Có thể nói đây là một trong những quán nhậu được nhiều bạn sinh viên lui tới. Quán nằm ở cuối đường Lê Minh cũng khá dễ tìm. Nhận xét chung giá cả ở đây khá rẻ, nhân viên đông nên phục vụ rất ok. Thức ăn ở đây bình dân, ngon. Cơm chiên Hoàng Lộc ngon, thấm, Ếch rang lá chanh thì hơi mặn xíu và cũng ko nhiều, heo mọi nướng chín vừa tới, ăn cũng đc. Đặc biệt mình ấn tượng vs món bò mhungs ớt ở đây, ngon hết sẩy và rất cay nhé nên những ai ko ăn cay được chỉ ngồi nhìn thôi. Không gian quán tuy rộng nhưng hơi bừa bộn xíu, cảm giác chưa đc sạch sẽ, một điểm trừ nửa là khói từ lò nướng rất khó chịu. Hy vọng quán sẽ khắc phục điểm này.
Quán ni đúng là nổi tiếng với món bò nhúng ớt. Ăn tha hồ hít hà. Bạch tuộc nướng cũng ngon và cũng cay nốt luôn. Mình có thử xôi chiên hay cơm chiên gì đó. Làm ra mấy đứa tranh nhau ăn luôn ý. Ngon cực. Giá cả cũng vừa tầm, chất lượng món ăn ngon, không gian cũng rộng rãi nữa. Khá là ưng ý quán này
Quán này mở từ sáng luôn! Bữa trưa nào mình thích ăn lẩu lại chui vào quán này ăn!
Quán này rất là rộng nha! Bàn ghê đây có vẻ hơi nhỏ một chút!
Giá cả quán này cũng rất Ok, không quá đắt!
Nhân viên phục vụ cũng khá nhanh, đều đôi lúc êu mỏi miệng mới nghe :D :D
Mình tới quán này chủ yếu ăn lẩu quán này ăn lẩu, lẩu quán này ăn khá ngon, nước dùng nấu rất đậm đà, hải sản rất tươi. Ăn rất là OK.
Ngoài ra mình cũng hay ăn ếch xào xã quán này nữa, thịt ếch rất thấm, mền ăn rất ngon! Món này ăn với mỳ rất tuyệt.
Nhắc tới quán nhậu ở đường Lê Minh thì không ai không nghĩ đến quán Hoàng Lộc. Quán có không gian rất rộng nhưng cũng không thoáng lắm vì lượng khách mỗi ngày phải nói là quá đông. Tuy đông khách nhưng nhân viên nhiều nên bọn mình cũng không phải chờ lâu, món ăn thường được dọn lên nhanh chóng. Quán này cũng thuộc vào dạng bình dân thôi nên giá cả khá mềm, nhưng chất lượng món ăn thì không tồi chút nào. Hôm đó bọn mình thử 5 món và ai cũng đồng ý là món bò nhúng ớt là chuẩn nhất, nước châm rất thấm, có thể ăn với bún hay chấm mì gì cũng đều ngon cả. Các món còn lại cũng rất ngon và sử dụng nguồn thực phầm rất tươi mới.
Không phải nguời ở Huế mà được bạn bè dẫn tới ăn. Nghe nói quán này khá nổi tiếng, mình thấy khách củng đông. Đồ ăn nói chung là mình thấy ngon, hợp khẩu vị. Đặc sắc nhất là món bò nhúng ớt và ếch rang lá chanh. Mình thấy hầu như bàn nào củng gọi bò nhúng ớt. Giá cả thì củng tương đối chứ không rẻ quá như mọi nguời nói. Dĩa bò nhúng ớt như hinh 80k mà củng hơi ít bò, bù lại nước dùng rất ngon nên ok. Sẽ ghé lại nếu có dịp.
Quán rộng, rất đông khách nhưng phục vụ lại rất nhanh nhẹn và nhiệt tình. Ở đây món bò nhúng ớt ngon nhất Huế luôn nè, cay cấp độ 3 nhưng ăn xong là nhớ luôn )). Đồ ăn cũn khá ngon, giá cả hợp lý, phải chăng. Thích hợp cho những buổi gặp mặt bạn bè, sinh nhật,...
