Ghé Holic một ngày mưa, hút rụt rụt ly cacao mix dừa khô cảm giác thật phê. Ở đây:
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, khoá xe cẩn thận cho khách;
Đồ uống ngon và đa dạng;
Quán có hẳn mấy kệ sách để truyền bá văn hoá đọc.
Sẽ quay lại quán nhiều lần nữa ahihi
Mình chấm quán này vì không gian khá tốt. Kiểu quán để ý chi tiết có baoi, sách nên đi đông vui và thân thiện. Còn lúc ra ngồi 1 mình k bị lạc lõng, kiểu có cảm giác ấm cũng và riêng tư
Có quán coffee cute nho nhỏ giữa lòng Sài Gòn to to
“Lọt hố” quán vì không gian khá yên tĩnh, nhẹ nhàng
Menu nước đa dạng, nhân viên nhiệt tình
Cuối tuần lại ghé góc quen nhâm nhi ly trà macchiato thơm thơm-béo ngậy, lật vài trang sách, ngắm Sài Gòn ☺️
Không gian thích hợp để tụ tập bạn bè, đồ uống ngon
Quán có không gian ấm cúng, đồ uống ổn và mình rất thích mấy cái bánh gấu ở đây.
À thấy quán có mấy đầu sách với đồ dùng văn phòng phẩm chắc là để hỗ trợ những người ghé quán vừa uống nước vừa học tập/làm việc.
Không gian ấm cúng, cực kì thoải mái, phù hợp để học bài/làm việc/chat chit, đặc biệt là đọc sách
Cực kì thích quán này.
Quán vị trí mặt tiền nên rất dễ tìm. Không gian quán và nhân viên là điểm mình thích nhất. Không gian ấm cúng, nhẹ nhàng, là nơi đọc sách cực thích. Quán cũng có kệ sách, toàn sách hay thôi. Nhân viên phục vụ dễ thương, lễ phép, hỗ trợ KH từ ổ cắm điện, bookmark để đánh dấu sách lần sau quay lại, áo mưa miễn phí, lấy nón bảo hiểm cho khách khi trời mưa,... Nói chung sẽ quay lại đây nhiều lần nữa.