Đi chơi vs bạn xem phim metiz nên gần chỗ này nên ghé qua ăn, quán lúc nào cũng đông khách hết đó trời ạ. không gian bây giờ tân trang to rộng rồi, chứ k phải chật chội như xưa đâu. đây là 1 trong những tiệm mì local mà tồn tại lâu và mở nhiều chi nhánh tới bây giờ luôn á, tính sơ sơ là 4 chi nhánh rồi nha bà con.
mì ăn khá ngon luôn, cay cay đã dễ sợ, xong uống ly nước giải khát là hợp lí
bên này siêu đông vào buổi tối nên tới đợi 15' mới có mì đó nha
Mình ăn hot hot từ đời sinh viên lâu lắm rồi, chắc cũng được 3 - 4 năm chứ ít, hôm nay trời lạnh thèm mì cay nên lên now order về 1 phần mì hải sản. bên này làm đồ ăn siêu lâu á, shipper tới chờ lâu nên cứ gọi cho mình nói xin lỗi khan hà
phần mì cay khá nhiều, nước lèo chua cay, sợi mì dai, đồ ăn kèm cũng nhiều, ăn no, mình chỉ dám ăn cấp độ 0 hoặc cấp 1 thôi chớ ăn cấp cao quá cay ăn k nổi
bên này có 3 chi nhánh rồi
Quán mỳ cay cũng khá hot ở đà nẵng, trời se se lạnh mà ăn món này chỉ có chuẩn thôi ạ, quán có chỗ ngồi rất rộng rãi, mình hay gọi mỳ cay hải sải cấp độ 1 là mình thấy vừa ăn rồi, bạn mình không ăn hành, gọi mỳ cay bò, một phần mỳ cay tầm 41k , mà lâu lâu mình mới ăn thôi, quán nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện, ngoài ra quán có các món khác theo đồ ăn hàn quốc nhưng mình thấy không ngon lắm, nếu ai chưa thử thì mình nghĩ nên thử nhé , ăn hải sản cho dễ ăn nè, sẽ ủng hộ quán
Quán rộng rãi, nhiều cơ sở ở Đà Nẵng. Menu nhiều loại mỳ cay với mức giá phù hợp. Vị vừa miệng và Cay ( tại mình ăn cay khá gà nên lần nào cũng chỉ gọi cấp 1).
Nhân viên nhiệt tình với khách. Thời gian làm món cũng không quá lâu.
Buổi tối thường rất đông khách, ban ngày tới thì ít hơn nên cảm giác thoải mái .
Đi qua hot hot nhiều lần mà bữa trời se lạnh nên mới vào thử. Trời mưa phùn, se lạnh, vào đây ăn mỳ cay là đúng chuẩn. Bữa mình gọi set 2 món mỳ cay bò. Thấy giá cũng oke. Không gian quán ở đây rất rộng rãi và thoáng đãng, có cả tầng 2. Nhân viên nhiệt tình. Mì cay ở đây ngon, vì thế khách vào khá đông. Không kể mùa đông mà ngay cả mấy bữa trời nắng mình cũng thấy khách vào quán khá nhiều. Nói chung sẽ quay lại quán vào một ngày không xa.
Là khách ruột của quán từ trước đến giờ, nay mới oder trên now lần đầu, nhưng khá thất vọng. Tô mì 45k nhưng ít đồ ăn hơn khi tới quán ăn. Ăn ở quán thì chờ siêu lâu nhưng ăn khá ngon, được nhất tròn các chỗ mình từng ăn. Nhưng nay oder về thì khác hẳn, vị ngọt dễ sợ luôn, mình là team ghét đồ ngọt, ko hiểu sao mì cay bình thường hơi mặn mà nay lại chuyển sang vị ngọt như này nữa. Làm tiếc quá trời. Sau lần này mình có đến quán ăn lại nhưng may là ko ngọt như lần oder về, tuy nhiên vẫn có chút ngọt hơn mọi lần. Có vẻ quán đang dần chuyển sang vị ngọt chăng. ????
Các bạn nhìn hình đi, cái mà các bạn thấy màu xám xám ấy, nó là BÙN đấy, là BÙN do chưa rửa kỹ đấy
Phục vụ trong nghành ăn uống mà để thế này thì sao khách vào ăn
Thân ái và không bao giờ quay lại
Quán gần nhà mình, ăn cũng nhiều lần rồi, mà nay mới cặm cuội lên Foody viết chút ý kiến. Mình gọi mì cay bò cấp 2, mì ngon, chả bò với thịt bò quán bỏ khá nhiều. Cơ mà có vẫn chút thiếu xót, lúc nhân viên bưng mì ra mình nhìn khá không ổn lắm, mức nước mì thì cạn dưới vắt mì ấy, nấm kim châm thì như mới được bỏ vào vẫn còn sống nhăn. Mong quán khắc phục, vì mấy lần đi ăn mình đều thấy nước mì cạn, gọi nhân viên thì toàn bị lơ. Nãy may mà lúc gọi có anh quản lí nhìn thấy gọi nhân viên mang nước mì cho mình, vui hết sức ????