Vị trí: ngay lầu 1 chung cư cũ Tôn Thất Đạm khá yên lặng và vắng vẻ. Có bãi gửi xe ngay tầng trệt lối vào luôn.
View: nơi quan sát kho bạc nhà nước :))) mưa ngồi ngay cửa sổ bao đã luôn!
Không gian: trang trí theo kiểu Vintage, đèn hơi tối. Theo mình thì hơi nóng vì không có máy lạnh với hơi bít bùng, nhưng ngồi gần cửa sổ thì mát mẻ lắm. Quán treo những bức tranh phác hoạ bằng tay của chính ông chủ quán vẽ.
Nhìn hơi chật nhưng trên gác vẫn có bàn lớn cho các bạn đi nhóm từ khoảng 6-8 người.
Thức uống: mình mới thử sinh tố Thị thì cảm nhận là không có gì đặc sắc ???? giá của ly đó hơi chát! Mà không hiểu sao phục vụ làm bao lâu luôn. Ngồi đợi mòn mỏi mới có đồ uống. Mấy món khác thì chưa kịp thử.
Nói chung sẽ quay lại :)))
Thấy quán phong cách xưa với yên ả nên cũng ghé vào thưởng thức. Mà được cái ngồi xíu ko thấy nhân viên ra order nên mình dô quầy hỏi tại sợ order tại quầy mình không biết. Kiu "chị ơi" 3 lần mới ngó. Rõ ràng là nghe nhưng ko muốn chú ý đến. Xong 1 bạn khác ra nói "thì chị ra đi". Mình thấy là thái độ rồi nhưng ko nói. Nước uống thì dở tệ. Ngồi thì vừa nhấm cf vừa hửi cứt mèo nữa chứ. Hôi kinh khủng. Xong vào tính tiền thì nói 70k. Ủa bạn ơi mình đi mua đàng hoàng mà chứ có xin xỏ ai đâu ạ. Nhân viên rất xinh nhưng nhân cách không có nhỉ? Mình mua đồ và mua luôn cái ý thức của mấy bạn đó. Không tôn trọng ng khác thì đừng nghĩ người khác tôn trọng mình.
Hôm nay đi The New Playground về gần trường ghé cafe Hoàng Thị, nên review chút xíu, mình gọi ly chanh đào uống rất ổn, dịu dàng, nhìn lại không gian rất đẹp có quầy bar ngay trung tâm mọi người rất thân thiện, chị pha chế dễ thương, quán nhiều tranh. Điểm trừ là hành lang lên chung cư mình thấy có rác dù chung cư rất đẹp.
À nghe nói quán sắp có thêm cocktail.
Quán cafe nhỏ ven đường có rượu có tranh có cả người đẹp.
Không gian: ấm cúng và đẹp, thích nhất quầy bar màu sắc huyền ảo, view ra một toà nhà cổ của Sài Gòn, gió rất mát vì cạnh bờ sông. Điểm cộng quán có tranh của một anh gì đó.
Đồ uống: cafe rất ngon, thơm nhẹ mùi hạt arabica rang mộc, sinh tố Hoàng thị ngon, có bia Tê-tê, các món khác sẽ thử tiếp.
Giá cả: cafe đen 49k, sinh tố 65k, có phiếu giữ xe miễn phí.
Phục vụ: nhân viên dễ thương, thân thiện nhiệt tình.
Nhất định sẽ quay lại.