Khi đến đây mình thấy không gian rất thoải mái, mát mẻ theo kiểu sân vườn và còn có bãi để xe hơi. Ở đây thì đặc sản vẫn là bánh tráng cuốn thịt giá 140.000 VNĐ và bánh canh giá 40.000 VNĐ. Bánh canh làm từ bột gạo kèm theo nhiều thịt nạc, giò, ăn cũng khá ngon. Ngoài ra còn có xôi chiên giá 35.000 VNĐ ăn rất ngon. Mình thấy ở giá cả cũng hợp lý chứ không đến nổi nào quá mắc. Còn thức uống thì chủ yếu vụ nước giải khát như pepsi, coca, bia,... giá trong khoảng từ 10.000 VNĐ đến 30.000 VNĐ.
???? CHẤT LƯỢNG : không ngon như xưa, chỉ được mỗi cái có được nhiều loại rau rừng. Còn nước dùng của bánh canh nguội, cũng không muốn phiền phức nên thôi mình cũng ăn. ăn được vài muỗng thì không ăn nổi vì nước lạnh tanh, gọi bạn phục vụ ra hỏi tại sao nước nguội vậy, bạn ấy rất nhiệt tình bảo "để vào hỏi" & sau khi tính tiền đi về vẫn không thấy bạn ấy quay ra, thế là ăn luôn tô bánh canh lạnh.
???? KHÔNG GIAN : đang sửa chữa, nâng thềm khu sát bờ sông nên khá vắng. Ngồi ăn ở phía trong không mát mẻ bằng nên ăn cũng không còn thấy ngon miệng
???? GIÁ CẢ : giá khá cao & số lượng thì lại ít.
• Thực đơn cực kì phong phú. Có đến hàng chục loại thực phẩm được chế biến trên 5 kiểu mỗi thực phẩm, tính ra 1 trang menu cũng ít nhất 10 món, mà tổng cộng 20 trang, trunh bình cũng phải hơn 200 món.
• Khi tới quán mình cũng chỉ ăn mỗi món bánh tráng trảng bàng vì đây là đặc sản của quán nên cũng không thể review nhiều cho các bạn được
Ăn cũng được. Món cuốn ngon, rau nhiều và nước chấm vừa miệng. Được cái cách bày trí trông bắt mắt. Tạo cảm giác kích thích khi ăn.
Hoàng ty thì cũng nhìu chi nhánh, ở đây hơi bị xa nhà mình, chẳng qua có bạn ở đây nên mới ghé. Không gian cũng thoải mái, ok. Nhân viên nhiệt tình, vì hình như nv của hoàng ty ở các chi nhánh đều có một số lượng hùng hậu, hơi bị đông. @@
Giá thì cũng không hẳn là rẻ, cũng khá là cao
Có thể sẽ ghé lại vào một dịp nào đó.
Have fun ^^!!
Nhà minh đi ăn ở đây vào Chủ nhật rồi, ngày 02/10. Cả nhà 10 người ăn 5 phần bánh tráng và 10 tô bánh canh. Chất lượng đồ ăn ở đây khá ngon. Bánh canh làm bằng bột gạo khá giống ở quê mình. Cuối tuần này gia định mình quay lại ăn tiếp. Điểm trừ là quán khá xa với nhà mình, điểm cộng là quán cạnh bờ sông khá mát mẻ, có chổ đậu xe đàng hoàng.
Nhà mình thỉnh thoảng ghé ăn ở nhà hàng này nhưng hôm nay rất thất vọng và sẽ không bao giờ ghé lại quán này nữa! Món cá tai tượng chiên xù thì rất cũ, được làm nóng lại nhưng bên trong vẫn còn rất nguội. Nhưng thất vọng nhất là món hàu nướng phô mai, phô mai bị hư và rất chua, nhà mình phản ảnh với quán nhưng không được giải quyết, cũng không có lời giải thích nào! Mình sẽ không bao giờ ghé lại quán này!
REVIEW VỀ CHẤT LƯỢNG MÓN ĂN VÀ THÁI ĐỘ MẤT DẠY Ở NHÀ HÀNG HOÀNG TY (HT).
12h hôm nay nhà mình có đến ăn trưa ở Hoàng Ty. Đây là nơi gd mình ghé ăn khá thường xuyên. Nhưng hôm nay thực sự rất bực và sẽ KHÔNG BAO GIỜ bước chân vào HT lần nữa.
Chuyện là nhà mình có gọi món ghẹ hấp với giá niêm yết 800k/kí. Loại nhỏ thôi, 3 con 8 lạng. Khi ra ăn thì thịt bở như ghẹ đông lạnh (dù là mình bắt ghẹ còn sống). Hơi ốp. Lúc đó gọi NV bảo ghẹ bao ăn mà như vậy thì nhận được câu trả lời: "Ghẹ vậy mà còn chê :)". Xong tập 1.
