Phòng trà này phải gọi là ông nội của các phòng trà ở đà nẵng luôn. Mở ra sớm nhất nhất chắc cũng ngót ngét mười mấy năm và cũng tồn tại lâu nhất ý.
Để uống nước thì tất nhiên đây ko pải là lựa chọn của giới trẻ nhưng để nghe nhạc live trữ tình thì đây ổn nhất.
Các ca sĩ lão làng hay đến đây vì thương hiệu hợp phố cũng khá bền. Ai thích nghe bolero và các thể loại trữ tình xưa thì thích lắm ý.
Nước uống trang trí bình thường. Bông ba chưng trên bàn quê rình như bông cúng còn cái bình như từ đời cô Lựu. Nói chung không gian cũ lắm rồi chỉ thích hợp với mấy người già thôi. Gía khá cao. Tất nhiên rồi hầu hết người ta đến đây để nghe nhạc xả stress là chủ yếu mà.
Phòng trà chất lượng đi xuống, ngồi đợi đến 9.40 pm vẫn không có hát hò gì, hèn gì nên ko có khách, đã thế không ra xin lỗi khách vẫn chém đẹp giá như thường. Nuốt tiền ko xứng đáng khó lắm à nha, cẩn thận hóc xương đó! làm ăn thì nên có uy tín để còn có phúc cho con cháu. Sẽ không bao giờ quay lại!
Đây là nơi thích hợp cho những người lớn tuổi, tuy nhiên những bạn trẻ thích nghe nhạc trịnh công sơn, nhạc của người lớn thì đây là 1 nơi cực lý tưởng. Phục vụ rất chu đáo, ông chủ cũng thân thiện. Đặc biệt vào sinh nhật, các ngày lễ như noel hay valentine bạn sẽ được tặng thiệp hoặc quà nho nhỏ rất ý nghĩa và lãng mạn. ♡♡♡