Ngày nào đi làm cũng chạy qua tủ Hot Dog của cô. Cô bán ở đây lâu lắm rồi, hồi 1 cái có 2k - 3k à, giờ thì lên 5k rồi. Bán từ khoảng 3h30 tới hết thì thôi, cỡ 9h à. Chủ nhật cô nghỉ, không có bán. Ở đây có Hotdog phô mai, trứng muối, chà bông, xúc xích - pa tê, 5k cái. Còn loại thập cẩm 6k.
Hotdog 1 ăn khá ok, bánh mềm, xốp, nhân phô mai thơm lừng, trứng muối cục nhỏ nhỏ thôi, ăn cũng ok lắm. Hotdog chà bông phô mai cũng ngon, cũng 5k, hơi mặn mặn sợi chà bông mà béo béo vị phô mai. Phô mai cô dùng là loại president bán trong siêu thị nên yên tâm nà.
Hỏi ra mới biết cô bán bánh bông lan trứng muối các loại nữa, nhưng phải báo trước 1 ngày để cô làm chứ không có sẵn.
Gần nhà nên sẽ ghé mua thường xuyên, cơ mà nhiều khi về trễ hết hàng cũng bùn lắm. :3