Quán nằm ở đường cắt với Trường Chinh, đường này mình bình thường không để ý, tới chừng bạn mình rủ đi mới biết. Thấy thực đơn quán khá là đa dạng, giá cả cũng bình dân nhưng mà có vẻ phục vụ hơi lâu tí. Về món ăn thì mấy món mình ăn điều thấy ổn cả, nghe đồn bò nhúng ớt cay ở đây ngon, mình đang định quay lại quán để thử món này.
?Nếu mọi người hỏi đâu là quán bò nhúng ớt ngon nhất Huế, Chang xin được mạnh dạn gọi tên Hoàng Lộc. Ăn ở nhiều nơi rồi nhưng vẫn cứ là ưng cái nồi bò nhúng ớt đỏ rực, tươi rói, chua chua cay cay ở đây. Hoàng Lộc có đến mấy cơ sở, nhưng Chang thì thường hay ngồi ở cơ sở Lê Minh nhất vì không gian rộng và thoáng, khách ra vào nhộn nhịp, đông vui. Menu ở đây thì vô vàn món từ gà, vịt, ếch, lẩu, các món nướng, ăn nhậu sương sương đủ cả.? Đồ ăn chất lượng đồng đều nên ghé quán thì cứ vô tư mà gọi thôi. Chang đi 3 người gọi: bò nhúng ớt (95k), nồi trường hấp hành (75k), trứng gà non cháy tỏi (85k) và***heo nướng (75k). Tính ra mỗi người chưa đến 130k (cả nước) mà no phủ phê. Đợt này ngoại trừ món***heo tẩm ướp hơi mặn xíu thì các món khác vẫn ngon số zách mọi người ạ. Bò nhúng ớt thì khỏi bàn rồi vì không có chỗ nào để chê được cả. À mách nhỏ là món này siêu cay nên***nào không ăn cay được thì nhớ bảo nhân viên trước nha?. Nồi trường thì được làm sạch sẽ, không hề bị mùi, chấm ruốc thì cuốn thôi rồi. Phần trứng gà non cũng siêu chất lượng, trứng quả to, cháy tỏi thơm phức. Mang tiếng là đi quán nhậu chứ toàn phá mồi không chứ đâu vì không cưỡng lại được sức hút của các món ăn ở đây mọi người ạ.
Đây là quán nhậu mình thích nhất, đồ ăn ngon, giá cả bình dân. Mình đến đây thường ăn 2 món là bò nhúng ớt và ếch rang lá chanh. Ăn hai người khoảng tầm 150k. Không gian rộng thoáng
Quán bình dân nên giá rẻ nhưng đồ ăn ngon. Lẩu bò nhúng ớt 85k mà bò nhiều dã man, nước dùng vừa ăn. Ếch rang lá chanh thì chưa nghe mùi lá chanh mấy nhưng ếch giòn, ngon, ăn có thêm mì xào giòn cũng ngon. Lẩu trứng lộn nghe mọi người nói ngon, rẻ vs nhiều. Quán khá đông khách mà lại ít quạt nên ngồi ăn nóng. Nhân viên nhiệt tình, vui vẻ. Có mấy người diễn ảo thuật dạo cũng hay hay vui vui. Mỗi tội chờ tính tiền hơi lâu :))) đi ăn đông muốn rẻ vs ngon thì nên đến đây. Đi ăn nhóm 1 người góp 50k là no rồi. Mình đi 9 người mà tổng bill chỉ có 434k :))))))) địa điểm cũng không khó tìm lắm, quán bình dân nên nhìn bình thường, mà đồ ăn ngon là được rồi :)))))
Trời nắng mà lại thèm bò nhúng ớt nên phải ghé qua đây ăn cho đã cơn thèm. Quán nổi tiếng vì có món bò nhúng ớt vừa cay, vừa ngon ăn kèm với mướp đắng cực thích nè. Ngoài ra còn có các món nhậu khác cũng ngon không kém. Nếu ai ngại đi xa thì có thể đến Hoàng Lộc cơ sở 2 ở đường Hai Bà Trưng để ăn.
