trời, còn lại chủ yếu là ngồi phòng máy lạnh. Không gian không quá rộng rãi, không có lầu. Điểm trừ là phải cởi dép trước khi vô trong phòng.
-Mình gọi mì kim chi bò không cay và thêm 1 phần nấm kim châm. Gọi không cay nhưng mình vẫn thấy hơi cay nhẹ, nhưng vẫn chấp nhận được. 1 tô gồm có mì, kim chi cải thảo, súp lơ xanh, nấm kim châm, bò viên và thịt bò. Kim chi trong mì hơi chua quá. Nấm không được thấm nước súp. Nước súp đậm đà, ngon. Có phục vụ nước lọc miễn phí.
-Nhân viên ít nên không chú ý được hết khách. Tụi mình ngồi bàn ở ngoài nên phải gọi mấy lần nhân viên mới ra order. Thức ăn ngồi chờ phải tầm 5-10 phút.
Đi khá xa để ăn thử quán này. Nhưng mà thấy cũng bình thường, không đặc sắc lắm. Mình có ăn thử mì bò và mì hải sản, ăn 2 độ nhưng cũng khá cay, 1 phần do mì nóng nữa. Hải sản thì có 1 con tôm, còn bò thì có mấy lát thịt bò, còn lại như nhau. Nước mì cũng được. Tính ra giá hơi mắc 38k 1 phần.
Mỗi bàn sẽ được cung cấp 1 bình nước đá miễn phí. Ngoài ra cũng có bán các loại trà sữa này kia. Đồ ăn chờ hơi lâu.
Không gian quán cũng rộng. Nhưng mà bàn ghế ngồi không thoải mái. Mình ngồi bệt ăn xong đứng dậy tê cả chân.
Điểm trừ tiếp theo là đồ dùng xuống cấp, tô mì toàn bị sứt mẻ.
Dễ tìm, có chổ để xe.
Qúan hơi chật, ngồi bệt là xác định ăn xong khỏi đứng dậy.
Mi ngon, đậm đà, order ra món nhanh. Giá 39k cũng hơi cao so với những gì có trong tô mì. Có free trà đá.
Bit tết ko có gì đặc biệt, trà sữa hơi chán giống uống milo nhưng 10k thì cũng tạm chấp nhận dc.
Nhân viên ít cười thôi chứ cũng ko tỏ thái độ gì vì quán khá đông.
Hôm qua, vợ chồng mình có đến ăn tại quán. Chất lượng đồ ăn thì ko đổi. Nhưng cách phục vụ có chút vấn đề.
1) Buổi trưa 11h, tại quán có 6 khách, khoảng 5 nhân viên, quán tiết kiệm tới mức không mở máy lạnh, cửa thì đóng kín, chỉ mở quạt treo tường, khách ăn nóng mồ hôi mẹ chảy theo mồ hôi con. Ăn như bị tra tấn.
2) Mì đến bàn, khách chưa kịp nhìn tô mì thì phục vụ đưa bill xin thanh toán, trong khi đó khách chưa sử dụng khăn hay nước thêm luôn. Sợ khách ăn xong chạy hay sao?
3) Nhân viên trong quán ồn ào, trêu ghẹo nhau, lớn tiếng nói chuyện, giỡn hớt trong khi quán đang có khách.
Nói chung là tệ không còn chỗ nói. Sẽ ko quay lại quán nữa.
Mì ở đây rất ngon hợp với khẩu vị của mình
Từ sợi mì cho tới nước mì và thịt bò, hải sản
Ăn 2 độ là thấy vừa rồi, cảm giác nóng nóng cay cay ăn thích thích
Mình ăn 1 phần thập cẩm bao gồm thịt bò và hải sản luôn hết 45k/phần, tuy giá hơi cao nhưng mình sẽ quay lại nhiều.
Tuy nhiên không gian nơi đây hơi nóng, nếu đi ăn vào buổi trưa thì nóng hầm, và cũng hơi chật. Nhưng quán cũng dễ tìm.
Quán này một thời gian hot bởi mì độ. Ấn tượng quán khách đông, tụi mình vào ko có chỗ ngồi luôn. Mì độ ăn được, giá cả cũng bình thường. Mình ăn độ 1 cũng thấy cay rồi, tk bạn ăn độ 5 muốn hộc máuuuu
Ăn 10 độ rồi, dư âm đến 3 ngày sao chưa hết. Ăn 5 độ đỡ hơn nhưng giờ toàn ăn 2 độ, ít cay thôi chứ cay quá mất ngon. Giá cả 35k/tô cũng ok rồi, ăn thập cẩm thì 47k. Muốn bớt cay thì kiu ly trà sữa ăn kèm mì đã lắm, ăn miếng mì cay quá thì nốc miếng trà sữa dô hết cay liền.
