lần đầu tiên ghé quán này ăn, mấy bạn phục vụ với anh giữ xe dễ thương ghê luôn vô cửa ai cũng chào thích thật, quán trang trí rất đẹp hình như mới mở, cái gì cũng mới tinh. lần sau có dịp sẽ dắt thêm đồng bọn qua ăn tiếp
Sau khi ăn 1 tô bánh canh (cũng ok, ko có gì đặc sắc lắm) và 2 chén chè khúc bạch, hết khoảng gần 170K, mình đưa 500K, nhân viên thối lại khoang 230K. Sau khi mình hỏi nói bị thiếu tiền, nhân viên ko hề kiểm lại là bị thiếu bao nhiêu, chạy vô lấy thêm 100K ra đưa (sao biết thiếu 100K?), mà cũng ko xin lỗi khách.