Gân bò xào cải chua giòn giòn ăn vui miệng
Rau muống xào tươi ăn rất thơm.
Sẽ quay lại. Thích hợp cho bạn nào ăn cay dc
Mình nghe nói bò nhúng ớt ở đây ngon nên đến ăn thử. Tuy nhiên mình cảm thấy rất thất vọng, bò thì ít, nước nhúng của mình không có kim chi k biết là bếp quên hay sao á. Mặn chát không thể nuốt nổi!!! Nhân viên tụm 5 tụm 7. Khách kêu k nghe. Rất ư là bực mình!!!!
- Không gian: rộng nhưng mình không thích lắm, nhìn hơi không sạch sẽ tí (mặc dù vẫn biết là quán nhậu bình dân)
- Đồ ăn: Ngon, nghe nói bò nhúng ớt ở đây nổi tiếng nên mình đã thử và thấy đúng là rất ngon.
- Giá cả: khá phải chăng
- Nhân viên: thấy cũng nhanh nhẹn nhưng chắc hôm mình đến đông khách quá nên hơi lâu.
Dân nhậu thì mấy ai không biết đến quán này?? :v Quán lúc nào cũng đông khách, bình dân, không gian rộng rãi, thoáng đãng, quán hơi khó tìm 1 xíu. Mồi ngon, bổ, rẻ ???? theo mình thấy thì bò nhúng ớt và diềm nướng rất ngon, cơm chiên cũng ngon, hôm mình đi ăn thì mỳ xào cải nấu cay quá, cứ như mỳ cay ăn xong sưng hết cả miệng ??? đa số món gì cũng ngon sất. Bia rẻ, mồi vừa ngon vừa rẻ không có gì chê. Nhân viên khá nhanh nhẹn nói chung là ok ?? ??
Quán này độ HOT thì khỏi bàn. Nó nằm ở đường Lê Minh. Lúc nào cũng chằng chịt người.
Và nổi tiếng nhờ món LẨU BÒ NHÚNG ỚT ai tới cũng phải thử. Ngoài ra còn những món khác như ếch rang lá chanh, mì xào hải sản,.... cũng khá ngon ^^
Với tín đồ hay la cà quán xá như mình, mình thấy quán nào khá ok, đồ ăn ngon, giá cả lại phải chẳng rất phù hợp với sinh viên. Tuy nhiên có 1 nhược điểm nho nhỏ là không gian ko rộng lắm, nên ngồi ăn nhiều lúc không có sự riêng tư
Mình ăn Hoàng Lộc ở đường hai bà trưng, tìm k ra ở hbt để review nơi nên review ở lê minh vậy :)))). Quán này bạn mình dẫn đi ăn nhân dịp sn. View ở hbt sáng sủa và đẹp nhé, rất ưng ý. Giá cả cũng hợp lí và đặc biệt là đồ ăn rất ngon. Mình gọi rau muống chẻ, ếch xào sả và lẩu bò nhúng ớt. Rau muống chẻ ngon ơi là ngon luôn ấy, mà cay lắm :)). ban đầu mình gọi ếch rang lá chanh nhưng họ làm nhầm qa ếch xào sả nên thôi kệ, ếch toàn xương :))), chả có tí thịt nào, k có phần chân của ếch luôn. Lẩu bò nhúng ớt cũng cực ngon
Quán ni thì chắc ai cũng biết rồi, thấy lúc mô khách cũng nườm nượp.
Tối qua mình đi sn bạn, sẽ k nói về không gian vì đây chỉ là quán nhậu bình dân nên k nghĩ sẽ đòi hỏi gì thêm.
Còn vấn đề muốn nói là thái độ nhân viên. Nhìn cái mặt mấy bạn phục vụ mà hết muốn ăn luôn ạ. Rõ bực!
