Hợp phố không gian rộng rãi thoáng mát mà hơi cũ kỹ vì cũng khá lâu rồi.
Ghé đây ăn sáng đồ ăn ngon, nấu nướng nêm nếm vừa khẩu vị vô cùng luôn, mà giá cả theo mình cũng ổn nữa. Bò ngon ăn vừa miệng.
Mình thích không gian đồ ăn ở đây nước uống thì bình thường . Nhân viên phục vụ tốt :) nhanh nhẹn lại hiếu khách nữa. Không gian rộng phục vụ vẫn chu đáo.
Thích hợp với gia đình đi ăn sáng cùng nhau sẽ có một bữa sáng ngon lành lun à :)
Phở bò và hủ tiếu nam vang đều đồng giá 48k/ tô to ụ. Phở bò thì có mùi bơ nhiều quá lúc mới ăn vào thấy mệt mệt trong mình :'( ngán nữa í. Cơ mà đói quá thì vẫn ăn hết tô lol cũng tạm ổn nha. Còn hủ tiếu nam vang ăn cũng được nhưng ko ngon lắmm, lại còn ko có tôm nữa, bình thường món này là có á. Với cả không gian quán rộng rãi thoáng mát có thương hiệu đồ nên mắc là phải. Có cho trà đá uống kèm đồ ăn sáng nữa nha.
Quán có nhiều không gian, phòng máy lạnh mát, phục vụ khá nhanh. Các món ở đây ăn khá ngon, nêm nếm rất vừa ăn. Gia đình mình có đến đây ăn vài lần lần nào cũng ngon tuy nhiên lần này thì có chút thất vọng. Canh chua cá kèo, cá ba sa lần này làm chua quá, nên chỉ có thể ăn thức ăn chứ không sao húp canh nổi. Cơm chiên lần này hình như chiên hơi lâu nên hơi khô, có vài hột cứng quá. 2 lần trước mình đến ăn thì 2 món này rất ngon. Gà kho xả ớt cay lắm luôn nhưng cũng ngon, thịt gà hơi dai. Sườn chiên xả ớt cũng khá ok. Rau muống xào và cải bó xôi xào thơm và còn xanh, đẹp mắt. Tuy nhiên món gọi là rau xào thịt bò mà quán quên thịt bò, chỉ xào có rau. Ở đây có món rau câu phô mai cực kì ngon nhưng mà hôm nay bán đắt quá nên hết rồi. Món này vừa mềm vừa ngọt mát, phô mai cắn vào rất ngon, cọng dừa dai dai, ngọt ngọt. Trái cây lựa tốt nên cả bưởi và dưa hấu đều rất ngọt. Tuy nhiên phòng lạnh mà nhiều bàn nên đủ thứ mùi.
Nhiều bạn nói Hợp phố mắc, theo mình thì chất lượng tương xứng với giá tiền lắm nha. Thiệt ra đó giờ cũng ngại đi mấy quán kiểu này nhưng bạn hẹn nên đi luôn. Mới nhìn sơ menu thì hơi choáng thiệt. Tầm 50-80k là nhiều, mấy món ăn sáng á. Bạn mình khen nức nở món nui xào bò nên kêu ăn thử. Dĩa này mình nhớ không nhầm thì 81k :D Bò nhiều hơn mấy chỗ khác chút, quan trọng là nêm nếm ngon nữa. Ăn xong thấy cũng xứng đáng dù số tiền bỏ ra có thể ăn được 3-4 bữa ăn sáng khác rồi ^^ Lâu lâu sang 1 bữa mà thấy không phí là được. Ngồi ngoài nên không gian mát mẻ, phục vụ ok.
Hợp phố sáng có dimsum nên cũng thu hút mình. Lúc trc hay ăn hủ tiếu, bánh lọt mấy món nước nấu ổn nhưng hơi ngon bằng mấy quán chuyên bán món đó.
Thay đổi khẩu vị với món Hoa này món khô nên sẵn kêu nước uống luôn.
Dimsum đi hấp nóng trong đem ra mở nắp vẫn còn nóng. Khoái cái nhân vs lớp bột đc cán mỏng vs dai dai ăn chấm vs xì dầu nên đúng điệu lùn. Nhân đã nêm nếm vừa ăn có bột bánh thì lạt. Thường sẽ có 4 viên nếu loại nhân tròn còn có bánh củ cải cũng OK.
Cafe sữa pha cũng ngon vị này thích đắng nhưng vẫn ngọt ????
Hợp phố Ngô Gia Tự thì khá nổi tiếng rồi, quán lâu năm ở Cần Thơ không gian cũng khá thoải mái, mát mẻ, có cái hơi cũ kĩ tí. Đồ ăn thức uống thì khá ngon các món ăn đều nêm nếm vừa miệng có cái vị trí đắc địa nên giá cũng khá cao.
Sáng cà phê ở đây khá yên tĩnh, dù xe khá đông và ko có đủ chỗ để nhưng cũng còn trống trên lầu lắm. Mà trên thì lại mát với khá thoáng với sáng chứ bên dưới bị bí bạch lại hơi tối nữa.
Phục vụ thì có lẽ ít mà lại hay vắng trên lầu sau khi phục vụ ghi order vs đem nước thì rất khó để tìm hay yêu cầu thêm.
Cà phê mocha có vẽ art vừa đc phần nhìn cũng đc phần vị dù ko hẳn đắng nhưng đủ độ ngọt, chút đắng của cà phê với vị chocolate chung hòa. Nhìn đẹp không nỡ uống
Dimsum ở đây ăn thật là ngon , nếu sáng rảnh rỗi thì phải chạy xuống đây ăn rui . Ngoài ra còn rất nhiều món điểm tâm , tuy mặt bằng hok to bằng khi xưa .
Lẩu kem lớn 150k
Cơ quan tổ chức tập huấn, nghỉ trưa 3 đứa bạn thân lâu năm mới gặp đi bộ qua Hợp Phố Cafe ăn lẩu kem. Lẩu có 5 vị kem: dâu, sầu riêng, socola, cafe, khoai môn. Kem mịn không đá, thơm ngon, đậm vị. Trái cây tươi gồm dưa hấu, mít, kiwi, boem, lê. Bánh ngọt có choco pie, bánh lỗ tai heo, bánh qui kem hình trái tim, bánh quế. Có món trái cây xiên que nhưng mình thấy trùng với trái cây tươi. Phải chi quán thêm kẹo dẻo hay mứt sẽ đa dạng và ngon hơn. Điểm trừ là phần sốt nóng chảy là kem bơ rất ngán, quán làm socola nóng chảy sẽ thú vị hơn nhiều.
Bún bò Huế ở đây rất ngon, một tô vừa phải thích hợp cho người muốn ăn vừa đủ no. Tô giá 55k nhưng rất hợp lý. Ăn xong mới nhớ quên chụp hình lại. Nước uống ở đây khá cao nên mình chỉ uống lipton.