✨ Vị trí: quán nằm đoạn giảng võ nhé khá là dễ tìm a. Quán khá là lâu rồi mô hình cafe nhưng vẫn có đồ dạng ăn trưa. Ko gian bên trong ko rộng lắm nhưng khá là thoáng, trang trí hơi kiểu cổ cổ cũ cũ a
✨ Giá cả: nhìn chung giá cả khá là hợp lí nhé
✨ Chất lượng: hôm đấy vì dở dang nên qua quán ngồi uống xong gọi đồ ăn ăn trưa luôn a. Đồ ăn chất lượng gọi là tạm ổn, đồ cũng khá là đa dạng và dễ ăn. Vì vào quán cafe vs mức này nên cũng ko đòi hỏi quá cao a
Tất cả các món ăn lên nhanh, nhân viên nhẹ nhàng, riêng món thịt bò trên đá super mềm, tươi, không gian ấm cúng rất tây, ổn. Đi ăn cùng gia đình hoặc tụ tập bạn bè đông vui rất thích hợp.
Hot rock Giảng võ - ko bít steak thịt lợn có từ bao giờ????????
Quán này có lâu đời rồi, chắc 1 trong những quán đồ tây sớm nhất ý???? trc ăn cũng ngon mà h thấy giảm nhìu wa. Nhân viên vào mặt cứ khinh khỉnh, nc với nhau còn to hơn khách nói????đưa đĩa ăn thì rửa chưa sạch phải đổi???? Mình đi 2ng nên gọi salad, mì ý, steak. Salad và mì bt ăn cũng ok. Steak sốt nấm đem ra bạn mình bảo ngay thịt lợn, nhìn trắng ởn, thớ bò gì mà ngắn củn, chả cần dao thái, lấy dĩa kéo ra là dc(up ảnh cm) mà rẻ gì đâu cũng 155k, hay h steak làm bằng lợn loại mới mình chưa update kịp???? wa thất vọng cho 1 nhà hàng nổi lâu đời????
✨ Vị trí: rất dễ tìm, ngay mặt phố GiẢng Võ. Đi lại thuận tiện. Mới đầu lên gác thấy hơi sợ song vào trong không gian khá rộng, chia thành nhiều phòng
✨ Giá cả: Hợp lí vừa phải. Trung bình 200k/ ng là phù hợp
✨ Chất lượng: mình ăn chủ yếu lÀ bò nướng đá và pizza nên thấy ok. Thịt mềm vừa phải, pizza nóng. Chất lượng phục vụ bt, nhân viên biết điều:))
hot rock cafe 117 a1 giảng võ
Có nhiều loại thịt và nhiều loại nướng ấy. Thịt bò, thịt cừu và cá hồi nếu bạn thích ăn chín nấu sôi không muốn bị bắn thì có thể chín sẵn rồi mang ra như thế cũng ổn, kiểu là chín rồi những vẫn có thể xèo xèo trên đá nóng 1 cách vừa đủ. Và loại 2 là chưa chín mang ra sẽ xèo xèo trước mặt mình ???? mình thì hay gọi loại 2 ăn ngon hơn nóng hổi hơn và thích hơn ấy mặc dù ăn xong toàn ám mùi thịt và bơ ????????????Ah ở đây có pizza và mỳ ý nữa ăn cũng ngon, pizza thì phomai dài cả mét ấy. Toàn ra đây ăn mỗi lần tụ họp ra đình thui
Mình đã ăn hot rock giảng võ rất nhiều năm rồi nhưng hôm nay là lần ăn tệ nhất của mình và mẹ mình. Lý do không phải do thức ăn, đồ uống không ngon mà là do thái độ làm việc của đội ngũ nhân viên thật kém. Thứ nhất mình có xin cái ống hút cho em mình uống thôi nhưng 20 phút vẫn không thấy mang đến và mình có ra tận nơi sau một khoảng tgian chờ đợi để xin ống hút thêm lần nữa nhưng các bạn ấy khoảng 5-6 người đứng tụ tập cười đuaf cợt nhả sau khi mình xin cái ống hút. Sau đó có một bạn ra lấy ông hút cho mình và bảo mình cứ vào ngồi đi nhưng mình vào ngồi và 10 phút sau vẫn không thấy bạn ấy mang vào. Lúc mẹ mình và mình đi ăn rất vắng nếu ko muốn nói là chỉ có mỗi nhà mình vậy mà thái độ nhân viên lại tệ như vậy thà bảo là đông khách nên như thế thì mình còn chấp nhận được nhưng lúc đấy có mỗi nhà mình ăn lúc 11h trưa. Ngoài ra lúc mình gọi thêm piza bạn phục vụ còn không đi vào để xem mình gọi gì mà vẫn đứng nói chuyện tụm năm tụm ba, mình phải thò đầu ra ngồi cửa sổ để gọi thêm. Đây là thái độ phục vụ khách hàng nên có sao. Mình thật sự thất vọng. Lâu rồi mới vào hot rock ăn mà lại như vậy mình thật sự sẽ ko ăn ở đây lần bào nữa.
