Ở Nha Trang có tới 3 quán Homita lận, nên chả biết quán nào đẻ trước cả ????????. Nhưng Homita ở Lý Quốc Sư là quán đầu tiên mình uống. Quán này với quán ở Quang Trung đều rẻ và chất lượng ok như nhau. Trà sữa thơm, đậm đà, không quá gắt mà gây ngán cho khách hàng. Quán nằm đối diện ngay trường Trưng Vương nên không quá khó khăn để người mới tìm kiếm. Không gian quán nổi bật với tông màu xanh lá cây, đủ để vừa 4-5 cái bàn. Mà nếu bữa nào quán đông thì không có chỗ ngồi đâu ????????
Đi vòng nha trang và ghé vào đây. Quán trà sữa thích hợp cho các bạn mang đi . nhân viên rất chuyên nghiệp. Nước uống ở đây thì không bàn cãi nữa rồi.mình thấy ngon í! :)) giá cả cũng hợp lí nên chắc mình sẽ ghé quá lần nữa. ????
Thường thì chỉ nghĩ Homita ở Tô Hiến Thành nhưng đi đón em ở trường Trưng Vương nên mới để ý thấy quán, quán nhỏ gọn sạch sẽ,thường thì toàn mua về nên thấy quán ít người, có nhiều size để lựa chọn, trà sữa ngon có điều hơi ngọt. Thường thì mình gọi combo cho nhanh.
Hồi nhỏ mình đã đến đây 1 lần , bạn mình nhờ mình ra đó mua 1 ly trà sữa mà bạn mình khômg có tiền chẳng nên đưa mình mấy tờ lẻ í ra đó mình gọi nước rồi đưa tiền cho nhân viên thì nhân viên nói thiếu 1k
, trong thời gian mình lấy tiền mình bù vô , mình để ý thấy nhân viên liếc mình liên tục như muốn ăn tươi nuốt sống mình á , sau khi mình vừa đưa đủ tiền và gọi nước thì có một người khách tới gọi hai ly nước lớn , khoảng 15' sau ng ta mang hai ly nước ra cho ông kia rồi mình phải chờ mười mấy phút nữa mới đưa cho mình
Chắc tại vì mình còn nhỏ , mua ly nước loại nhỏ mà ông khách kia giàu quá nên người ta khinh thường
Mua về mà tức lòi ruột
Nói chung uống cho biết thôi không quay lại chỗ đó nữa đâu
Tình cờ biết được chỗ này do nhiều lần đi mua Sweet Cup mà bị đóng cửa nên uống thử. Cũng được lắm nhưng hơi ngọt. Giá cả khá hợp lí. Có chỗ để xe thoải mái. Mình toàn mua về nhà uống chứ không uống tại chỗ nên cũng không để ý không gian quán như thế nào. Mấy bạn nhân viên phục vụ rất tận tình, nhanh nhẹn. Hôm nay đi mua hết thạch phô mai nên bạn nhân viên bảo lần sau mình mua nhớ nhắc, bạn đó sẽ cho bù.
Tình cờ đi bộ ngang thấy mọi người mua đông nên mình tấp vào mua uống thử. Hôm đầu mình mua trà sữa khoai môn, uống vào thấy béo béo, cũng được nên hôm sau quay lại thử trà sữa hoa nhài (thấy ngon hơn khoai môn đó). Mua ly có 15k thôi nhưng uống mệt nghỉ, trân châu cũng cho nhiều nữa. Mình thích ở chỗ là trà ở đây pha không quá ngọt. Lần sau mà có quay lại chắc uống tiếp trà hoa nhài quá ????
Mình uống lần đầu cảm thấy được nhưng mấy lần sau này uống cảm thấy không ngon nữa. Vị trà sữa và hồng trà, trà sen làm quá ngọt, mình là người hảo ngọt nhưng ngọt như trà sữa ở homita làm mình khó chịu, uống kiểu này chắc là dễ bị tiểu đường luôn đó. Còn phục vụ lúc vui lúc buồn mà đối xử với khách tùy theo thời tiết. Không gian chật chội, không có máy lạnh nên đi tầm giờ trưa thì thấy ngột ngạt, nóng nực.