Nay qua nhà con bạn nên nó dẫn đi ăn.
Quán này thì đi từ Kiều Mai vào, thấy Phú kiều thì hàng thứ hai là hàng ốc này. Đối diện quán bia Việt Hà.
Quán ở một khoảng sân rộng nên để xe và ngồi thoải mái lắm. mỗi cái ngoài trời tối, mà hơi ít đèn nên hơi muỗi. Lúc mình ngồi bị mưa mà ko có ô che nên phải di chuyển vào trong nhà.
Mình với thị bạn gọi một bát ốc và một đĩa nem chua. Ốc khá nhiều, vị nước chấm khá ổn, nhưng nem thì với mình là chán, vị cứ sao sao ấy.
Ăn uống thì khá rẻ, có 70k cho cuộc tình này thôi à. Xa xôi có khác.
Khi nào có dịp chắc phải bảo thổ địa dẫn đi phá thêm.