Hot teen
Giờ này vẫn chưa trôi cục tức nên kể ở đây nha.
Chuyện là vầy :
_Con mình đòi ăn mì. 2 mẹ con ghé quán mì cay, mình đã hỏi trước là ở đây có mì ko cay cho bé ăn hay Ko thì chủ quán trả lời là CÓ, vậy là gọi ra 1 tô...chu choa nó cay mà tui vừa ăn vừa uống nữa bình đá lạnh loại 1lit.? vừa ăn vừa tức mà thèn nhỏ ngồi kế bên thì " mẹ ơi con đói mẹ cho con ăn với " thấy tội gấp 1 đũa mì rửa nước đá cho bớt cay mà nhỏ vẫn ko ăn nổi, thương đút ruột ?
Bị lừa 1 lần ko bao giờ quay lại quán này nữa. Thái độ cha nội giữ xe thí bực.
Mình và bạn đến ăn. Riêng bạn mình hai tô mì cay 2 độ.
Tô ban đầu thì không có vấn đề gì, nhưng đến tô thứ hai bạn mình gọi thì không ổn.
Bạn mình gọi đến tô thứ hai thì mì bưng ra mì khác hẳn ban đầu: cọng mì nhỏ hơn, và vị cọng mì như mì gói***ấy, không như mì Hàn ban đầu.
Khi mình và bạn hỏi lại quán thì nhân viên bảo là do vừa nấu nên cọng mì mới nhỏ như vậy??
Mình biết hôm nay Giáng sinh, rất đông khách, nên nhập hàng có thể không đủ, nhưng mình và bạn mình cảm giác như bị lừa, với tư cách khách hàng vậy.
Sẽ không quay lại.
Mình thì thường xuyên ăn mì cay ở đây. Nước dùng ngon hợp khẩu vị m, nhưng với một số người thì thấy hơi ngọt. Mì và toping ngon. Quán dễ tìm ngay mặt tiền đường, quán rộng nhưng ngồi bệt thì hơi tê chân. Giá cả thì cũng như các quán mì khác. Nhân viên phục vụ tương đối ổn.
Mì thì bị cuồng mì cay... Ăn từ Bình Dương xuống Biên Hoà thì thấy ở đây là ngon miệng nhất vì lúc nào cũng chỉ một vị. Mấy chỗ kia lúc tì chua lúc thì mặn rồi đủ kiểu trên đời...
Phục vụ thì tuỳ người và tuỳ tâm trạng họ thôi... đâu phải lúc nào người ta cũng niềm nở hết cỡ với lại khách đông thì người ta phải quay chong chóng hơi nào mà vui vẻ như mấy quán lớn được
Nói chung ngon là ok với lại mình đi thì thấy phục vụ rất dễ thương
Mì độ .bò né,bít tết ngon thấy quán lúc nào cũng đông nghẹt bởi vậy chắc phục vụ hơi lâu.Ở đây ok nhưng k thích chú giữ xe thái độ k đuoc vui vẻ niềm nở khách
Đây là lần thứ n mình ghé quán rồi nhưng lần này mình mới chụp hình lại đồ ăn ở đây. Quán mới mở rộng ra nên chỗ ngồi cũng thoáng ra một chút. Phục vụ cũng nhanh nhẹn hơn trước nhưng thái độ phục vụ còn kém. Xin thêm bình nước hay đôi đũa, mặt nv nhìn cứ như ai ăn hết của nhà mấy người đó vậy.
Mì hàn quốc ở đây thì theo mình thấy là ngon nhất cái biên hoà này rồi. Cực nóng và cay ăn rất phê. Trà sữa thì ôi thôi dở khỏi nói....
Thề luôn. Lần sau cạch mặt ra.quán gì mà chị chủ chảnh hơn gì nữa. Oder món mà giọng điệu gì ak.kêu kim chi them nó cứ dửng dưng.tính tiền anh chủ thối 15k đi ngang quăng lên bàn,tiền rớt xuống đât. K nói tiếng nào.giống như ăn rồi tiễn vong.