Ngồi ở khung cửa sổ này, đúng vị trí này, nhìn lên đường dòng người òng xe trên con đường Kim Mã buổi tối, nhấm nháp ly Sữa chua hoa quả... Cảm giác tuyeetjj vời không còn gì hơn nữa.
Đồ ăn siêu ngon. Đồ uống siêu hấp dẫn. Ly sữa chua hoa quả còn được vẽ kem vô cùng đẹp (điều mà ít thấy các quán cafe làm). Quá đầy và quá nhiều, ăn ngập miệng mãi không hết.
Chương trình tiếp theo là một bát mỳ đen, một mình một suất. Quá ngon. Dù no vẫn ăn cho bằng hết.
Cảm ơn Homie thật nhiều. Sẽ quay lại Homie rất nhiều lần nữa. Đây sẽ là chốn quen luôn.
Yêu Homie <3