Mình qua nhà hàng ăn toàn vào buổi trưa lỡ dở thì lên ăn vì cũng gần đấy. Nhìn chung về giá cả thì khá đắt so với chất lượng. Không gian hơi bí mà có khách ăn nướng thì vẫn khói nghi ngút rất khó chịu mặc dù nhà hàng đã có hệ thống gút khói.
Về món cừu nhà mình có ăn sườn thấy không ngon xong lần sau gọi thăn, rồi chữ T nhưng thịt cừu ở đây để đá lâu nên chất lượng thịt k ngon. Nhạt nhẽo mà bở.
Pizza ở đây thì tệ quá. Đế bánh quá cứng nên nhà mình thường k ăn hết.
Lần đầu tiên đi ăn mà nghĩ ngay đến việc tạo acc trên foody để feedback đồ ăn. Gọi đĩa steak mà không hiểu bò hay lợn. Bò gì mã chín kĩ lắm, cũng k bị hỏi xem ăn mấy phần sống chín thế nào. Thịt thì gẩy cái dao đã đứt miếng luôn vì siu mềm ???? Cái sốt thì 80% là mỳ chính. Lợ lợ khó tả lắm. Rõ ràng gọi sốt tiêu đen thì k có tí mùi tiêu nào. Hỏi bạn nhân viên thì bảo do xay kĩ nên chị k nhìn thấy okay 5. Tiếp tục bạn í bảo có thể rắc thêm tiêu trên bàn vào cho thơm. Okay 5. Đến món mỳ spaghetti k kịp cancel ???? Lại phải thử dù k hi vọng mấy. ????Không bất ngờ lắm vì cbi tinh thần rồi mà. Cái sauce nó có màu hồng nhờ nhờ xong đổ lên mỳ trông rõ khiếp. May có chai ketchup hịn của Hinz kéo lại. Mà thông minh tn nghĩ ngay ra đổ hơi bị nhiều ketchup vào tự nhiên nó át hết vị lại nuốt được ???? Cảm giác ăn mỳ trộn omachi còn ngon hơn cái đĩa mỳ này. 230k cho bữa tối cũng kp đắt nhưng với 2 cái đĩa mỳ chả ra mỳ, thịt bò mà ăn như thịt lợn thì thấy phí vc chưa kể còn chuốc bực vào người. ???????????? chính thức loại khỏi trí nhớ cái quán này
Lần nào ra Hà Nội cũng ghé quán.
Mình hay order súp kem ngô gà, salad thập cẩm, bò nướng đá, pizza bốn mùa và hải sản.
Tất cả các món đều ngon.
Riêng bò có nước sốt chấm lạ nên thích ăn lắm.
Không gian rộng rãi, decor theo phong cách miền tây Mỹ.
Phù hợp đi ăn gia đình.