Test kem Tiramisu - kem trà sữa vs phô mai ngon hơn ????
Lâu rồi mới ăn lại luôn, đổi voucher sandwich kẹp kem mà bị lỗi nên thôi xuống ăn luôn cho lẹ. Mình gọi 1 cây Tiramisu, 1 cây phô mai ốc quế. Kem Tịramisu ăn lần đầu, thấy không ngon vs không đặc sắc bằng kem phô mai hay trà sữa luôn nè. Nhân viên đợt này gặp oke hơn đợt gần nhất. Chỗ ngồi lại hơi bẩn với không thấy cung cấp khăn giấy cho khách ha ☺️ Đang KM mua bánh cheese tart tặng tart vị mới, thấy Raspberry có vẻ ngon còn vị kia mình không nhớ lắm.
Nhỏ em là fan chỗ này, cứ mỗi lần lượn vào taka là phải lượn xuống tầng hầm B3 để xem có món gì mới ko, ko có món mới thì cũng mua món cũ )) Tiệm nằm ở tầng hầm B3, nằm trước cửa khu foodcourt đồ ngọt, có quầy order và chế biến bày biện trong tủ kính nhiều loại bánh và kem nhìn hấp dẫn, có không gian ngồi lại mà nhỏ xíu à, sức chứa 5 người )). Nhỏ em order cheese soft cream dạng kem ốc quế và ly kem oreo cream, ngồi lại trong khu ngồi vì đang trống. Kem order thì lâu vì hay có khách xếp hàng nhưng ra món nhanh lắm. Kem ngon, oy nó béo, xịn, giá hơi cao chút mà đáng ăn.
Lượn lờ vòng vòng thì thấy quầy này mn xếp hàng quá chời( Mình đi cũng lâu rồi) cũng lại xếp mua ăn thử sau nữa tiếng đồng hồ thì mình cũng mua đc 2 loại. Vị 2 loại này đều là phô mai chỉ khác hình thức với giá tiền còn mùi vị y chang nhau. Kem thật sự ngon ngoài trí tưởng tượng của mình kem có tý vị mặn ăn đỡ ngấy, ốc quế giòn k bị kiểu mềm dai dai á nghe thoang thoảng mùi socola, Có rất nhiều vị kem mình sẽ ra thử dần dần
Ghiền kem phô mai ở đây cũng cả năm rồi, có nhiều chi nhánh mà hong hiểu sao thấy ở Saigon Centre kem ngon hơn hẵn luôn đó mọi người ơi. Mỗi lần mua thì toàn mua lúc vắng nên không sao chứ đi ngang là thấy xếp hàng dài lắm :)))) Giá cả so với chất lượng cây kem thì mình thấy đánh lắm, không có gì chê hết. Muốn ăn rẻ mấy bạn thử ghé kem phô mai ministop là biết ngay mùi vị tiền nào của đó nha ????
#amthucsaigon #monngongannha #quan1 #hokkaidobakedcheesetart
Ghé qua đường link bên dưới để xem được nhiều review xịn xò của mình hơn ở app Riviu nhé ????
https://app.riviu.co/VC1Vvlhm
HƯƠNG VỊ TIRMISU CHANH XẢ KẾT HỢP CÙNG HƯƠNG VỊ KEM PHÔ MAI CÓ ĐÚNG ĐIỆU HAY KHÔNG ⁉️
Vốn dĩ mình là đứa ít khi rủ người khác đi ăn kem lắm nhưng mà đối với kem của @hokkaidovn thì còn suy nghĩ lại :)))) Mình biết đó giờ chổ này nổi tiếng với các loại bánh tart các kiểu nhưng mình hay rủ bạn bè ghé qua vì các hương vị kem ở đây thôi :)))
Mà không thể bỏ qua flavour mới là sự kết hợp giữa kem phô mai với hương vị đặc trưng của bánh tiramisu mới ra mắt gần đây :))) Kem ốc quế như hình thì giá 35/cây còn trong ly có thêm tchau thì thêm 3k nửa nhé ????Mà mình thấy giá món trung bình là 35 đến 40 nghìn 1 món nhưng bù lại chất lượng kem ổn định lại ngon và béo nửa :)))
Bình thường cây kem phô mai original đã làm mình tan chảy với vị phô mai thật sự :))) Mà này là vị phô mai hoà hợp với vị tiramisu thì đỉnh lém đỉnh lém nha :))) Cây kem 35k làm mát rười rượi tâm hồn người thiếu nữ giữa trưa hè oi bức khó đoán của thời tiết mùa hè Sài Gòn cuối tháng 6 :))) Ôi mình làm văn hơi dài rồi đó nói túm lại ai mê kem ở đây sẵn rồi thì ghé ăn thử vị này xem sao nha :)))) còn mình thì duyệt cho 9/10 nha vì trừ 1 điểm bữa mình đến phải đợi kem khá lâu :))))
Ngoài ra nếu k ưng kem thì thử bánh xem sao nhé và hình như đang có chương trình mua 5 bánh được tặng 1 bánh đó. Tuy nhiên bánh ở đây là bánh để trong tủ chứ không phải bánh mới ra lò nên ăn có phần nguội nhé. Nói chung kem và bánh ở đây rất ngon và béo, không phù hợp với người giảm cân đâu hihi
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????
Vị trí: trong tầng hầm B2 của Saigon Centre
Không gian: nhỏ chỉ đủ vài chỗ ngồi, chứ đi đông thì không đủ chỗ ngồi nha.
Chất lượng món ăn: mình ăn kem phô mai trân châu, kem phô mai thơm, béo, trân châu dẻo dẻo ăn ngon lắm. Nay có thêm kem Tiramisu nữa, chắc cũng ngon, tại mình không ăn mà bạn mình ăn. Bánh cheese tart cũng ngon không kém, thơm ngon béo ngậy, nhưng ăn chừng nửa cái thì ngán lắm ùi. Đang có chương trình mua 5 bánh được tặng 1 bánh nên mình mua 5 cái. 3 cái loại original, 3 cái có nhân trứng muối ăn mặn mặn cũng ngon. Tuy nhiên bánh là bánh để trong tủ chứ không phải bánh mới ra lò nên ăn có phần nguội nhé. Nói chung kem và bánh ở đây rất ngon và béo, không phù hợp với người giảm cân đâu hihi
Giá cả: giá món trung bình là 35 đến 40 nghìn 1 món. Tính tổng hoá đơn của mình gồm 1 kem ốc quế Tiramisu, 2 kem ly trân châu, 5 bánh được tặng 1 bánh thì là total 6 bánh hết tổng cộng 316 nghìn nha.
Nhân viên bình thường, vì sao mình nhận xét bình thường. Vì là đoạn trước mình đi ở đây, mua 4 cái bánh, 2 ly kem, xin thêm 1 cái muỗng thì bạn nhân viên không cho thêm muỗng vì bảo là số lượng muỗng quy định như thế rồi, xong bạn quản lý cho phép thì bạn mới cho mình thêm cái muỗng. Nên bị mất cảm tình từ lúc đó.