Quán cafe theo phong cách phế liệu. Mọi thứ hơi lộn xộn nhưng cũng khá có gu. Trưng bày đồ cổ như máy ảnh, cát sét, xe đạp đồ. Nhìu lúc ngồi uống cafe mà cứ lo xe đạp rơi trúng đầu ????????
Quán cafe uống cũng được. Buổi sáng đông , ngồi nhìn qua ga đà nẵng hoặc dòng người qua lại cũng thích lắm.
Cafe ở đây bán lâu rồi. Đồ uống pha cũng tạm được thôi chứ ko có gì xuất sắc
Quán lâu nên nhìn khá cũ kỹ,gặp cái tên hòai cổ thấy cũ kỹ hơn. Quán cóc nên cũng không có menu. Vào chủ yếu ngồi 8 chứ nhân viên cũng không nhiệt tình cho mấy. Sáng ngồi khá hanh nắng chiều thì đỡ hơn ngồi trong nếu có gió thì mát lắm.
Là một trong những quán mình hay ghé tới, quán có không gian bố trí theo kiểu mình thích. Quán có địa thế cũng tương đối thú vị. Mọi thứ ở quán đối với mình tương đối hài lòng. Tuy nhiên mình rất rất rất không ưa nhân viên phục vụ của quán. Cảm giác quán rất thân thuộc nhưng khi gặp nhân viên của quán thì khác hẳn. Nhân viên của quán có vẻ không nhiệt tình và thân thiện cho lắm. Mặc dù vậy, mình vẫn thích quán này.