Hoa viên Phú Thọ: 4 Lê Đại Hành quận 11 #saigon
✨Quán sân vườn siêu to, rất dễ thấy. Giữ xe miễn phí.
✨Mình đi sáng mùng 2 Tết nên rất đông, phụ thu 20%. Nhân viên chạy liên tục mà còn không kịp, nhưng các món đều lên khá nhanh.
✨Nhà mình gọi khá nhiều nên không nhớ hết tên món. Mình định gọi mì ý, nhưng nhân viên nói là các món xào thì 11h trưa mới bắt đầu phục vụ nên mình chuyển qua hủ tíu mì hoành thánh cũng khá là ngon. Latte mình uống cũng ổn. Mấy món còn lại cũng ổn hết đó.
✨Nếu có dịp mình sẽ quay lại vào một ngày vắng khách hơn.
Mình ăn ở Hoa Viên Phú Thọ cũng đã khá nhiều lần và mình rất hài lòng về món ăn ở đây. Mình cũng là một người dễ tính nhưng hôm nay mình thật sự rất không hài lòng ở sự chuyên nghiệp trong phục vụ thực khách.
Bình thường thì mình chỉ ăn ở bên dưới lầu nhưng hôm nay do cả nhà mình đi đông và không còn bàn dành cho 10 người ở dưới lầu nên cả nhà phải lên lầu ngồi. Vì có trẻ em nên mình ngồi gần khu nhà banh và cái bàn chưa hề được set up. Một lúc sau thì chén, dĩa, nước,... bắt đầu được đưa lên. Nhưng chỉ có nước là được 1 chị nhân viên nữ set up cho thực khách, còn các thứ còn lại thì anh nhân viên đem cả chồng để lên bàn rồi thôi.
Mong Hoa Viên lần sau rút kinh nghiệm vì điều này làm mình cảm thấy không chuyên nghiệp và thiếu quan tâm đến khách ạ.
Hôm qua mình vừa ghé quán, quán vừa được sửa sang lại nên nhìn sạch sẽ và đẹp hơn hẵn. Không gian cũng được chia ra nhiều khu. Quán có cả 1 vườn xương rồng tha hồ check in sống ảo. Nước uống khoảng tầm 40k -50k, thích hợp đi với bạn bè, gia đình ngày cuối tuần. Không gian quán có rất nhiều cây xanh mini, có thể mua về nhà. Nói chung nếu bạn cần không gian thư thái, thả hồn vào thiên nhiên và tận hưởng cuối tuần vs 1 tách cà phê thơm ngon thì nên ghé quán thử 1 lần.
Không gian thoáng mát, chỗ vườn hồng đẹp lắm luôn mà buổi trưa trên đó hơi nóng, nên cho thêm máy quạt nha. Thấy có bán cây xanh nữa, đa dạng lắm luôn.
Khuôn viên rộng rãi nhiều cây cảnh, mát mẻ, yên tĩnh. Thức ăn giá cả tương đối chấp nhận được. Thuận tiện cho họp nhóm, tập thể và cá nhân ngồi thưởng thức cà phê.
Đây là lần thứ ba nhà mình ghé. Càng ngày càng không ngon và hơi mất vệ sinh.
Mình order 2 phần bánh cuốn tôm, lúc ăn vào thì có mùo của con gián (không ăn được luôn), điểm tâm thì ăn được, món chân gà thì oknên nhà mình order nhiều.
Nhân viên chậm chạp. Tính tiền rất lâu và thu thuế V.A.T hơi mắc.
Quán không gian không rộng cho lắm.