Chỉ muốn hỏi là hôm thứ 5 tuần rồi, tầm 10h mình ghé mà quán đóng cửa :(( ??!! Mình không chú ý lịch âm lắm nên không biết là do lịch hay đột xuất hay giờ giấc?
Mình kêu Bún mắm nêm thịt quay và Cao lầu.
Ưu điểm: Bánh chiên trong cao lầu ăn giòn ngon, sợi cao lầu mềm, ngấm vào nước lèo nên ăn ngon.
Nhược điểm: Thịt xíu cao lầu cực khô và nêm nhạt nhẽo, ăn thịt mà tưởng ăn vải quần jeans. Bún mắm nêm còn khốc liệt hơn nữa. Bún và mắm nêm thì bình thường không có gì. Cái đáng nói là thịt quay cứng như đá và khô, cục nào cục nấy khá to như sỏi, thịt quay dùng để chơi ô ăn quan được luôn nha mọi người. Còn hương vị thịt quay thì không có gì hết, đơn giản là mặn. Khuyến cáo cho ai muốn đến ăn bún mắm nêm: ai niềng răng ăn xong coi chừng tốn tiền đi niềng lại, ai răng yếu ăn xong chuẩn bị đi trồng răng sứ, còn mấy bé chưa có răng thì nói mẹ xay thịt quay thành sinh tố để ăn cho dễ. Mình đã thồn nguyên tô bún vô bản họng là một kỳ tích.
Điểm: 1-2/10 (Bún mắm nêm thịt quay)
Xếp loại: Không thể ăn được
Điểm: 3-4/10 (Cao lầu)
Xếp loại: Kém
Ở Sài Gòn thấy bán mì quảng nhiều nhưng cao lầu ít thấy chỗ bán. Hôm qua ăn thử cao lầu ở đây thì thấy ngon và vừa giá lắm. Quán phục vụ tốt, nhạc hay.
Cao lầu ngon tuy ko ngon bằng mình ăn ở quán Không Gian Xanh tại Hội An nhưng phải nói là 8/10 rồi. Hôm nay đc khuyến mãi nữa. Đặt 1 đống mà có 10k :)))
Quán ngon sạch sẽ rẻ phục vụ vui vẻ chủ quán dễ thương
Mình ít khi đi quán lạ và chỉ ăn quán khi nào có ai đó giới thiệu vì mình hơi kén ăn chút
Lần đầu đến đây ăn là Mỳ Quảng sứa khi đi với người bạn
Sau mấy lần ăn quen thì bỗng 1 hôm hết quảng sứa
Anh chủ giới thiệu món Mỳ Quảng Ếch
Cạn lời
Vì sau khi ăn phải món này thì nghiện luôn
Rồi đến cao lầu
Nói món quá ngon thì không biết. Nhưng với khẩu vị Miền Trung của mình thì quá ok.
Ngon như thế nào vừa vị ra sao thì mọi người cứ ghé ăn thử hén...
Đi quán hok biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa review dc. Hum nai rảnh rỗi chia sẽ cảm nhận cùng mọi người
Ah mà quên chú ý lịch âm nha. Né ngày rằm và mùng 1 mỗi tháng ra vì anh chủ quán hay đi chùa lễ phật( chắc là cầu duyên vì hình như anh chưa vk)
Chúc quán ngày càng phát triển và càng ngon hơn. Thêm nhiều món hơn cho thực khách đến thưởng thức nhé.....
Món Cao Lầu lần đầu tiên được ăn, rất lạ, sốt ngon nữa. Bánh bèo ăn nhiều chỗ rồi nhưng ăn ở đây xong phải khen. Bánh bèo ngon, thơm, phía trên có tóp mỡ và sốt gì đó nữa với thêm vài thứ. Bánh nóng hổi ăn rất ngon