Nhân viên thì thái độ phục vụ mình được coi là tệ với lại làm việc cực kì chậm còn nữa là quên tới quên lui lời khách dặn. cái điểm trừ mình cực kì ghét
bù lại đồ ăn ngon với vừa miệng làm khá tốt phần đồ ăn và k gian, k gian thì rộng thoải mái khá ok, còn đồ ăn thì ngon với có những món làm khá tỉ mỉ nước dùng cũng ngon nữa :3
chỗ này cũng lâu rồi đây là lần đầu tiên mình ăn với bạn mình nhưng nhân viên làm mình khá thất vọng !
Nhà hàng nằm dưới tầng trệt Khách Sạn PX, không gian lịch sự, sang trọng. Phục vụ các món Chay, phù hợp với ăn gia đình. Đồ chay ăn rất ngon lại có nhiều rau củ đặc trưng của Đà Lạt như: súp hoa sen với các loại cà rốt, súp lơ, cải thảo, hạt sen; hoa chuối sốt cà chua; rau xào thập cẩm; lẩu nấm… Thưởng thức rau củ được chế biến trong các món ăn, rời xa những thực phẩm nhiều dầu mỡ gây ngán. Nhà hàng có không gian ấm cúng, nhân viên phục vụ chu đáo, nhã nhặn.
Các điểm ẩm thực chay xuất hiện với hình ảnh thoáng đãng, lịch sự như đem đến những nét thú vị mới cho người yêu Đà Lạt. Mở cửa phục vụ từ sáng đến chiều tối, các điểm đến này luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ẩm thực của thực khách.
Hoa sen là một trong những nhà hàng chay mà mình rất thích khi đặt chân đến Đà Lạt. Nhìn vào nhà hàng khá sang trọng nhưng giá rất ok. Kết nhất món mì xào ở đây nhưng lần nào bưng ra cũng lo ăn quên chụp hình.
Phục vụ ở đây phải nói là rất lịch sự và mến khách!
Mình đến ko đúng giờ cơm trưa nên nhà hàng ko còn nhiều món, ăn tạm bánh giò, bánh xèo, giò chay, bò né. Mùi vị khá ngon và dễ ăn. Giá cả cũng vừa phải, trung bình tầm 40k/món. Ăn xong mới nhớ chụp ảnh :)) Nếu có cơ hội đến Đà Lạt chắc chắn mình sẽ quay lại để thử các món khác.
? Địa chỉ dễ tìm, tới nơi gửi xe trước quán. Có điều hình như k có ng trông xe ? nên là mng nhớ khoá xe cẩn thận
Không gian rộng rãi, thoáng mát
? Menu đa dạng các món, từ bún phở hủ tiếu các kiểu cho tới các món lẩu, gỏi, v...v
Mình hôm đó dẫn bạn đi ăn thử có gọi bún thái, phở, gỏi hoa chuối, chả giò, súp .. mà do lo ăn quá quên chụp ?
Các món nêm nếm vừa miệng, trình bày sạch sẽ
Nói chung là đối với mình món chay như vậy là quá ổn
? Giá cả cũng ok,
Nhân viên pv hơi chậm xíu nhưng chu đáo
Hoa Sen là nhà hàng chay nổi tiếng với giá cả hợp lý ở Đà Lạt nên mình có ghé qua ăn. Nhà hàng lớn và lịch sự nên khi bước vào rất an tâm và ưng ý, ai dè một nhà hàng nổi tiếng như vậy lại có thái độ phục vụ khó hiểu đến mức bực mình.
Hôm đó khá đông nên bọn mình ngồi vào bàn chưa dọn, nhân viên đi qua đi lại thấy khách vào bàn chưa dọn mà lơ đẹp, bọn mình chờ 15 phút và nhắc tới 3 - 4 lần mới có người ra dọn, thậm chí khách gọi và yêu cầu nhân viên cũng không thèm đáp lại 1 lời luôn, chỉ nhìn nhìn và hơi gật gật đầu??
Dọn bàn xong lại chờ 15 phút nữa và vô số lần giục mới có người ra take order, thái độ tương tự, đi qua đi lại bàn mình liên tục mà chỉ quay ra trơ ra nhìn không đáp lời nào. Mãi lúc sau 1 bạn trông mặt non choẹt ra take order thì nói trống không, sau khi bọn mình gọi món xong quẳng cho 1 câu: "Thế thôi à?"
Nếu bạn mình không phải người ăn chay và cũng không có điều kiện tìm thêm quán thì mình đứng lên đi luôn rồi -_-
Khỏi phải nói là quãng thời gian chờ món ra đằng đẵng thế nào luôn.
Chất lượng đồ ăn ổn nhưng bỏ tiền ra mua bực vào người thì mình khuyên các bạn next đi -_-
Ăn quen bên này nên thường den day. Và ở đây nêm nhiều món rất ngon.
