Bữa đó sinh nhật người thân của mình nên ghé đây nhậu, dẫn đám lính ở nhà theo.
- Không gian: quán bữa đó khá đông khách, toàn mấy ông nhậu nên ồn ào lắm .
- Dịch vụ: người bán vui vẻ, lên món nhanh.
- Giá cả: giá rẻ, phù hợp với chất lượng.
- Chất lượng món ăn:
Bạch tuộc nướng 40k 1 phần: nêm ngon nè, rất thơm, bạch tuộc tươi ăn dai dai.
Hủ tíu xào lên 50k 1 phần: vẫn style chiên giòn nhưng không ngấy ăn kèm với sốt ngon, topping vẫn tràn trề.
Chả giò 50k 1 phần: giòn thơm, nhân nhiều ăn đã lắm, cuộn rau rồi chấm nước mắm pha bén vị vô cùng.
Cá trạch nướng 80k 1 con: không ăn nên không rõ.
Tổng thiệt hại: 545k
Chỗ này đợt trước đi ăn với người thân, thấy lúc đó mới mở gần nhà nên đi ăn thử sẵn ủng hộ vì cô này là con gái của chủ quán Hoa Tèo.
Đồ nướng phong phú, giá bình thường.
Lên món nhanh, đồ ăn rất ngon và chất lượng, con tôm rất tươi, hủ tíu áp chảo gan quá trời chỉ 40k.
Hai người hết 195k, no cực kì.