Homita là hệ thống trà sữa giá rẻ nên thỉnh thoảng thèm mình thường hay uống. Homita chi nhánh Quang Trung này là quán mình ghé đến uống và mua về nhiều nhất vì gần chỗ mình. Nhìn chung, quán cũng rộng rãi, thoải mái với không gian 2 lầu. Lầu 1 là ngồi bệt, mình cảm giác đèn nó có hơi tối. Lầu 2 thì ngồi bàn ghế, có mấy cái bàn kê sát cửa kính view ngắm đường phố thích lắm. Thường thì mình thích ngồi lầu 2 hơn, cảm thấy trên đó thoáng hơn. Trà sữa của Homita gần đây có vị ngọt hơi gắt, mình uống không được nữa nên chuyển qua uống thử sữa lắc socola, trà đào và trà bí đao. Món sữa lắc ngon, không quá ngọt mà có vị đăng đắng, mùi socola cũng đậm nữa. Trà đào ok, tuy nhiên, trà bí đao thật sự là dở quá, cứ lợ lợ loãng loãng thế nào ấy. Hiện nay, có rất nhiều quán trà sữa mở ra và cạnh tranh nhau tại địa bàn Nha Trang, nếu Homita muốn giữ vững được thương hiệu của mình thì chắc chắn cần phải nâng cao chất lượng thức uống rồi.
Mình gọi size XL choco, hồng trà thêm trân châu, cơ mà topping hôm ấy hỏi đến cái nào cũng hết.
Giá bình dân, chất lượng vậy cũng ổn rồi. Nhân viên thân thiện. Theme đen nhìn sang sang. Ổn.
:))) kinh qua k biết bao nhiêu quán trà sữa rồi mà vẫn chưa từng được uống trà sữa dở như quán này. Mình đc ng quen mua cho mà uống đc 1 ngụm r vứt vì quá ngọt. :))) uống trà sữa xong chắc tiểu đường luôn. Trà sữa ngoài ngọt ngấy ra chả có vị gì. Thế mà mở tận 4 cái chi nhánh thì kể cũng tài :))))
Em có ghé quán vài lần, đa số đều mua về. Về nhân viên thì thân thiện, còn đồ uống thì em mua trà đào, trà đào hơi ngọt. Đánh giá lại thì quán ok, dễ tìm và hợp túi tiền.
Nằm bệnh viện mà thèm trà sữa. Vô foody dạo vòng. Dừng lại homita. Đặt 2 phần nhân viên gọi điện ns khoảng 40p.
Chưa đầy 30 đã giao hàng.
Ngoài sức tưởng tượng. Nhìn thôi đã mê. Uống cái nghe vị ngon liền. Size l uống đã luôn. Nằm viện mà như nghỉ dưỡng.
Nói chung lại là tuyệt vời.
Đồ uống ngon. Thái độ tốt. Giao hàng nhanh. Cảm ơn homita cảm ơn foody
Sẽ ủng hộ lâu dài.
Quán rất gần chỗ mình ở, có 2 tầng trên để ngồi. Không gian khá thoải mái nhưng mình cảm thấy hơi tối. Mình uống trà sữa thấy vị hơi ngọt so với bình thường.
My coursin invited me to here for enjoying milk tea time. My first impression was so bad. The taste of milk tea so sweet and i couldn't drink all of it. The space was large but so hot because this place don't have any air conditioner. In this place just have some fans. Moreover one of them could even adjust. The waitress didn't even care about me when i complained about the fans and i'm extremelly annoying. So that i have some advice to you.
Fistly, the waitress have to consider about customer's complain, try to fix it right the way and remember that she must alway smile with customers.
Secondly, if you want to raise your profit, atract customer, your shop should have air conditioner.
Finally, you should reduce amount of sugar in your drinks.
P/s i never comeback again. ????????????????