Mình hẹn khách bên khu vực này nên ghé qua quán ngồi đợi, không gian mang phong cách xưa kết hợp với nhạc trữ tình, yên tĩnh, nhẹ nhàng. Thích hợp đi với gia đình, hoặc có thể ngồi làm việc tiếp khách, hoặc dành cho những bạn yêu thích dòng nhạc trữ tình của quán nhé. Bàn ghê ở đây cũng rất hay, ghế bàn gỗ đơn giản mộc mạc. Mình gọi Soda Red và Matcha Đá xay.
+ Soda màu sắc đẹp mắt, thức uống ngon, mát, đậm vị dâu.
+ Matcha thơm, đậm vị, lớp kem mịn, béo.
Thức uống ok, menu phong phú, nhiều sự lựa chọn, giá cũng mềm.
Nhân viên thân thiện nhiệt tình ^^
Lần đầu ghé quán với phong cách như này luôn, chút gì đó cổ xưa, mộc mạc - bàn ghế gỗ. Quán chỉ có một tầng nhưng cũng khá rộng rãi, có nhân viên trông xe riêng. Trong menu có món sinh tố chanh/ tắc là mình chưa thấy ở đâu hết, lần đầu thấy nên tất nhiên phải thử. Theo ý kiến của bạn nhân viên thì mình chọn sinh tố tắc. 30k/ly mà mình thấy nó còn ít hơn ly cookie đá xay. Giá cả ly này có vẻ hơi chát. Uống chua chua, sau mỗi một miếng mình đều phải uống một hớp trà. Nhưng mà càng uống càng thích.
Sáng sớm ghé lại quán cf cuối tuần vì âm nhạc ở đây. Mình đến sớm nhất nên phải chờ cf pha chế lâu hơn ^^
Mưa ngoài trời, ngồi cf ngắm mưa, nghe nhạc Trịnh du dương đúng sở thích. Đồ uống đa dạng, giá cả hợp lí. Không gian cổ xưa bởi bộ bàn ghế và decor đơn giản mà ấm cúng. Phục vụ thân thiện và nhanh nhẹn. Nhất định còn quay lại nhiều ^^
Rất thích không gian quán ở đây, quán chỉ có ở tầng trệt thôi nhưng khá là rộng rãi, mang hơi hướng cổ cổ cũ cũ. Quán chuyên mở nhạc xưa, những bản nhạc của Ngô Thuỵ Miên, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành Nam... Không giản cổ và cũ, quán lại mở những bản nhạc của những nhạc sĩ này nữa nghe thấy thích và hợp không gian lắm.
Về các món nước thì rất hợp thời đại, trà đào có, soda có, sinh tố tắc cũng có luôn. Ah, sinh tố tắc uống ngon đó nha, rất thích hợp cho những mùa nắng nóng như thế này, chua chua ngọt ngọt đá xay ra nhuyễn, uống vào mát mát lạnh lạnh, đã
Quán không gian khá đơn giản rộng rãi thích hợp để họp nhóm tán gẫu. Thiết kế thêm mấy mảng cây xanh xanh nên nhìn mát mắt.
Đặc biệt gout nhạc ở đây vô cùng chất y như cái tên của quán là cũng đoán ra quán hay mở nhạc gì rồi. Mình hay tới đây một mình vừa nghe nhạc vừa làm việc khá thoải mái dễ chịu
Nước uống giá không hề mắc nhá mà pha khá chất lượng. Mình hay gọi món sinh tố tắc chua chua ngọt ngọt mát lạnh vô cùng.
Nhân viên thân thiện và dễ thương đt mình hết pin mà quên manh đồ sạc nhờ sạc dùm mà mấy bạn cũng nhiệt tình nữa
Mình đến quán lần thứ hai. Lần đầu cũng tạm ổn, nhạc hay, cafe được. Không gian quán hoài cổ, thoải mái và dễ chịu.
Lần hai tới quán, chắc có bé nhân viên mới, không thuộc menu, lại thêm thái độ không thân thiện. Các nhân viên còn lại nói chuyện và cười đùa ồn ào. Lúc sau thì bàn bên hút thuốc - ngồi ngay đầu gió, mình cuối gió hưởng hết. Quán để máy lạnh mà cho hút thuốc thật là không hợp lý. Cũng chuyện hút thuốc, có bạn mượn quẹt, dùng xong lỡ quên cầm về, mấy em nhân viên lầm bà lầm bầm trong khi quán còn đông khách.
Nói chung tớ bye bye quán này.
Mình đến quán cũng 2 lần rồi, nhân viên dễ thương và chịu khó giải thích món cho khách. Không gian rộng rãi thoải mái, tường quán còn có vẽ hình sài gòn xưa. Trong quán còn có 1 số vật dụng cổ xưa. Nhạc mở cũng hay, hoài cổ.
Tuy nhiên, bữa nào có đá banh là bữa đó quán mở đá banh coi, không gian thư giãn ko còn. Lúc đó quán ồn kinh khủng, ko còn cái chất của quán. Ngoài ra, quán là quán máy lạnh mà cho khách hút thuốc, ngồi ngửi mùi khói thuốc cực kỳ khó chịu :(
Mình sẽ ko trở lại quán nữa đâu, mình ko muốn hút thuốc bị động :(
Cà phê ở đây khá ngon. Nhân viên đón tiếp năng nổ, ân cần. Do mình tới nhiều lần nên có riêng món của mình do quán cung cấp không có trên menu. Kkkk.
Thư thái trong tâm hồn khi nghe những bài nhạc vàng. Thích nhạc Trần Thiện Thanh nhất. :D
Nói chung quán này phong cách dành cho những bạn thích uống nước. :))))