Có 1 món uống từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác mà mình không hề ngán là Trà sữa :v Trà sữa Homita vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của mình. Quán lúc nào cũng đông khách, may sao nhân viên làm việc mau lẹ nên chờ cũng không nóng ruột lắm. Mình order miệt mài mà sao không có thẻ thành viên nhỉ :)) Cơ quan mình một lần order là 5-6 ly 1 lần, mang theo mắc mệt luôn. Có lần mình mua thử size XL uống thử, mà sức mình không uống nổi, phải 3 người mới uống hết cái size XL đó. Vị oolong dạo này thấy không ngon nữa, mà ngọt nhiều quá. Dù đã dặn bỏ ít đường thôi mà mình vẫn thấy ngọt. Lần sau mình sẽ đổi vị khác uống thử xem.
Trà sữa Homita so với các quán trà sữa khác ở Nha Trang thì có giá thành rẻ hơn. Thời gian đầu, mình cũng hay uống vì nó khá ngon, mức giá phù hợp với túi tiền, có thể duy trì uống thường xuyên nếu thèm. Tuy nhiên, thời gian gần đây trà sữa có vị càng lúc càng ngọt gắt so với trước, mình cũng hạn chế uống lại. Lần gần đây nhất quay lại, mình gọi trà đào và thấy nó đỡ ngọt hơn. Về không gian, Homita chi nhánh Tô Hiến Thành hơi nhỏ, được cái decor cũng khá dễ thương, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè tám chuyện ở đây cũng ổn. Có lẽ mình ghé mua nước vào buổi trưa nên các bạn nhân viên không được niềm nở cho lắm. Hy vọng các bạn sẽ cười với khách hàng nhiều hơn. Hiện nay, các quán trà sữa mở ra tại Nha Trang càng lúc càng nhiều, nếu muốn giữ vững vị thế ở mặt bằng chung Nha Trang, Homita nên điều chỉnh lại thành phần nước, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để có thể thu hút khách hàng hơn.
Trà sữa gì ngọt gắt kinh, kiểu như đường hoá học, uống xong thấy râm râm đau bụng. Thạch phô mai thì... Ôi mẹ ơi nó dai nhách , vừa dai vừa cứng. Hôm bữa thấy người ta bỏ trà sữa trong mấy cái can xăng chở tới quán, nhìn dơ dơ giống đồ bẩn í, chẳng biết nguồn gốc đâu ra, thảo nào rẻ thế. Sợ luôn. Không bao giờ uống chỗ này nữa
Mình ghé quán hổng biết bao nhiêu lần rồi. Lúc đầu mình thấy rất ngon, rẻ so với mặt bằng chung. Tuy nhiên gần đây nhiều scandal quá. TS hồi lâu mình uống vị vừa phải, không ngọt gắt như bây giờ. Hiện tại món duy nhất mình uống được ở đây là hồng trà và trà đào. Nhiều quán trà sữa mọc lên như nấm ở Nha Trang cạnh tranh nhau, thời buổi này Homita rất rất cần thiết nâng cao chất lượng sp cũng như có những thay đổi mới. Nhân viên thật sự không mấy người nhiệt tình với khách, ord không theo thứ tự, ng đến trước đợi lâu ơi là lâu trong khi ng có sau đến rồi. Decor cũ xì, dọn dẹp lâu, dơ. Hy vọng Homita sẽ lại như ngày xưa ❤.
Mới nhờ người mua giùm .nhìn giá mất hồn. Thạch cầu vòng 10k oder coi lại giùm nha đừng để như mình có mấy ngàn không tới đâu, từ mai khỏi uống của quán này nữa làm ăn cho đàng hoàng xíu...
Quán này được em gái ở Nha Trang dắt đến mua, quán có nhiều chi nhánh ở NT.
- Hồng trà ổn, trà sữa cũng ko quá ngọt.
- Mình thử trà sữa combo, có nhiều loại hạt, thấy trân châu ok, còn lại thạch có phô mai ít và thạch cầu vồng ko có gì đặc biệt mình ko thích lắm.
- Ly lớn thiệt sự nhiều rất no luôn (1 lần uống chắc cỡ ly nhỏ là vừa rồi)
- Vì mình chỉ đến mua về nên ko rõ không gian trên lầu ntn. Ở dưới chỉ có vài bàn nhưng decor màu xanh khá mát và đẹp.
- Giá đây tầm trung bình.
SO BAD.
i ordered jasmine milk tea. She gave me 3 matcha milk tea.
Asked them to remake it and they saved the boba from the matcha tea, rinsed them and put it in the new cups.
????????????????
Do not come here
Bữa đi uống mà trúng trà sữa bị hư hay sao đó, nước đặc sệt mà có vị chua chua nữa, không biết để mấy ngày rồi bán cho khách. Rẻ mà dỡ đúng là tiền nào của nấy. Nhân viên thì quá tào lao, bán hàng mà mặt khó chịu. Chắc từ nay cạch luôn cái trà sữa Homita, kiếm mấy quán chất lượng uống, giá cũng không cao hơn bao nhiêu nhưng an toàn