Buổi tối nào mà rảnh rỗi cũng hay la cà mấy quán nước, mà nếu đi trà sữa hoài thì cũng hơi chán với lại cũng hơi ngán tiền, nên quyết định đi cà phê vỉa hè cho khỏe, mà lại mát mẻ nữa. Mình uống quán này cũng nhiều lần rồi, ở đây thì đỡ khói thuốc hơn nhiều quán khác, tuy nhiên nếu buổi tối thì có bật tivi mấy chương trình đài Vĩnh Long rồi gặp thêm mấy cô chú lớn tuổi nói chuyện nữa nên ồn lắm.
Quán có wifi cũng mạnh lắm đó, mình ngồi phía bên ngoài mà vẫn lướt được facebook luôn, về phần nước uống thì mình thấy giá cũng ok nè, mình uống đá me mà có vẻ không ngon lắm, me ở đây chua cực kì dù mình có dặn để đường bình thường. Còn dừa đá đường thì ca nước dừa riêng cũng hơi bị nhiều, có kèm thêm tẩy đá uống với dừa nữa.
Chú giữ xe ở đây nhiệt tình lắm ^^
Quán cà phê dành cho những cô chú lớn tuổi là nhiều, quán nằm ngay trung tâm mặt tiền con đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, hễ đi ngang buổi sáng là mình thấy đông kín bàn luôn, còn buổi tối thì quán vắng vẻ hơn, mà quán có bên trong nhà với phía bên ngoài ngồi nhìn xe cộ cũng vui lắm, mà quán do đa số người lớn tuổi nên nếu nói chuyện ồn ào quá thì cũng hơi bất tiện.
Mình đến quán tầm 7 8h tối, quán có chú đứng sẵn đợi để dẫn xe luôn nên mình thấy chú nhiệt tình lắm luôn. Mình uống đá me, còn bạn mình thì cà phê sữa, đá me của quán do mình dặn ít đường nhưng vẫn thấy còn ngọt, còn với cà phê sữa thì quán này mình tin chắc là cà phê gốc thật luôn ấy vì bạn mình uống xong là tỉnh mới sáng luôn ^^
Giá của cà phê với món nước ngang với các quán cà phê khác hà chứ cũng không cao hơn!
Quán này đúng chất là pha cà phê ngon hay không theo giờ luôn :)) Nhà mình uống ở đây suốt nhưng thường mình ít đi theo vì mấy lần uống cứ đăng đắng mùi khét. Hôm trước chịu khó thức sớm đi buổi sáng mới vỡ lẽ sáng pha ngon hơn, không quá đắng. Ngộ ghê luôn. Có điều để đường hơi nhiều, hơi ngọt một chút. Lạ là khách đến rất đông, nhìn chụp bàn vắng vậy chứ lai rai xíu khách vô ngồi kín hết. Kiểu quán này có mặt bằng ổn lại rộng rãi, bán cũng lâu năm, giá cả phải chăng.
Uống cà phê chỗ này chắc cũng 5-6 năm rồi, thấy ghi cà phê bưu điện, không biết phải không :)) Quán nằm ngay ngã tư nên nhìn xe cộ qua lại cũng vui. Không gian hơi nhỏ nhưng thoáng mát, sạch sẽ. Làm cà phê cũng nhanh, uống cũng có mùi vị. Tết không thấy lên giá, vẫn 14k/ly. Có chỗ để xe thấy hơi bất tiện vì sáng nào quán cũng đông kín, mà đông quá để xe san sát mình không thích lắm. Quán phục vụ nhanh, kêu ly cà phê dù đông cũng chừng 5 phút là có.
Hồi trước mình ghé đây cũng nhiều lần rồi và rất thích quán vì nằm ngay ngã tư, nhìn ra đường nhộn nhịp với không gian cũng thoáng mát, thoải mái. Nay quay lại uống cà phê đá thấy thất vọng quá. Cà phê đắng quá đắng mà vị lại lạt lạt không phải vị cà phê mà giống rang đậu nành bị khét. Cà phê sữa uống thì ok hơn nhưng hơi ngọt. Tính tiền vẫn 14k/ly cà phê đá, 16k/ly cà phê sữa, hợp túi tiền. Nước mang ra nhanh, chỉ có tính tiền là hơi chậm một chút.
Sáng sớm buồn ngủ nên tính mua ly cà phê sữa uống để lấy tinh thần. Quán kế bên trường mình, mỗi ngày đi ngang thấy rất đông khách luôn nên ham hố ghé mua thử cho biết. Nhân viên ở đây thái độ rất tốt, nước làm cũng nhanh nữa mà giá thì mình hơi bất ngờ. Bé này có giá là 17.000, theo mình là cao. Vì ly kh nhiều, cà phê cũng kh dậy mùi, sữa cũng kh rõ vị luôn. Uống thì vẫn biết là cà phê sữa nhưng mà kiểu lạt lạt sao á. Chắc tại mình uống kh hợp. Nhưng nhìn chung thì giá vẫn khá là cao.