Bánh dày, nóng hổi ăn ngày mưa rất ngon.
Có 3 loại nước chấm là mắm, nước mắm chua ngọt và tương đậu phộng.
Một phần thập cẩm 5 cái 3 mực 2 tôm giá 35k.
Rau nhiều và sạch.
Quán đổi qua vị trí mới rồi nha, ít người biết nên rất ế. Mình đến ăn không cần phải đợi chờ như ngày xưa, cũng ko cần chen lấn đỗ mỡ nên thấy dễ chịu hẳn
Chất lượng ko đổi, mà giờ không gian mát mẻ, rộng rãi lắm
Phần bánh xèo 60k/ 4 cái, hơi mắc
Quán bánh xèo ngày xưa đã chuyển chỗ rồi nhé
Chất lượng ko đổi, vẫn ngon như ngày nào, giá cũng không đổi luôn
Được cái ko còn đông, ko nóng nực, chen chúc như xưa nữa. Cũng ko còn phải chờ đợi, thích ghê luôn
Do thèm ăn bánh căn nên mới lên foody tìm, thì thấy có quán này. Đọc review thấy cũng ổn nên ghé thử.
Xét về không gian thì quán khá rộng rãi, có chỗ để xe đàng hoàng. Cũng khá sạch sẽ.
Về phục vụ, thì có lẽ do quán hơi đông nên gọi mấy lần mới nghe, phục vụ đồ ăn cũng khá nhanh.
Chất lượng đồ ăn, thì bánh mực ngon hơn bánh tôm, do bánh tôm ăn có cảm giác không giòn được lắm. Nước mắm cũng được.
Còn về giá cả thì hơi mắc 1 chút. Nhưng chung quy lại là ăn no và ổn
▪️Hồng Diên- Bánh căn bánh xèo Phan Rang
▪️Quán nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, gần Lotte Mart Gò Vấp. Ở ngoài nhìn vào khá nhỏ và nghĩ dựng xe trước quán, ai dè chỗ để xe tận bên trong quán. Dẫn xe vô mới thấy có tầm 20 bàn, xếp từ ngoài vào trong, khá rộng và thoáng mát. Khu vực ngoài trời, có mái hiên nên cứ yên tâm nếu đang ăn mà trời lại đổ mưa nhen!
▪️Bánh căn: ở đây bán bánh căn và bánh xèo Phan Rang. Bánh căn gồm: bánh căn trứng; bánh căn tôm, mực và bánh căn thập cẩm. Ta nói, bê dĩa bánh căn ra hoảng hồn luôn, con tôm, con mực to chà bá lửa nằm gọn trên phần bánh căn tròn và bán kính cũng to không kém. Mực, tôm: tươi, dai. Nước chấm có 2 loại là: nước chấm tỏi, ớt bth và mắm cà, đậu phộng( béo và thơm mùi cà.) Có thể pha 2 loại cùng nhau để ăn. Ăn kèm với rau.
▪️Nước uống chai đồng giá 10k, trà đá thì 2k/1ly
????Price: 35k/ 1 phần bánh căn thập cẩm.(tầm 5, 6 cái)
20k/ 1 phần bánh căn trứng bth.
⏰Open: 17h - 22h
????Location: 269 Nguyễn Văn Lượng, P10, quận Gò Vấp.
Hồi 2013 đã bắt đầu ăn ở bên Phan Văn Trị tới miết 2015 rồi bẵng đi nghe nhỏ bạn nhà bên đó bảo là quán đổi chỗ mà không biết chỗ nào. Thỉnh thoảng thèm bánh căn mà không biết ăn ở đâu ngon như quán này.
Vừa rồi tình cờ tìm thấy quán trên Foody mới biết địa chỉ mới. Thế là phi qua ăn ngay :).
Vẫn ngon như ngày xưa...
Mắm đậu pha mắm nêm là tuyệt nhất, béo béo thơm thơm pha thêm tí ớt và vắt miếng chanh thì số dzách. Bánh xèo là món đỉnh của quán với bột bánh giòn và hải sản tươi ngon. Ăn kèm là rau sống tươi. Must try.
Nói chuyện với anh chủ quán thì quán nghỉ 8 tháng và chỉ mới bán lại gần đây. Và đổi qua chỗ này thì ít người biết hơn nhưng rộng rãi có chỗ để xe riêng. Mọi người nên qua ăn nha, ngon lắm.
Bữa lo ăn, quên chụp bánh căn luôn :)))
Hôm qua, lần đầu tiên ăn ở địa điểm mới của quán, vì chất lượng ngày xưa, mà rủ bà chị già ghé quán ăn, chưa gọi món là mình khen quán tới tấp với bà chị, nhưng không thể nào tin được quán mình ăn ngày xưa trên Phan Văn Trị là quán này. Tôm, mực thì không tươi như ngày xưa, bán mà không có tâm, chỉ muốn bán bánh xèo thì nói để người ta biết đường gọi, chứ ở đâu gọi xong làm 2 đĩa bánh căn chẳng ra hồn, mặt trên của bánh trắng nhắt, nhìn không một chút cảm tình, cắn miếng bánh giống như đang ăn bột hơi chín kiểu trứng lòng đào, tôm thì bủn bủn vì chưa kịp chín. Kêu 2 ly trà đá, nhưng người ta khinh không thèm đem ra. Thái độ bán hàng gì kì cục vậy??? Ây là chưa nói mình dừng xe gần đó thì niềm nở mời vô. Buôn bán kiểu đó trước sau cũng xác định là "Em đi xa lắm..."
mình nghe vk nói bánh xèo mực ở đây ngon lắm,hqua ghé thử thì thấy phục vụ vô cùng chán nản...2 đứa kêu 6c bánh xèo mà ngồi đợi cả nửa tiếng chưa có,trong khi khách vào sau lại ăn có đồ ăn ngập mặt,chẳng hiểu phục vụ kiểu j nữa,hay là thấy khách quen thì phục vụ trc,khách lạ thì kệ cho ngồi đợi mỏi cổ...thật đáng thất vọng