Ngày cuối còn khuyến mãi tặng túi cho đơn 80k trở lên nên mình mua 2 ly. Honey Milktea là chung với Le Castella luôn. Bước vào quán liền nghe mùi thơm của bánh ngay ????.
????Về nước uống: Mình order 1 Oolong sữa mứt hoa quả (mình chọn vị việt quất), kèm trân châu trắng và 1 sữa tươi trân châu đường đen kèm kem cheese, trân châu trắng. Oolong sữa mứt việt quất khá ngon, cho khá nhiều mứt việt quất nên uống vào hơi ngọt ????, còn trân châu trắng thì lại ít quá, kiếm hút trân châu mà hút toàn là quả việt quất ????. Còn sữa tươi trân châu đường đen kem cheese thì phần kem và sữa uống siêu béo luôn, ngon nha, trân châu đường đen thì uống thơm, nhưng để cầu 15-20p là trân châu hơi cứng lại rồi ????, mình uống The Alley nhưng không bị vậy, trân châu để đc rất lâu ????, còn trân châu trắng cũng vậy, hơi ít, hút kiếm quá trời mới đc ????.
????Về phục vụ: Mấy bạn nhân viên tư vấn kĩ chương trình khuyến mãi, nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự. Ổn.
♦Đánh giá tổng quan: Tuy thương hiệu ít người biết nhưng uống rất ngon và cũng rất sang chảnh nha, giá cả bình dân mà đồ uống thì ngon, đáng để thử. Chắn chắn sẽ quay lại ????.
Đang dc discount 50% mà đồ uống ngon. Không bị ngọt. Bánh mì quá chừng cheese và hạnh nhân lại được mua combo rẻ hơn mua lẻ. Rùi lại còn là Le Castella. Cái anh giao hàng tới làm mình tưởng ảnh giao lộn không ah. Tại cái hộp sang hết hồn. Nói chung rất vừa miệng. Nước ngon. Bánh ngon không ngọt mà giá thì giảm kịch sàn. Hehe. Có quán mới trong list mình rùi nha.
Deal 50 nên đặt hẳn 3 ly uống cho đã , nxet chung ly nào cũng ngon, trà hoa quả đặc biệt siêu ngon , kim sa đường đen trân châu hơi mềm mình k thích cho lắm , trứng muối cũng nhờn nhợn nhưng cũng ok , ly xoài cay gì cũng ngon ))) nchung ngon lắm
Mình uống quán từ lúc mới mở...càng ngày quán pha nước càng tệ. Trà sữa mà chỉ thấy toàn sữa, ko được miếng trà nào hết. Ngọt cực kì ngọt. Mình phải pha thêm 2 túi trà nữa mới bớt ngọt được 1 xíu
quá ngon, mình uống ts mật ong gọi 30% đường nó thanh mát gì đâu, không ngọt và không bị gắt ớn như vài chỗ, trân châu đúng kiểu dai ngon, ko bị mềm nhão, 100% sẽ ủng hộ hoài.
Trà đắng, pha với sữa hình như ko có thêm đường hay sao mà ra ly trà sữa đắng dã man, chỉ hớp được mỗi cái lớp cheese bên trên cũng béo và tạm được, nước uống giá 35-45k bình dân
- Làm sai nước: ly socola bạc hà mà làm thành ly socola cake cream luôn.
- 3 ly mình gọi đều ko có topping nhưng lại cho 3 cái ống hút lớn (?)
- HT macchiatio: kem ma nhưng vị giống kem cheese hơn. Cho khá nhiều kem nhưng kem hơi lỏng. HT uống ok.
- Socola cake cream: khá mong chờ ở món này nên thật sự thất vọng. Ly nước ko giống ảnh trên app chút nào mà chỉ có màu nâu thôi, vị thì y chang milo, nói chung ko có gì đặc biệt.
Với mức giá này thì mình có thể uống ở những quán khác ngon hơn nên sẽ ko order lại quán này nữa, uống thử một lần cho biết vậy thôi!
lúc mới khai trương cách phục vụ rất ok, mình thích lắm, hay hẹn bạn bè đến đây, nhưng càng ngày thái độ phục vụ càng tệ, từ giữ xe đến nhân viên order, nhân viên pha chế, đợi mình uống là khuyến mãi thức uống mới, mua thức uống mới, tặng 1 món nước trong toàn menu, nhưng thực chất chỉ giơí hạn 1 vài món, chắc là khuyến mãi nên thái độ nhân viên order cứ như là mình đang đi xin nước của quán vậy, mình đặt món này pha chế món khác (mọi người cứ nhìn ảnh là sẽ thấy), để đá riêng nhưng cho đá vào 1 đống, về đến nhà ôi thôi nước thì nhạt nhẽo cứ như là nước lã vậy, pha chế nước lâu đến nỗi mình trong này đợi nước, mà chú bảo vệ cứ đứng bên ngoài ngóng vào xem khi nào mình ra, khi thấy mình xách nước chuẩn bị ra thì chú bảo vệ mới ngồi xuống và mình tự dắt xe, haizzzzzz, sẽ ko ghé quán nữa, dù có khuyến mãi sập sàn