Vị trí quản đắc địa nằm ngay quận 1 lại trong khu chợ tập trung rất nhiều đồ ăn nên cực kỳ đông khách nhé mình thấy không chỉ khách Việt Nam mà cả khách du lịch cũng đến đây ăn rất là nhiều
vừa đi qua chỗ này là đã thấy mùi nướng thơm phức cả một khu phố rồi ấy muốn không ăn cũng không được luôn :)
bò lá lốt nói chung ở đây nướng ăn được, rau cũng thoải mái và tươi. Nươc chấm nêm vừa phải chua ngọt vừa đủ ,giá cả tầm 25k/ một suất
nói chung hợp lý sẽ còn quay lại đây khi có dịp
Mình đi mấy lần rồi mà lần nào chất lượng vẫn vậy. Vừa rẻ vừa ngon, mình thích nhất mỡ chài của quán. Giá 25k/1 phần thôi.
Ai muốn ăn bò lá lốt nhất định mình sẽ giới thiệu quán này!!
Phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình .
Mỗi lần ghé sài gòn là phải ăn ở đây. Ghiền 1 cách lạ lùng. Thứ nhất vì thích cách phục vụ ở đây. Vô cùng nhẹ nhàng và luôn luôn cười. Món ăn thì k phải chê. 1 phần bò hoặc mỡ chài 30k. Rau sống đầy ụ thêm 1 dĩa dưa leo và giá tươi nguyên. Cuốn bánh tráng kèm rau sống và bánh hỏi. Chấm với mắm nêm. Ai k ăn được mắm nêm có thể gọi riêng 1 chén mắm chua ngọt. Bỏ thêm tí ớt xay. Ăn đảm bảo ghiền. À trên mỗi phần còn có thêm tí sốt kiểu mayone. Béo béo thơm thơm.
Quán này khá nổi ở khu ăn uống đường Cô Giang, mấy đứa bạn mình cũng hay rủ qua đây mỗi khi tụ tập. Tuy nhiên mình không phải là fan của món Bò lá lốt và Mỡ chài. Mình thấy bò lá lốt ở đây nhân được rất ít, nhiều dầu nên ăn tầm 2 cuốn là bắt đầu thấy ngấy mặc dù ăn kèm cùng rất nhiều rau sống. Mỡ chài ăn còn nhanh ngán hơn. Mới đầu bưng ra còn đang nghĩ 1 phần được ít quá ăn sao no, ăn được 3 cuốn là no vì ngấy dầu mỡ.
Quá ngon, mâm đầy, 6 cục bò lá lốt. Giữ xe free, khăn lạnh free, địa điểm tại quận 1, dễ tìm. Mỗi lần muốn ăn bò lá lốt là nghĩ ngay đến quán Hoàng Yến. Thái độ của chủ quán, mấy bạn phục vụ đều quá tốt hơn hẳn nhiều quán bán như đuổi khách. Với mình, đây là 1 trong số ít quán buôn bán có tâm mà mình từng đến ăn. Quán bán có tâm, chắc chắn luôn đắt khách.
Quán vỉa hè mà đông lắm luôn.
Chỉ thấy có 1 cô bán chính, khách rất đông nên ai hối cô ấy cũng khá bực ????
Mình gọi 1 lát lốt 1 mỡ chài tầm 5p sau có. Ăn vừa đủ no, mỗi phần được 5 lát bánh hỏi thì phải, rau tươi ngon. 2 phần hết 50k.
Nói chung ok 8/10
Hôm nay nhờ Now giao , chủ quán chỉ đưa rau bún nước chấm k đưa bò lá lốt mỡ chài . Now xử lý nhanh và chu đáo , cậu shipper tội nghiệp mưa ướt cả áo vẫn chạy lại quán 1 lần nữa lấy thêm cho m , chủ quán ăn nói cũng dễ thương xin lỗi m .
Phần có 25k mà đầy đủ hết á , mắm nêm vừa miệng , rất chất lượng so với giá . M rất thích sẽ tiếp tục ủng hộ Now và quán .
Bò lá lốt: vị ngon nhưng rau rửa k sạch, chén mắm nêm loãng như nước , 30k/ phần
Bánh trứng cút: dc 5 cái 20k, kích cỡ như bánh khọt, gồm trứng cút đổ vào khuôn bánh khọt thêm chút tép tỏi, mỡ hành, chà bông , bơ tương cà, vị cũng đậm đà
Cách phục vụ: không cần khách, mặt mày hậm hực cau có, thái độ giao tiếp với khách không thiện chí
Gọi các cô tính tiền thì 1 cô gọi cô khác lại tính, cô khác ấy nghe nhìn thấy và quay lại chỗ cô ấy ngồi, k buồn tính tiền. Gọi tính tiền mấy lần đến phát bực. Thử coi đứng dậy đi về thì mấy ng kiểu này thế nào chẳng chửi, còn kêu tính thì k chịu tính, trong khi quán k đông và họ chỉ ngồi đó. K hiểu cách bán buôn kiểu j
Quán dời lên trên tí mà mình không biết chạy tới chỗ cũ khôg thấy cứ tiếc hùi hụi đi về :( ráng nhớ ra tên rồi lên đây tìm thì thấy quán vẫn hoạt động MỪNG HẾT LỚN HUHU ????
Quán ngon bổ rẻ mê nhất là bánh tráng ở đâyyyy ????
MÌNH CHƯA THẤY CHỖ NÀO BÁN NGON BỔ RẺ NHƯ Ở ĐÂY ???? thèm bò lá lốt thì chỉ ăn ở đây thôi
Ăn 2 lần mà giờ mới có dịp review, mình thường đặt qua goviet , 1 phần bò chỉ 25k thôi mình mình ăn là vừa đủ no luôn, mình ăn chỗ này thấy vừa miệng nè, với cũng khá rẻ nữa, quán cho mắm nêm nhiều, bánh tráng nhiều,rau cũng nhiều và đặc biệt là sạch nhaaaaa