????⭐❌????❤️????????????????????????????????????????????????????
???? Home coffee - 45B*** quận Hải Châu, Đà Nẵng
???? 7h - 22h
???? 30k đến 55k
???? 7,5 đ / 10 đ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⭐ quán nằm ở trung tâm thành phố nên dễ tìm ????
???? menu nước đa dạng, được trình bày rất bắt mắt. theo mình thấy nước ở đây pha ổn, đặt biệt các món về socola rất high recommend
❤️ điểm cực kì thích ở quán này là không gian quán siêu ấm cúng, ghế nệm ngồi rất êm, nhạc du dương thích hợp cho các cặp trai gái hẹn hò :)))))))
???? giá cả theo mình khá cao so với sinh viên
Quán cf khá yên tĩnh, đồ uống ngon, trình bày đẹp, giá hơi cao 1 chút khoảng 35k - 50k nhưng xứng đáng :3
Tầng 2 không gian ghế nệm khá oke :3 đèn thì hơi tối :))))
Nhân viên vui vẻ :3
Hôm nay mình tới quán học bài với bạn vì mình dùng lap to nên mình ghép 2 bàn lại. Đang ngồi thì có 5 bạn khách tới nhưng bàn nhỏ không đủ bàn nên quay về. Vậy là bạn nhân viên chạy ra mời 5 bạn ấy vào lại và nói mình chuyển sang bàn nhỏ ngồi, bàn nhỏ và cũng k có ổ cắm sạc. Chuyện sẽ không có gì nếu như bạn ấy hỏi ý kiến mình trước mình sẽ sẵn sàng nhường bàn, bạn làm như vậy khiến mình cảm thấy không được tôn trọng và rất khó chịu nên mình đi về luôn. Hy vọng quán có thể khắc phục thái độ phục vụ của nhân viên.
View khá hợp , yên tĩnh không quá đông đúc và ồn ào, buổi sáng rất yên tĩnh, có điều mình hay sử dụng mạng để làm việc thì cảm nhận mạng ở đây khá yếu, cà phê ở đây rất ngon và bắt mắt, nhân viên cũng tuyệt vời , OK
????HOME COFFEE - 45b Ngô Gia Tự
Quán view xinh,đồ uống ngon, lạ, trang trí cũng đẹp nữa. Có cả bánh cookie để ăn đỡ buồn :)) quán có cả piano cho bạn nào thích tập đánh nè
Quán khá yên tĩnh, mình hay thích đem laptop ra đây để ngồi học hoặc xem phim khi rãnh ????????????
À quán chỉ có quạt thôi chứ không có máy lạnh hay sao ý, nhưng cũng không đến nỗi quá nóng đâu nè :)))
Tóm lại: mình highly recommend cho quán nè ????????????
Quán ở ngay trung tâm, nhưng khá vắng khách. Nhưng điều đó lại là điều ưa thích của mình, rất yên tĩnh. Đây là quán ruột của mình và nhóm bạn. Có lúc tới quán mà chỉ có mình mình ngồi, lựa chỗ ngồi cạnh cửa sáng, bình yên đến lạ
Quán có đàn piano lâu lâu có khách tới ngẫu hững đàn thấy cũng hay hay. Quán có 2 tầng nhưng đã số ai cũng ngồi tầng 2, nước ở đây giá ko mắc, nhưng cũng không rẻ. Nói chung vẫn chấp nhận được. Nhưng được cái quán có nhiều loại nước cũng khá ngon. Nói chung đây sẽ là địa điểm mình sẽ hay lui tới.
Không gian tầng 1 hơi nhỏ. Tầng 2 hợp với mấy đứa tự kỉ như mình. Mà hình như là cho vui vẻ với hội “52 lá” thì thì phải. Giá như tầng 1 có thể biến thành cóc thì sẽ thành quán ruột rồi. Không biết nữa... cơ mà nước.ép.lựu ngon bá cháy bọ chét.!