Ăn xong con đầu, qua con sau thịt bở rợ y chang. Gỡ càng mà k ra nổi nguyên miếng thịt ghẹ cứ rời từng miếng 1. Ok fine! Coi như xui nên k complain nữa. Tới lúc bẻ mai ra thì con thứ 2 có đầy những cái như hình bên dưới. Mình k biết nó là gì gọi NV lần 1 ra, mang vào bếp hỏi, ra xác định với mình là TRỨNG GHẸ. Mình k dám ăn, tính chấp nhận bỏ con đó và bẻ tiếp con thứ 3 ra. OMG! Y CHANG.
Xong mình gọi NV ra lần 2. Khẳng định trứng ghẹ. Xong mình bảo e gọi quản lý ra đây cho c, là bên e khẳng định trứng ghẹ đúng không?. Em ấy gọi quản lý ra. Quản lý ban đầu bảo là trứng ghẹ, mình chỉ hỏi bên a khẳng định là TRỨNG GHẸ??? sau bảo do ban đầu nhìn k kĩ chứ nó k phải trứng mà là 1 lớp màng bao quanh con ghẹ mà bất cứ con ghẹ cái nào cũng có. Mình khẳng định đây là nguyên văn của quản lý nhà hàng HT.
Sau mình bảo xưa giờ ăn chưa bao giờ có chuyện ghẹ cái có cái màng này. Vừa nói dứt câu a quản lý HT bảo nguyên văn ntn: "ĐÃ NÓI VẬY THÔI CHO TRẢ GHẸ LẠI, KHÔNG CÃI NỮA, KHÔNG GIẢI THÍCH, PHIỀN PHỨC, MỆT, MANG GHẸ VÔ (là quay qua nói với NV). Xong anh ta quay đi bưng ghẹ vô k xin lỗi không nói gì với gd mình nữa. Nv thì bắt đầu phục vụ gd mình với thái độ coi khinh giống như mình muốn ăn không ghẹ của nhà hàng nên giở trò vậy.
Xong lúc tính tiền trừ tiền 2 con ghẹ ra. Vấn đề ban đầu nhà mình chấp nhận trả tiền ghẹ nhưng thái độ NV HT quá là k chấp nhận được. HT đáng ra phải xin lỗi thực khách và giải quyết thỏa đáng cho gd mình. Bữa ăn của gd mình thực sự là mất vui và bực bội.
Do hôm nay nhà mình có người bạn nc ngoài nên k muốn làm to chuyện vì rất mất mặt. Nhưng mình vẫn muốn HT phải xin lỗi gd mình vì chuyện hôm nay.
Chế nào chuyên ghẹ cho mình câu trả lời thỏa đáng xem ghẹ này có phải là TRỨNG GHẸ HAY LÀ CÁI MÀNG GÌ ĐÓ MÀ CON GHẸ CÁI NÀO CŨNG CÓ HAY KHÔNG???
P/s: cái "TRỨNG GHẸ" mà HT nói đó nó tràn khắp con ghẹ chứ k phải 1 2 cái đâu ạ
Hôm qua mình vừa đi ăn với cả nhà xong . Vì người người nhà nhà đều nhắc tới ăn ở Hoàng Ty ngon lắm nên thật sự hồi hợp mong chờ .
Thức ăn thì nhà mình kêu bánh tráng cuốn và bánh canh
Mình ăn cả hai thì thấy không ngon , và mắm nêm ăn cũng không thấy ngon
Ăn không được gì nên đành lấy dĩa xếp thịt và chụp hình thôi ????????????
Nếu không được người bạn ở khu Thanh Đa mời đến đây chắc mình cũng đến quán này. Bây giờ nếu được mời đặc sản Trảng Bàng thì mình chỉ nghĩ ngay đến Hoàng Ty ở khu Thanh Đa này thôi.
- Theo mình quán có sự nổi trội hơn các Hoàng Ty khác ở chỗ nước mắm được làm ngon hơn vị đậm đà rất hợp với khẩu vị và dùng cho món cuốn này. Lần nào đến đây mình cũng chọn loại thịt bắp bò, thịt k nhiều mỡ mà được cuộn chắc ăn rất thơm và ngọt vị thịt. Đặc biệt là giá ở đây lại mềm mại hơn nhiều so với các Hoàng Ty khác.
- Phục vụ ở đây rất đông nên khi cần gì thì các anh ở đây luôn tươi cười và phục vụ ngay.
- Đặc biệt hơn quán có một vị trí khá đẹp nằm sát bờ sông, khi chiều xuống mà được ngồi vừa ăn vừa hưởng thụ sự yên bình không gian về chiều.