Quán nằm ngay trong con hẻm rất yên tĩnh. Khung cảnh quán là một ngôi nhà cổ, mang phong cách ở phố cổ hội an.
Món ăn trang trí đẹp mắt, tươi và ngon.
Món bánh đập có bánh tráng nướng mỏng nhưng giòn tan.
Cá nục chuối hấp loại to, gần bằng con cá ngừ. Thịt tươi và thơm.
Mắm nêm sạch và thơm lắm.
Rau sạch và là loại rau ngon và xanh ngắt.
Rất thích quán, mình sẽ ghé lại để thưởng thức các món ăn ngon của quán.
Phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình và chu đáo.
Mình ăn bánh đập, ram chả cuốn, bánh ướt Hội An, mì quảng, cao lầu xào chay, cá dìa hấp.
Món nào cũng ngon.
Khoái nhất món bánh ướt Hội An, vị ngon và thanh.
Cá dìa ngon nữa.
Món nào cũng được cho nhiều rau.
Đói bụng wá ăn wên chụp, chụp dc 2 món mì quảng và cá dìa ah.
Một lần ăn ở quán món cao lầu và lần order qua Delivery gồm cao lầu, cơm gà và chè sen. Cơm gà thiếu tương ớt Hội An (món ko thể thiếu khi ăn kèm), cao lầu thì chỉ có 4 lát thịt ba rọi mỏng. Còn chè sen thì hột bị thâm và hư gần hết, giống đồ cũ. Giá cao so với 1 phần ăn rất ít. Không gian ổn
Khác với lần trước ghé thăm quán. Nay quán đã cải thiện về mặt vệ sinh, phục vụ và chất lượng món ăn đáng kể.
Vị trí: nằm trong con hẻm khá ngoằn ngoè cạnh sân khấu Lan Anh đường CMT8, trong một con hẻm nhỏ, yên ắn, rất hợp với phong cách quán Hội An, cổng được trang trí khá dễ thương với lồng đèn, cổng gỗ như các ngôi nhà cổ
Chất lượng: các món ăn đã được nêm nếm hài hoà hơn.
-Hến xúc: nếu không bằm hến thì sẽ ngon hơn nhiều. Do hến bằm và trộn cùng tỏi, hành, ớt... Nên thịt hết rất vụn. Ăn không còn cảm giác, hến bị mất nước, chưa thơm ngon.
-Cao lầu: không thiên vị nếu nói rắng đây là quán có Cao lầu ngon nhất tại Sài Gòn. Sợi cao lầu thơm, dai, thấm đượm nước sốt lấp xấp thoang thoảng hương thơm ngũ vị dịu nhẹ. Thịt vai thơm lừng, đậm đà cùng rau xanh khiến món ngon không tưởng! Mang đậm phong cách món Quảng.
- Bún heo quay: heo quay nhiều mỡ tưởng nghĩ sẽ ngán nếu ăn cùng bún, nhưng với mắm nêm, heo quay phát huy hoàn toàn hương thơm. Mỡ heo ngon béo quyện vào mắm nêm tạo nên một cảm giác rất lạ, không hề ngấy!
- Bánh hoa hồng: lạ, ngon, tôm dai!
Phục vụ: các bạn nhân viên thiếu kinh nghiệm đã được thay thế bằng các bạn nhân viên nhiệt tình, khéo léo. Với tác phong tốt, luôn chú ý đến thực khách.
Không gian: yên tĩnh, thoáng mát, nhạc du dương, ánh sáng dịu nhẹ!
Với tất cả những lý do trên, sẽ quay lại! Địa điểm duy nhất cao lầu quá ngon!
Lang thang trên foody thấy quán này, nghe review cũng ổn với tiện đường nên ghé ☺️
Phục vụ có vẻ hơi lâu chút mặc dù lúc đó quán không đông lắm
Đọc review của bạn nào đó khen gỏi rau đắng ngon, gọi thử ăn, lạ miệng mà ngon thiệt :))))
Bánh hoa hồng cũng ngon, chả gì đó mình quên tên mất tiêu hơi ít so với giá ????
Mình chưa thấy 1 quán ăn nào tệ lậu như quán này.
- Không gian + vị trí thì ổn.
- Món ăn thì tạm nuốt được nhưng món nào cũng mặn, nguội lạnh và cháy xém.
- Phục vụ thì siêu chậm và siêu tệ, kiểu tuyển mấy em học sinh lóng ngóng mới ra trường chứ chưa được đào tạo về cách viết order và cách nói chuyện với khách.
- Mình đến quán khi quán mới có 4-5 khách, quán cũng khá vắng. Nhưng lúc mình gọi món xong cho tới lúc ra được món thì là 50', món cao lầu chứ có phải xây lầu đâu mà lâu dữ vậy? Trụng mì cắt thịt hết 50' à?
- Mình gọi 6 phần cao lầu + 2 gỏi rau đắng thì sau 15' mang lên 2 dĩa rau, rồi mình chờ tới 45' sau thì đem ra thiếu 1 phần cao lầu. Và mình có order thêm 1 phần (nhắc lại nhân viên tới 3 lần) thì bạn này dạ vâng rồi biến mất như chưa từng có gì xảy ra, và sau đó bên quán báo là không nhận được order. Ủa???
Quán tính tiền thì tính 6 phần nhưng đem lên cho mình chỉ 5 phần mà báo là không nhận được order nên chưa làm, vậy phần thứ 6 đó vì sao có trong hóa đơn vậy, hả***chủ quán? Quán như này mà sao rate cao ghê.
Hôm nay mình ăn ở quán này , có con gián trong tô , ba mình báo quản lí thì quản lí còn nói lại sao k nói sớm đổi tô khác cho , trong khi nó ở dưới đáy thì nói sớm kiểu gì vậy ạ ? Rồi mọi người vẫn bình thường như không có gì xảy ra và KHÔNG HỀ CÓ 1 CÂU XIN LỖI nào cả , ba mình vào hỏi thì chị chủ mới ra nói nhân viên k nói gì nên k biết , gián trong tô khách mà nhân viên k thèm báo cho chủ biết là như thế nào v ạ ? Sau đó chị chủ có xin lỗi nhưng mình rất k hài lòng thái độ của nhân viên và quản lí. RẤT TỆ
Menu rất nhiều món Quảng và món ăn đúng nguyên liệu và hương vị xứ Quảng. Không gian quán đẹp theo phong cách Quảng cổ xưa, yên tĩnh, sạch sẽ.
Giá cả ngang ngửa quán Đo Đo tuy nhiên sạch sẽ và ngon hơn.
Cả 3 lần đến quán đều gặp một em trai nhân viên khâu nghe, diễn đạt và hiểu hơi có chút trục trặc nhưng em rất nhiệt tình dễ thương hihii.
Tóm lại nếu không quá xa thì mình thích đi quán này thường xuyên hơn.
Mình order cơm gà và cao lầu. 1 phần hơi ít, cao lâu tạm mì hơi khô cứng và độn quá nhiều giá. Cơm gà đúng chất Hội An phải kèm chén nước soup gà nhưng ở đây không có.
Không gian yên tĩnh thoải mái.