Hoàng Yến mới mở chi nhánh ở Phan Xích Long nè. Thấy sang trọng mà nhiều món quá trời. Chủ yếu của Hoàng Yến vẫn là ẩm thực Việt Nam, 3 miền đặc sắc. Gia đình mình cuối tuần vẫn thích đến đây. Món ăn đậm đà, hấp dẫn lắm nha. Thích ăn món Việt thì cứ đến Hoàng Yến là lựa chọn số 1. Khu Phan Xích Long này cũng hội tụ đủ món, nhà hàng.
Lần sau sẽ ghé tiếp
Nhân viên lịch sự và thân thiện.
Không gian lịch sự ấm cúng tuy hơi nhỏ. Thực đơn phong phú, thức ăn lạ miệng, nêm nếm vừa ăn. Món ăn và thức uống gọi buổi tối nay đều ngon. Nhân viên tận tình. Giá tầm 300 ngàn 1 khách đã bao gồm thuế và phí phục vụ. Nếu gọi món có tôm và cua thì sẽ mắc hơn nha.
Có lẽ do cả tổ chưa ai ăn sáng nên mn đều khen rất ngon, chỉ có điều phục vụ lâu nhưng bù lại nhân viên thân thiện. Tổ mình đi 10 tính ra 1 người khoảng 250k.
Không gian: lịch sự, ấm cúng
Nhân viên dịch vụ: bình thường
Món ăn: ngon, nhất là lẩu măng chua cá lăng
Vị trí: dễ tìm, mặt tiền
Giá cả: vừa tầm nhà hàng và thương hiệu
Đây là chả cá Lã Vọng , cá chắc ngon, mắm tôm pha sẵn hơi ngọt, phần 2 người ăn như hình là 175k chưa VAT thì phải ????. Nếu ko tìm được chỗ ăn món này ngon ở Sài Gòn thì vào tạm Hoàng Yến được đó cả nhà.
Chắc thành fan của Hoàng Yến rồi. Nay đi ăn với công ty. Mấy món trong Hoàng Yến nghĩ chắc cũng như ở nhà ăn nhưng mà bưng ra hình thức với vị lại cực ngon. Hình thức bắt mắt còn vị thì vừa miệng lắm. Như canh chua ăn vào phải tấm tắt khen dù chỉ là món đơn giản nhưng chắc nhà làm ko ra được ngon vầy.
Chi nhánh mới ở PXL 2 tuần rồi vẫn còn giảm 20%. Bên mình đã đi ăn 2 lần rồi giờ mới có dịp ngồi review. Lúc mới mở HY mình chỉ nhớ được món canh chua là ngon xuất sắc với vài món ăn bt hơi dân dã, nhưng giờ thì thấy menu lẫn cách bài trí đều khác xưa. Chỉ một chữ thôi, tuyệt!
Vị trí: ngay mặt đường PXL rất dễ tìm
Menu: đa dạng, có menu nhỏ bìa đen gồ các món đặc biệt, nên thử. Có đầy đủ các món khai vị, hải sản, thịt cá, chủ yếu món ăn Việt nhưng rất cách tân và hảo hạng
Món ăn: đã từng gọi nhiều món khác nhau giờ nói lần đ gần đây thôi nha. Đầu tiên có gỏi sò huyết cực kì nhiều sò huyết :)) sau đó là món đậu hũ trứng bắc thảo với cha bông bên trên, lúc đầu chỉ có 5 miếng nhưng thấy mình đi 6 ng nhà hàng thêm cho 1 miếng nữa, chấm! Đậu hủ mềm thơm được chiên giòn, có trứng bắc thảo với chà bông topping lạ miệng. Chả cá cơm cháy cũng khá ok, chả quết đều cá dai. Tôm ram mặn thì có vẻ hơi ít tôm nhiều hành tây, cũng ko mặn lắm mà ngọt ngọt. Thiên lí xào bt nhưng có tỏi phi thơm.Lẩu cua cà ri thì chỉ độc 1 con cua, nước cà ri cá nhân mình thấy ăn với rau cải thì hơi kì kì, cà ri thì ko đậm đà nhưng lẩu thì v cũng ok. Cua tươi.
Phục vụ: ok
Bày trí: khá đẹp
Chắc sẽ còn ghé dài dài vì gần ^^