Minh gọi 3 món
- hào nướng phô mai.
- lóng tay xào rau muống.
- lẩu cá kèo
/./
Hào: thì nhỏ xíu -30k
Lóng tay: thì có mùi hơi ươn ươn-> nói quán thì bảo là :”cái này hàng đông lạnh ăn thì phải như vậy, a ăn lóng tay tươi 700k đi” -> c làm như cả sg có mình c bán lóng tay và mỉnh chắc cũng chưa ăn qua lóng tay ở tiệm ốc bao giờ ????
Lẩu: ngồi chờ đem nc lẩu ra cả tiếng. Xin có cái nắp nồi mà phải hỏi 3 lần. -250k
Phục vụ: thái độ tệ, k xem khách thế nào, phục vụ kiểu gì lấy nc đá đổ giữa đường xe đi, oto xe máy đi ngang qua cán phải đá bay vào người ngồi ăn.
>> lỡ dại, thấy quán đông, gần nhà đi vào ăn thử. 1 lần và sẽ k quay lại.
Ai đag có ý định đến đây thì nên tìm chỗ khác, quán vừa nhỏ chật hẹp lại bẩn, đồ ăn quá dở chứ k phải dở.gọi món nào cũng hết thế là gọi đại 2 món tôm nướng ( 6 con) vs mực ( k nhớ là làm kiểu j) , 2 lon tiger, giá 354k. Ôi còn bị tính thêm 30k điều hòa vs lý do tầng 2 có điều hòa.bó tay quán này