Nui xào chua cay 45k mình ăn thấy ngon, rất thích nhưng nui hơi ít ah.
Bún măng thì 40k thì dươc thôi ah vì kg thấy măng gì hết ah...
Đến Đà Lạt mấy ngày là mấy ngày đi ăn ở đây..
** Sở hữu vị trí gần ngay trung tâm nên rất thuận tiện cho khách du lịch thích ăn chay , hay những người ăn chay , khách cứ ra vào thường xuyên.. Đa phần là khách du lịch ..các đoàn của Chùa đi Thập Tự lên Dalat.
** Món ăn ngon , nêm rất vừa miệng , lẩu thái ở đây rất ngon nhe , rất nên thử..
** Giá cả thấy cũng ổn , vì là TP du lịch mà...
** Phục vụ cũng nhanh nhẹn..
Ah, phía trước cửa có bán bánh mì chay , bánh giò nữa...
Hôm nay mẹ mình dắt đi ăn ở đây, cũng là lần đầu tiên ngồi ăn ở khu trên lầu, ẩm thấp và ngột ngạt, mất vệ sinh hơn ở tầng trệt :(
✔️Nhân viên đông nhưng lơ ngơ làm sao ấy quên trước quên sau, ord món cũng thiếu phải nhắc lại mới đi vào báo bếp ?
?Mình ăn 3 món: gỏi cuốn, lẩu thái, súp thập cẩm (ord súp bắp nhưng nhân viên phục vụ quên, rồi lát sau nhắc lại thì báo súp bắp hết nên mình đổi sang súp thập cẩm); gỏi cuốn ăn ổn, rau hơi nhiều nhưng ăn vậy đỡ ngán, ord 6 cuốn chả hiểu sao mang lên phục vụ có 4 cuốn ? lẩu thái ngon, nước lẩu chua ngọt, nhiều và ăn no, rau nhiều và trang trí đẹp mắt, 2 món này ổn còn riêng món súp thập cẩm quá tệ nên mình không chụp hình, đựng súp trong chén mẻ hết trơn như đồ vứt đi, súp nhạt nhách, lèo tèo vài cọng rau, cà rốt, nấm, loãng như nước canh, chén bé như chén ăn chè 25k, thất vọng ghê gớm ?
?Chắc là sẽ không quay lại đâu vì mình thấy không gian hơi bê bối nhớp nháp mà giá thành cũng không rẻ, ăn nhiu đây món hết 230k :(
Nhà hàng khá lớn ở khu trung tâm, menu đa dạng, giá ko quá mắc và đồ ăn nêm nếm vừa miệng. Hôm mình đi là ngày thường ko phải rằm hay mùng một nhưng quán khá đông khách, tuy nhiên mình thấy phục vụ tốt và thái độ ko hề khó chịu gì, chỉ có đồ ăn lên hơi lâu, cái này có thể do bếp ít người thôi. Nói chung đi ăn chay nên cũng hoan hỉ bỏ qua :)
À, quán có bán thêm các loại đồ chay để ăn vặt hoặc làm gia vị. Ngoài ra khi ăn được quán mở nhạc Phật nhẹ nhàng cho nghe, cũng relax lắm ạ.
Nhà hàng rộng, dễ tìm. Để xe trước quán luôn.
Menu đa dạng, giá mềm. Mình thấy món từ 35k trở lên thôi. Mà nhiều dã man ý.
Nhóm mình đi 10 người, gọi cũng nhiều món lắm.
Ngon nhất là nui xào.
Phần mình là bún riêu. Mình không thấy ngon lắm. Có lẽ không hợp với cách nấu trên ĐL nên không đánh giá cao.
Tối ăn lẫu. Hợp với thời tiết ĐL nên ấm vs khá là thoải mái. Lẫu thái ngon hơn lẫu hoa sen. Lẫu hoa sen có vị chao, nhiều nấm. Lẫu thái vị chua cay nên dễ ăn.
Nói hung là ổn, chứ ko quá đặc sắc.
Thực đơn ở đây đa dạng và phong phú, vị thì hơi mặn (theo mình cảm nhận), thời gian phục vụ món khá nhanh, mình gọi một lát là thức ăn ra ngay, bạn nên chọn gọi các món có rau củ tươi. Quán có phục vụ trà gừng nóng.
Vị trí hơi xa khu trung tâm, nhưng nếu bạn đi xe máy hoặc taxi thì không thành vấn đề.
Không gian quán khá rộng và thoáng.
