Nghe review món hotdog đã lâu, nên một ngày mưa gió mình quyết tâm đi ăn thử.
Quán nằm trên mặt đường Quán Thánh, khá gần với Bốt Hàng đậu.
Quán nhỏ thôi, hầu như mọi người đến mua rồi mang đi chứ không có chỗ ngồi.
Mình gọi 1 hotdog phomai xốt thịt bằm và 1 hotdog truyền thống. Được cái sản phẩm như quảng cáo luôn, xúc xích dài. Bánh ăn ngon, nếu ăn nóng sẽ càng ngon hơn, vị đậm đà. Nhưng cá nhân mình thì thích ăn nhiều sốt hơn, và cảm giác ăn một cái xong vẫn chưa đủ no.
Sẽ quay lại và thử nốt hotdog trứng chảy ^^
Quán còn có thể thanh toán qua grab moca nữa mọi người nhé.
Quán này hồi trước mở từ 5h sáng nhưng mấy tháng nay hơn 10h mới mở, tầm giờ dở dở ương ương này hơi khó ăn chút vì mình có thói quen chỉ ăn các loại bánh mì vào buổi sáng thôi
Quán chỉ là một quầy hàng nhỏ xinh với vài ba chiếc ghế nhựa vừa để kê bánh vừa để ngồi.
Món trong ảnh là hot dog trứng chảy và hot dog bơ tươi. Hot dog trứng chảy là 3 quả trứng cút được khéo léo rán lòng đào, vị bơ thì hơi khó ăn chút vì vừa mặn vừa ngọt ấy.
Giá: 39k-45k
Quán nằm ngay mặt đường Quán Thánh nen dễ tìm lắm.
- Vị phô mai thịt bò phô mai ăn hơi mặn.
- Trứng chảy phô mai có sẽ ngon hơn đó. Recommend cho các bạn món này nhóe ❤
-- 4/5---
Quán mặt phố dễ tìm. Chỉ là một xe hàng nhỏ nhỏ và đôi chiếc ghế xinh xinh. Hotdog cũng có tầm 5-6 loại, mình đứng lẩn thẩn xem mãi cuối cùng gọi truyền thống )) 25k/ chiếc, mức giá trung bình bằng với các hàng hotdog khác. Mình ăn tại chỗ nên nóng giòn, thơm. Em nhân viên cũng nhanh nhẹn lễ phép. Vừa ăn vừa ngắm phố cũng thú vị lắm :)) Tuy nhiên món này thích hợp ăn chơi bời thôi chứ ăn một chiếc không no được, mà chẳng nhẽ lại quất hai chiếc thì lại thành ngấy :((
#hotdogxua #linhshinichi146
Mình có thể đi ăn liền tù tì 03 ngày liền mà không chán. Xúc xích ngon thật sự ???? thích nhất thì vẫn là món hotdog phô mai do ăn vừa miệng, hotdog quả bơ thì hơi to so với miệng còn trứng thì hơi ngấy )))
Mình ord về ăn 2 bánh sốt bò băm kèm trứng, bơ, extra mustard mà nhận về 2 bánh bé tý, xúc xích dài 20cm nhưng nhìn như cái que mỏng đét. Không trứng, không bơ, sốt bò chả thấy đâu. Xúc xích thì hôi, có cái dính miếng gì dai dai cứng cứng kiểu gân ý. Có phết tý sốt cà chua với sốt phô mai kiểu phô mai con bò cười, chả thấy mozzarella gì. Rau cỏ thì phẩy phẩy gọi là. Chán k buồn nói. Mình vừa say rượu dậy thường ăn cái gì cũng ngon kể cả fast food mà vẫn thấy phí mồm. Quá tệ!
Chụp hơi dìm tí nhưng ăn ngon lắm nhé ???? quán này mình nghe ngóng từ hồi học cấp 3 ở phan đình phùng nhưng chưa có dịp ăn :)) nay đêm hôm đói bụng gọi ship về ăn thực sự là quá yêu luôn, xúc xích thơm ăn đã, thêm sốt vs phomai vs một chút mùi bò nên phê luôn ❤️ sau sẽ đi ăn vặt vào ban ngày nữa hehe
Ăn rất ngon. Mình gọi hot dog phô mai vs hot dog trứng chảy. Cả 2 đều rất vừa miệng
Bạn nhân viên bán hàng rất dễ thương và mến khách.
Highly recommend mn nên thử nhe