Bạn mình kêu 4 món và dặn dọn từ từ vì bạn bè sẽ đến muộn hơn h hẹn. Lúc đó chỉ có 5 người. 15p sau bê nguyên 3 món 3 bàn trưng giữa vậy, hổng 2 bàn sau trống không nhìn vô duyên cực kì. Mình nói phục vụ đừng dọn vội từ cái món thứ 2 kia, mà con bé đó nó háy mình 1 cái đi vô dọn tiếp món thứ 3. Ôi! Chắc do nhìn bọn này cù lần quá không thèm chấp chắc?!
Sợ bạn mình buồn vs nghĩ lỡ rồi thôi vậy, bọn mình vẫn để như thế mặc dù nhìn bàn tiệc khó chịu con mắt lắm!
Mực kim dĩa 4 con dài ngoằn, cái này mình nghĩ quán tự cắt sẵn cho khách mới phải. Mà nếu k thì nếu khách yêu cầu cắt thì cũng okie thôi phải k?! Lần này là cái anh phục vụ nhìn cũng tầm 92-93 tiếp tục dở thái độ, thở dài 1 cái có vẻ ngán ngẩm tụi này :)) rồi k thèm nhìn cũng hoáy 1 cái rồi bê lui cắt mực.
Trước khi gọi mực mình cũng hỏi kĩ loại mực gì rồi dặn nướng ăn vs bơ, sốt kẹp hành cây. Cũng hỏi cả mực hấp loại gì nữa rồi mới gọi mực nướng. Thé nào gọi hành nó nói quán k có rồi đem chén muối chanh ra ăn vs mực!!!!
Ếch bóp thì khỏi chê, hành vs ớt là lập kỉ lục nhiều nhất trong các quán nhậu ở huế luôn.
Chị tiếp thị quán này cũng rõ kì, k uống bia chai thì nhìn mặt bạn mình nói bia rẻ mạc luôn anh :)) chùn con mắt xuống nhìn chằm chằm bạn mình làm cho nó hoang mang bỏ xừ...
Mình ngồi đây chỉ mới 2 lần. K nhiều nhưng cũng đủ hết hồn rồi. Ngon đâu thấy chứ phục vụ nhìn là hết muốn ăn rồi, chơi mất vui.
Rất rất là ghiền món bò nhúng ớt. Mỗi lần thèm là lại tới đây. Mà ở Huế thì biết mỗi quán này có , món bò nhúng ớt. Lúc nào ăn cũng ko phụ sự mong đợi. 1 phân 85k 2 người ăn là ok, muốn no thì chỉ cần thêm một món nhè nhẹ. Nước lẩu sệt sệt, vị cay đậm đà, thịt bò mềm, lát nào lát đấy ăn đã ghiền, đã thèm. Quán khá dễ tìm, cũng khá rộng rãi nhưng đi trễ một chút tầm 7h là quán đông nghịt. Phục vụ cũng rất Ok. Sẽ ghé đến đây nhiều lần nữa.
quán gì đông khách kinh khủng :)) đây là lần thứ 2 ghé qua , đồ ăn giá cũng k quá cao , lập team đi ăn chỉ có vác bụng no mà về ?
lần thứ 1 tới đây thì phục vụ chán lắm , lần này có phần khắc phục rồi , đồ ăn ngon miễn chê ... sẽ ghé lại vào dịp khác :3
Một quán nhậu với những đồ ăn ngon. Lần thứ 2 tới đây vẫn kêu bò nhúng ớt nhưng có vẻ độ cay đã được gia giảm đi hay sao mà mình k thấy cay nhiều nữa. Nhưng chất lượng đồ ăn vẫn vậy. Ngon. Giá cả phù hợp, không quá đắt. Là một trong những quán phù hợp để tụ tập bạn bè ăn uống!...
Quán rất đông khách. Mình đến phải 4,5 lần rồi, đồ ăn ngon,thấy hầu như bàn nào cũng gọi bò nhúng ớt. nhân viên nhiệt tình,nhanh nhẹn..không để khách phải chờ lâu. Quán đông mà như vậy là ok rồi.
