Hôm nay mình có đi ăn 2 ng ở quán. Quán sv nhưng giá so vs những quán khác thì mắc hơn. Lẫu ăn tạm đc. K ngon. Hải sản ít và k đúng với giá tiền. Mình có kêu thêm 1 lạng bạch tuột nướng. Giá trên menu là 25k. Phục vụ chậm..có lẽ vì quán hơi đôg. Đến khi mang ra thì 1 dĩa nhỏ và chỉ có vài miếng. Rau lót dưới nhìu làm đầy dĩa lên nhưg chỉ có vài miếng. Cũng nói có 25k như c đc rồi. Đến lúc tính tiền lại tính 75k dĩa bạch tuột đó. Mình có ns thì có 1 a ra cãi rằng quán bán nv là 1 phần là 75k @@. Cãi k lại ừ ngậm ngùi đi và kbh quay lại . Say good bye.
Tùy khẩu vị mỗi người. Nhưng riêng mình mình cảm thấy nơi này món ăn ngon. Rất thích hợp cho người ăn cay. Và ai không ăn cay được nhớ nhắc chủ quán nhé ????????
Đa dạng món mà rất ngon. Mình thích nhất là cà na rang muối và nghêu hấp xả ( hấp thái cũng tuyệt cú mèo).