Một trong những nhà hàng chay ngon nhất mình từng ăn. Chất lượng và giá cả rất ổn. Hôm đầu lang thang ghé vô ăn cơm ngũ sắc, hủ tiếu khô. Cơm rất thơm, mềm, ăn cực kì vừa miệng. Chanh bạc hà đá xay cũng ngon lắm luôn. Hôm sau mình và anh người yêu gọi 1 lẩu thập cẩm, 1 dĩa chả ram, 2 chả cuốn hay chả giò gì đấy. Nước chấm đậu tương và nước chấm chả ram rất ngon. Lẩu nêm vừa miệng ăn. Nhân viên phục vụ trông có vẻ hời hợt nhưng ghi lại yêu cầu và phục vụ nhanh. Nói chung là rất hài lòng. Sẽ ghé lại khi có dịp ghé ĐL
Giá tốt cho một nhà hàng khá sang trọng ở Đà Lạt, thái độ nhân viên tốt, chất lượng món ăn tuyệt vời, chỉ có khuyết điểm là đợi hơi lâu, nhưng chấp nhận được. Khuyến nghị các bạn ăn chay nếu đi ngang Đà Lạt ghé quán này.
Dịp vừa rồi, mình và bạn có đi du lịch ở Đà Lạt trúng ngày ăn chay. Mình cũng có xem review trên Foody và thấy quán này được đánh giá khá tốt, cũng gần khách sạn nên có tới ăn thử.
Đồ ăn thì mình thấy không hợp khẩu vị mình lắm. Hơi ngọt một chút nhưng cũng được.
Tuy nhiên, mình rất bực mình vì thái độ của nhân viên phục vụ. Mình thông cảm là quán đông, các bạn có thể thao tác chậm nhưng ít nhất là phải tôn trọng khách hàng.
Mình vào quán, không có chỗ nên ngồi ở lầu trên, bàn bẩn các bạn cũng không dọn mà phải đợi khách nhắc. Chén, đũa, muỗng cũng không có sẵn và tụi mình phải nhắc nhiều lần thì mới đem ra 1 cái. Khi đồ ăn dọn ra rồi, mình cũng chưa có chén và ly uống nước. Nhắc bạn này, bạn đó đi xuống và đi luôn không thèm đem lên, nhắc bạn khác cũng y như vậy.
Có thể do tâm lí phục vụ khách du lịch nên các bạn ko quan trọng, nhưng mình nghĩ cũng ảnh hưởng phần nào đến hình ảnh của quán và của người dân Đà Lạt vốn mình thấy khá thân thiện
2 năm nay lần nào đi Đà Lạt, mình và bạn mình cũng ăn ở đây. Tụi mình ăn ngày thường chứ chưa đi ngày rằm, quán luôn thoáng mát và các bạn phục vụ rất ổn. Bàn ghế luôn được xịt khuẩn và lau chùi sạch sẽ, luôn có trà nóng uống kèm, nhân viên cũng chăm sóc tận tình từ lúc bước vào đến lúc gọi món, lên món. Thức ăn thì luôn ngon, ít bột ngọt, nhiều rau củ, nguyên liệu và đặc biệt là dầu chiên xào luôn mới, ăn rất yên tâm. Mình từng ăn bún Huế, hủ tíu, cơm, mì quảng, bún riêu, nấm xúc bánh đa, v.v. nói chung quán ruột 2 năm kể hoài cũng khó hết. Chúc quán càng ngày càng tốt hơn, duy trì chất lượng thức ăn nha.
Dịp lễ vừa qua mình có ăn tại nhà hàng này. Nói chung không gian khá ấm cúng bầu không khí gia đình, nhân viên ở đây lịch sự và nhã nhặn. Giá cả không cao, tạm chấp nhận được. Đồ chay khá ngon hơn mình thưởng thức ở Sài Gòn. Món nào cũng ngon. Nêm rất vừa miệng, và mang lên đều nóng sốt, chứ không bị nhanh nguội như nhiều chỗ khác. Mình cảm thấy khá hài lòng về chất lượng cũng như cách phục vụ.
Nhà hàng này bán thức ăn chay khá ngon và đa dạng, có đủ các món từ bữa chính, điểm tâm đến các loại lẩu chay, hương vị đậm đà rất tuyệt vời. Giá cả cũng hợp lí, không gian quán yên tĩnh, bài trí đơn giản,nhân viên phục vụ rất vui vẻ, không có chỗ nào chê được. Nhà hàng này không cho phép đem các món mặn vào. Ở đây có rất nhiều khách nước ngoài và các nhà sư đến ăn, bàn ghế của quán rất sạch sẽ, đũa được bỏ trong bọc giấy rất vệ sinh. Rau ở đây rất tươi ngon, thức ăn ở đây đảm bảo sẽ làm hài lòng những vị khách khó tính.
