Quán ở quận trung tâm nhưng có khuôn viên khá rộng. Decor khá đẹp. Quán này có mấy bộ bàn ghế lạ mắt quá trời. Màu sắc trong quán cũng hài hòa. Những đồ vật trong quán nhỏ nhắn, xinh xinh. Nhân viên ở đây khá là chuyên nghiệp đến đây ăn hay được tư vấn món chuối bơ đậu phộng nhưng thật tình là không mấy thích, vì uống nó khát nước lắm, mà vị cũng...không dễ uống tí nào. mình thích yaua trái cây ở đây hơn, đặc, trái cây tươi và ngọt (mấy nơi khác dâu chua le lưỡi luôn)
Một buổi ăn uống ở đây tốn của mình khoảng 70k, no và ngồi lâu tùy thích, có wifi nữa (mạnh là đằng khác), trừ khi nào ngồi buổi tối có nhạc và kịch thì trả thên phụ thu, khoảng 50k nữa thì phải, không nhớ lắm.
Quán có một không gian sân vườn khá rộng rãi và thoáng mát, nằm trong khu vực có nhiều quán cà phê lớn nhỏ.
Khu vực bàn ghế dành cho bạn được thiết kế theo không gian mở, khiến bạn có cảm giác như đang ngồi giữa một thiên nhiên tràn ngập màu xanh của cây cỏ và màu vàng nhạt của nắng.
Ở giữa khoảng sân rộng của quán là một hồ sen lớn rất đẹp, những lá sen xanh ngắt to hơn mặt người chen chúc nhau đầy sức sống, xung quanh là những bụi hoa li ti đầy màu sắc, tạo cho quán một khung cảnh thật hữu tình. Các vách tường được trang trí bằng những viên gạch đỏ thẳng hàng, tuy giản dị và mộc mạc nhưng vẫn mang tính nghệ thuật.
Trong không gian ấy, bạn sẽ được lắng nghe những tình khúc nổi tiếng qua tiếng hát của Ngô Thụy Miên, Tuấn Ngọc… mọi mệt mỏi trong bạn sẽ dường như được xoa dịu.
Quán yên tĩnh thích hợp cho những người cần không gian riêng
Nơi hẹn hò lần đầu của mình và người yêu trên mạng.Quán rộng rãi, yên tĩnh thích hợp cho cặp đôi mới tìm hiểu nhau cần không gian trao đổi,trò truyện.Nhân viên ít làm phiền.Không thích hợp cho bạn bè ồn ào,thích sự sôi nổi hay chụp chẹt.Nước uống tạm, không có gì đặc biệt, chắc do quán rộng nên nhân viên không nghe kêu.Tuỳ người sẽ thích chỗ này,ai thích yên tĩnh, thoáng đãng thì vào đây.Ai thích cảnh đẹp,trang trí đẹp thì nên đi chỗ khác.Nói chung chỗ này khá đơn điệu.Mình sẽ không quay lại vì ở đây khá buồn