Chỗ này có đợt thấy quảng cáo trên Foody nhìn khá chất lượng nên mình đến ăn thử . 1 tô như vậy là 30k ăn cũng ổn , bò viên đúng vị bò không pha lẫn như nhiều quán hiện nay . Quán có không gian rộng rãi và nhiều căn . Nhân viên cũng rất nhiệt tình
Mình thật sự không hiểu sao lại đông đến như vậy, 1 tô bò viên 50k ăn phải bỏ mứa, dai nhưng k rõ mùi bò, bò viên khô khốc nước lèo nhạt toẹt, lỡ tin review nên đi ăn thử xong tiếc tiền kinh khủng :((
Chời ơi mùa mưa v mà ăn một tô mì vừa nóng vừa thổi là quá tuyệt, chỗ này là chỗ lâu đời r, bán đông lắm, một tô mì thập cẩm đầy đủ là gồm tim, lá xách, thăng long, bò viên, nạm bò, khiến mình ưng ghê lun( mình là một đứa cực mê lòng bò), cộng mì cũng ngon lắm, nước lèo đậm đà, các món ăn được chấm với tương đen pha sẵn ngọt ngọt ngon lắm, giá cho 1 tô là 57 k đã bao gồm tiền hộp, nói chung chỗ này chưa bao giờ làm mình thất vọng
Đi lòng vòng mà ko kiếm được chỗ ăn khuya thì thấy chỗ này, cũng có nhiều người đang ăn nên mình ghé vào gọi 1 tô phở nạm viên.
Thành thật mà nói có thể đây là quán phở dở nhất mà mình từng ăn, phở mà ở trên cùng lại kèm theo tỏi phi, đâu phải ăn hủ tiếu. Nước lèo thì nhạt nhẽo vô cùng, có cảm giác như đang ăn gói phở ăn liền với nước sôi và hành lá. Bò viên khô và dai kỳ lạ, phải nhai kỹ lắm mới nghe được mùi bò. Bánh phở thì mỏng và mềm ăn chẳng giống phở bò một chút nào.
Vì nghe bàn gần đó tính tiền 50k 1 tô nên mình phải cố gắng ăn cho hết thịt và bò viên, thêm được vài gắp bánh phở nữa rồi bỏ luôn.
Hủ tiếu sate ở đây ngon xuất sắc luôn á, nước lèo ngọt thịt từ xương kết hợp với độ béo béo bùi bùi của đậu phộng...hết sẩy con bà bảy luôn. Thịt bò ở đây cho nhiều ăn rất sướng miệng. Gọi là sate vậy thôi chứ thật ra nước lèo được nấu với đậu phộng giả nhuyễn và màu nước hay giống màu sate nên người ta gọi là hủ tiếu sate chứ không có sate ở trỏng đâu và cũng không cay gì cả nên các bạn cứ yên tâm nhé :) . Tóm lại là siêu ngon, siêu chất lượng...giá thì 60k một tô là hợp lý vì chất lượng rất ok ????
Không biết tại không hợp hay tại kén món Hoa mà phải nói lần này đi ăn hụt hẫng vô cùng. Quán giống vỉa hè thôi, nằm gần nhà nè nên tối cũng ngựa ngựa đi ăn thử. Định kêu hủ tiếu thập cẩm rồi mà thấy cái sa tế lạ lạ nên kêu thử. Ai dè kêu xong đem ra nhìn là bất ngờ rồi nha, lúc trộn lên nếm thử ôi thôi....thấy không ổn rồi. Mùi này mình ăn không được, rất nồng và đậm mùi sa tế. 60k/tô sa tế là quá mắc, vì cũng hổng có đặc biệt mấy. Thịt thì dc vài miếng, với lòng bò dc mấy lát, thêm đâu được cục bò viên. Nhìn tô hủ tiếu thấy hài hài. Bớt thịt ăn xong về. Nhân viên ở đây là mấy cô lớn tuổi nên người ta cũng quý khách. Lần sau có ghé lại mình né món này.