Sinh nhật chồng nên vào ăn. Đồ ăn ngon nhưng món nào cũng cay, e bé đi theo ăn không được luôn .
Chả giò hải sản 35k/cái rất ngon
Cơm chiên hoàng ty ăn ngon nhưng cay, nhân viên biết món đó cay nhưng ko báo để khi mang ra mới nói là cay.
Gà chiên nước măm chặt quá to mà cay nữa. Se ghé ủng hộ tiếp
????Quán lớn nhưng nằm bên kia đường, không thuận đường mình lắm nên bình thường cũng ít để ý tới. Nay được giới thiệu nên tới ăn thử.
????Quán rộng và thoáng, theo phong cách người Hoa hay sao ấy, sang trọng, ấm cúng. Bàn ghế chắc chắn nhưng hơi nặng tay, kéo ra kéo vô hơi khó.
????Mình đi 2 người gọi 3 món:
????Bánh tráng phơi sương cuốn bắp bò (240k/phần 2 người) : bánh tráng này mình mới thấy lần đầu, dai dai mặn mặn, cuốn với rau sống và bắp bò thôi chứ không có bún, chấm nước mắm hoặc mắm nêm.
????Bánh canh giò gân (45k) : ổn, nước ngọt, sợi bánh canh lạ.
????Chè khúc bạch (32k) : quá bình thường, nghe review ngon mà lúc ăn hụt hẫng quá trời, nói chung cũng là vải đóng hộp với cục khúc bạch không thơm béo gì cả, ăn chán.
????Nhân viên khá thân thiện và dễ thương.
Thức ăn ngon, giá cả hợp lý
Nhân viên chưa chuyên nghiệp lắm, cần nhanh nhẹn hơn
Nên update lại menu, có nhiều món kêu thì có nhưng không có trong menu