Đang ăn mới nhớ để chụp hình. Tiệm này mình nhớ hồi sinh viên có ăn nhưng sau đấy chuyển đi khu vực khác nên k có dịp ăn lại. Nay thấy vị vẫn ngon như ngày nào, giá thì đã cao hơn nhiều nhưng đắt xắt ra miếng thật sự: tôm tươi và ngọt, tim, thịt nạc, thịt bằm, trứng cút... đúng kiểu đầy ắp; nước dùng thanh và thơm mùi tôm mực khô. ????????????????????????
Nhà mình ăn ở quán này cũng hơn chục năm nay rồi.
Hủ tiếu rất ngon, giờ 1 phần hơn 60k hơi đắt nhưng khi thấy lượng thức ăn ngập mặt thì cũng đáng lắm. (Mình mua 1 phần có thể chia thành 2 tô cho 2 người ăn luôn á).
Lâu rồi mình không ăn lại hôm nay ăn lại thì 70.000d nhưng chất lượng không ngon như ngày xưa nữa,RẤT NHIỀU bột ngọt ăn xong làm mệt liền. Nhân viên làm RẤT CHẬM mình chờ mà quạo luôn mà rất ít nữa,chắc không quay lại đây ăn nổi nữa