Đi Vạn Hạnh mall sẵn ghé thử ở đây, cũng khá rộng. Order mì hoành thành, 1 phần dimsum, 1 phần đồ chiên, 2 tráng miệng. Giá khá cao, món ăn trình bày cũng ok, nhưng ăn cũng bình thường. Nước súp ăn với mì vừa ăn, không ấn tượng lắm. Dimsum mang lên còn nóng, nhân ăn tạm được. Ăn cho biết chứ chắc không quay lại
???? Vị trí: nằm ở tầng 5 của Vạn Hạnh Mall.
???? Gửi xe: ở mall tốn 4k/1 chiếc 4 tiếng. Cứ thêm 1 tiếng thêm 1k
???? Không gian: rộng rãi, thoải mái, nhiều bàn, có bàn cho nhóm khách đông luôn
???? Nhân viên: phục vụ cũng bình thường, không niềm nở cho lắm nhưng cũng không thái độ gì.
???? Món ăn: sợi mì mềm, dai, vị cũng ổn thôi chứ không quá xuất sắc.
???? Giá cả: 1 tô mì gần 100k khá cao, so với chất lượng và dịch vụ nhận được thì mình thấy không xứng cho lắm
???? Vị trí: Nhà hàng nằm ở tầng 5, Vạn Hạnh Mall.
???? Không gian rộng, nhưng hệ thống máy lạnh chắc có vấn đề mình đi 2 lần đều thấy rất nóng. Phân khu ghi chữ các bàn đã có khách đặt trước nhưng lúc nào cũng vắng không có ai ngồi vậy mà không cho khách đổi chỗ.
???? Nhân viên phục vụ thao tác hơi chậm và hơi lơ là.
???? Về menu đa dạng các món dimsum, mì, sủi cảo, cơm... Giá dao động từ 5x - 2xx.
???? Mì ở đây dai ngon, thịt xá xíu vừa miệng. Cơm thì hơi khô không ngon lắn.
Món cháo cá ăn ok vì thịt cá tươi, ngọt.
Các món ở đây ăn bình thường, không có gì đặc biệt, có vài món chế biến hơi nhiều dầu.
???? Thích nhất là trà sữa HongKong ở đây, uống thanh mát, không quá ngọt.
Mình kêu 1 phần mì xá xíu hoành thánh và 1 phần cơm bò kho
Phần mì thì xá xíu mặn
Phần cơm thì ăn thịt bò kho mà tưởng ăn muối không à
Cả nước súp đi kèm cũng mặn luôn
2 người ăn hết 300 mấy mà không thấy ngon tí nào.
mình đi ăn với gia đình , thứ mình khó chịu đầu tiên là nhân viên không có quyển số ghi chú lại món khách đặt mà chỉ có nghe rồi nhớ thôi, hậu quả là mình đã phải nhắc nhân viên tới 3 lần. Và món khiến mình không thể quên được chính là xíu mại , nhân là thịt heo và tôm và vẫn còn SỐNG , cắn vô thịt còn dai và còn màu hồng, một phần xíu mại giá trên 50k , có đúng 3 cục mà không hấp chín nổi là sao ??? hậu quả là về cả nhà mình bị đi tiêu chảy trối chết .Ngoài ra giá khá mắc so với chất lượng, phần nào cũng trên 50-60k mà nhỏ xíu, nước mì rất mặn đối với mình, chỗ ngồi thì không có gì đặc biệt , khá nóng và tối , được cái quán ở Vạn Hạnh mall nên đi lại dễ dàng nhưng điều đó cũng không đủ thuyết phục để mình tới quán thêm lần thứ 2 !
Được món há cảo và đậu hũ chiên ngon.
Xíu mại: k phải thịt xay mà cắt từng miếng, chưa chín đem lên cho khách, hên là mình cắt ra coi và trả lại đổi món khác. Gấp quá nên chưa chụp hình được
Mì gà, cơm thịt hầm gì dở thậm tệ, mặn chát ăn k nổi
Do cuối tuần nhà hàng nào cũng hết chỗ nên tụi mình quyết định ghé bào Sheng Kee vì thấy quán rộng, khách khá đông nên quyết định vào ăn. Mình hiểu các bạn làm ngành dịch vụ rất cực, mình rất thông cảm, nhưng ở đây mình không thể nào thông cảm được.
-Về đồ ăn thì nêm vừa mặn vừa chua, nguyên liệu có vẻ đã cũ, mình có ăn lẩu bò thì bò đông cứng như đá chưa được rã đông
-Về nước uống, mình uống trà sữa hongkong, mình ord 3 ly thì 1 ly rất***hư) và 2 ly còn lại thì hơi chua nhẹ. Mình có gọi nhân viên thì bạn đó đem ra 1 ly mới màu đậm và vị ngọt hơn > 2 ly kia đã cũ nhưng hên là chưa hư :)
-Về THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN, đây là thứ mình để ý nhất khi đi ăn và cũng là thứ tệ nhất của nhà hàng. Mình vào ngồi 1 lúc nhân viên chỉ nhìn xong quay đi, còn tụm lại nói chuyện với nhau cho đến khi mình khó chịu và hỏi thì mới có bạn ra ord nhưng ord lơ ngơ không giải thích rõ cho mình, nhân viên đem chén ra thì để 1 đống xuống bàn, nhân viên không care khách mà còn đứng tán gẫu nói khách quằng này nọ kia, mình ăn lẩu mấy bạn đó đem ra nguyên nồi không mở nắp cũng không hỗ trợ mở nắp cho đến khi mình nhờ, nhà hàng ở trong 1 cái mall lớn như vậy mà nhân viên đùa giỡn lớn tiếng như nhà hàng lề đường. nói chung đội ngũ nhân viên làm cho mình rất khó chịu.
Đồ ăn cũng tạm, nhưng món pudding xoài quá cũ. Mình ăn nghe mùi thiu và trả lại luôn, không ăn được nữa. Nhân viên cũng không xin lỗi. Còn bạn nhân viên khi order món lại đứng cạy móng tay trước mặt khách. Ewww. Sẽ không quay lại :)
mình ăn xong đã tính tiền rồi..cũng lấy bill lấy tiền rồi mà vừa mới bước ra cửa bạn đó đã đuổi theo bảo mình chưa tính tiền..xong dẫn mình vô quầy check lại thì đã tính..làm ăn kiểu gì lạ vậy..quá tệ !!