Mình là người Hà Nội, mới vào Sài Gòn làm việc được hơn tháng. Bún chả lại là món tủ của mình ở HN luôn chứ nên vào Sài Gòn ngày nào cũng kiếm quán để ăn. Ưng quán này nhất lun, lại được cái gần nhà nên chắc chắn sẽ ghé đây dài dài.
Quán sạch sẽ, nhìn rất vệ sinh, rau ăn kèm vừa nhiều vừa xanh, rửa và nhặt rau đều rất sạch. Thịt ướp vừa đủ, nướng ko bị cháy, miếng thịt mềm và ngọt thịt, đu đủ cà rốt dầm ăn kèm nước mắm thái mỏm, ngấm vị. Đĩa bún đầy đặn. Chủ quán nhiệt tình.
Mình ăn thử mấy quán khác ở SG đợt trc thấy bán vừa đắt vừa điêu, điển hình là ở Xuân Tứ, đĩa bún gắp đúng 2 gắp là hết :) , chả cũng ít, giá lại đắt
Đối với mình người HN lại có tình yêu với món bún chả thì quán vẫn chưa xuất sắc lắm, nhưng giữa đất SG này tìm được quán bún chả như Hoàng Hiếu, mình ko gì hạnh phúc hơn ????
Ảnh mình dùng Foodie chụp để tiện up story khoe bạn bè chứ ko có ý pr gì cho quán
Bún chả ngon nước mắm ngon chuẩn vị Bắc rau tươi sạch mát rượi. Cô chú chủ quán nhiệt tình hiếu khách, chỉn chu từ nước mắm chấm chỉn chu đi. Tiêu pha nước mắm cũng xịn vì vị cay nồng thích lắm. Mình chưa ăn ở đâu mgon bằng ở đây, nhà gần nên 1 tuần 7 ngày mìnhăn mất 6 ngày ngày còn lại ăn bánh cuốn quán cô luôn :))
Mình thấy bún chả ở đây ăn rất ok
Nước chấm chuẩn vị, chả và thịt rất ngon mà thơm nữa, rau sống rất tươi nhé mọi người
Đĩa bún đầy ú ụ mà giá có 35k
Cô chủ quán rất nhiệt tình và dễ tính
Tuyệt vờiiiii
Thịt mềm, không bị nướng cháy. Đặc biệt thịt không quá khô nhưng cũng không quá cứng hay quá mềm. Thịt ướp vừa đủ. Tuy nhiên nước mắm cho khá nhiều tỏi. Rau kèm nhiều, khá tươi. Khá hợp lý với mức giá 35k