Hôm mình đi nhằm trời mưa nhưng mà gặp bác giữ xe tận tình lắm. Tụi mình ngồi trong quán bên phải, khá nhỏ, xập xệ nhưng được cái sạch cho 100 likes.
Đi 2 người, order 2 cái đùi thỏ quay với 1 đĩa thỏ xào lăn.
Tổng kết của cả bữa ăn là cả 2 món siêu nhạt, nhạt còn hơn nước ốc ngoài ra thỏ xào lăn còn có vị đắng do bỏ ngũ vị hương quá nhèo.
Nói chung là hồi đó mình cũng đi tới quán này mà không nhớ lý do tại s k ăn nữa, h thì nhớ r.
Qán hơi bí, ko thông thoáng lắm .. tuy nhiên ăn rất vừa miệng fai nói là ngon, giá cả ổn phục vụ nhiệt tình vui vẻ..,
Thích hợp nhậu nhẹt, đi đông để thử nhìu món, mình thik nhất thỏ roti ăn no bụng nêm nếm rất ngon