Quán này thì khá nổi tiếng ở huế rồi. Chỉ cần tới thấy đông nghịt là đủ hiểu ?. Mình ăn nhiều lần ở quán rồi, nói chung đồ ăn ngon k có gì để chê, nhất là món ếch rang lá chanh, bò nhúng ớt. Tuy nhiên quán quá đông nên phục vụ khá chậm, chờ lâu mới có đồ ăn, có những ngày quán đông tới nỗi ng ngồi san sát nhau khá khó chịu và bất tiện.
Tới quán ni 4 lần lần nào cũng ăn món lẩu bò nhúng ớt. Một cái như này 85k nếu 2 người ăn thì quá nhiều quá no luôn. Siêu siêu cay nhưng cũng siêu siêu ngon. Trời nay nóng rồi ít thích hợp bằng bữa mùa đông mưa mưa lạnh lạnh thì vô cũng tuyệt. Quán ni còn bán nhiều món nướng, quán nướng cho mình luôn đỡ mất công hôi khói. Tuy nhiên việc quản lí mấy người bán rong, bán singum chưa tốt. Đang ăn mà bị làm phiền mấy lượt luôn.
Đây là lần đầu tiên mình tới quán này. Menu phong phú cho khách có nhiều chọn lựa. Bàn mình gọi bò nhúng ớt, bắp chiên bơ và lẩu xương bò. Mình đi ăn lúc thời tiết vừa lạnh vừa mưa, phải nói là bò nhúng ớt và lẩu xương bò thích hợp cho thời tiết này lắm luôn. Nóng, cay quên cả lạnh )) Bắp chiên bơ thì bình thường. Giá cả sàn sàn với những quán khác. Nhìn chung thì mình khá hài lòng với quán. Mình chỉ không thích phục vụ quán cho lắm. Quán phục vụ khá chậm và dường như quên khách; có thể vì quán đông quá, mong là sẽ cải thiện được điểm này.
Xin ly chén hơn chục lần không đưa ra, xin lại thì kíu chuyển bàn ra ngoài ngồi. Đợi hơn 15p không đem ly chén ra còn đuổi ra ngoài ngồi. Quá tệ. Cạch quán này tới già
Lần trước gọi món bò nhúng ớt ăn giữa cái lạnh 18 độ, cứ nghĩ là ăn cho ấm, sau khi làm vài miếng thì mồ hôi đổ ra ướt nhẹp đầu như vừa gội luôn. Nói chung món này kích thích thèm ăn nhưng khi ăn (đối với người ko rành ăn cay) thì như tra tấn luôn :3, ngoài vị cay thì mình không cảm nhận thêm vị gì đặc biệt. Vài món nhậu khác gọi ra thì cũng như những quán nhậu khác, ko khác biệt lắm.
Hơi bị kết quán này :D quán rộng rãi, thực đơn đa dạng món, chất lượng ổn,giá cả vừa phải.Món Bắp Bò Nhúng Ớt (hình như là đặc sản của quán) thì khỏi phải chê luôn,cay xé lưỡi nhưng ngon tuyệt. Cơm Chiên cũng ngon,hạt cơm chiên khô giòn nên ăn không có cảm giác ngán
Ở đây ăn món gì cũng ngon, mình là đứa ăn cay cũng khá nhưng vẫn cảm thấy cay, nhưng món nào cũng nêm nếm vừa miệng, đến 1 lần là muốn đến lần thứ 2 3 4. Đặc biệt thích món bò nhúng cay và cá lóc rang lá chanh, cực ngon.
Mỗi lần vào đây chỉ đúng thèm món bò nhúng ớt nên kêu món này là chính, những món khác chỉ là phụ, ăn mà ghiền, vừa cay vừa ngọt của vị bò, nước bò ăn với bún là hết xẩy, lại nhắc là lại thèm hic hic
Không gian quán thoáng mát, có anh chàng nhân viên ( hình như là chủ quán ) nhiệt tình, thân thiện.
Đồ ăn vừa vị, hồi xưa chuyên ăn nướng cay với lẩu bò cay, nhắc lại còn thèm.
Giá cả cũng bình dân. 5 đứa đi ăn no, có uống 6-7 lon bia mà chưa lần nào thấy quá 600k, hehe.