Cái nhà hàng này phục vụ dở tệ.nhân viên thì mất dạy.khách oder đồ ăn mà nhân viên lơ đẹp luôn.trong khi nhà hàng không đông mà phục vụ cực kì kém.se không bao gio quay lại
Đồ ăn vừa phải, giá vừa phải. Hơi buồn bạn nhân viên mình đi một mình mà gợi ý cá 3 loại nấm kho tiêu ăn no vãi ra.
Đồ uống dùng ống hút giấy, cộng 1 điểm
Không gian + đồng phục nhìn sạch sẽ, thoáng như mới cải tạo lại chứ không um tùm như xưa
Góp ý: lúc mình đi khách cũng ko đông mà vừa ăn xong đã tới xin dọn bàn giống kiểu đuổi khách ?, mà mình dễ tính nên chả để bụng làm gì
Không hiểu tại sao từ google, Facebook đến cả foody nhà hàng đều bị đánh giá rất tệ mà chủ nhà hàng ko có động thái xem lại, hay họ nghĩ họ lớn, họ muốn làm gì thì làm. đã bán chay thì đừng tạo nghiệp, người ta đi ăn trả tiền chứ có phải đi xin chúng mày đâu, tao là 1 điển hình, má chúng nó, tao đi ăn là để thanh tịnh, đéo phải để khẩu nghiệp, mà tao phảitaoj nghiệp với mấy***nhà hàng này. nhân viên nhìn khách gọi mà lơ, order xong ngồi đợi 30p ra hỏi chị có đồ ăn chưa? nó kêu chị gọi gì. tao nói gọn 1 câu, đừng ăn thịt***mà đi bán chay, ông trời có mắt, rồi chúng mày cũng bị vật thôi.
Cũng lâu rồi mình cũng không đến Đà Lạt. Thấy có quán chay ngay trung tâm nên dẫn bạn nước ngoài đi ăn vì nhìn bên ngoài cũng khá tươm tất. Nhưng ôm về một cục thất vọng vì nhân viên chắc không muốn bán. Mình đi hai lần, hy vọng lần 2 sẽ tốt hơn nhưng thất vọng hơn nhiều.
Mình mua mang về, bước vào quán, quầy thu ngân có 3 nhân viên. Một người bấm điện thoại, hai người ngồi nói chuyện, chẳng ai thèm ngó mình. Mình thấy có menu nên lật đại rồi chọn món. Mình gọi món gỏi cuốn, cơm lá sen, nấm sả ớt.
Gọi xong nhân viên kêu ngồi đợi. Ngồi một lát rồi cũng xong. Và đây mới thất vọng toàn tập. Nhân viên đi từ trên lầu xuống, cầm cái bịch thức ăn mình mua thảy trước mặt mình cái đùng không nói chữ nào. Mình cũng không biết là đủ món chưa. Rồi anh bạn đó đi chỗ khác, mình ngồi đó với bịch đồ ăn. Mình hỏi là đủ chưa thì lơ luôn. Xong mình cầm cái bịch đó tới bàn tính tiền, cái chị ngồi ở đó bảo 'còn cái bịch gỏi cuốn ở bên kia kìa'. Thì ra gỏi cuốn không có làm trong nhà bếp. Thế là có hai bịch, chẳng thèm gói vào chung cho mình. Chị đó vẫn ngồi đó, mình phải tự đi tới cái quầy đằng sau cầm cái bịch gỏi cuốn bỏ vào bịch thức ăn của mình.
Lần khác thì ăn tại chỗ, có một bạn phục vụ tomboy chẳng thèm phục vụ luôn. Mình gọi phở, cơm. Bưng cái mâm tới rồi để ở bàn kế bên, chẳng thèm dọn lên cho mình mà kêu một bạn phục vụ khác để bưng ra, đói nhưng vẫn phải chờ tiếp vì mình không biết phải cái mâm đó của bàn mình hay không nữa.
Giá cũng không rẻ, không phải gọi là mắc. Tiền đó về Sài Gòn ăn quán chay ngay trung tâm Q.1 còn được phục vụ như vua luôn, chưa kể nhân viên nói tiếng Anh ngon lành hơn nhiều. Ở Đà Lạt mà làm dịch vụ chán quá trời chán.
Không biết quản lý hay chủ nhà hàng này có thèm đọc không nhưng vẫn review. Để lên Tripadvisor review cho trọn bộ cuộc tình.
Nhà mình đi vào mùng 1, mặt nhân viên thì bơ phờ (không trách đc chắc do bán đắt quá) nhưng thái độ thiệc muốn nghỉ tu ngày tết, quán dơ k thèm dọn, khách ngồi vào bàn dơ năn nỉ dọn. Ord thì khách nói 2-3 lần cũng k ghi đc để khách tự ghi ?
Đồ ăn mắc, xứ rau mà một dĩa 50k nhỏ xíu toàn cà rốt. Thái độ nhân viên lười biếng, thiếu chuyên nghiệp. Chén dĩa thì mẻ. Giống như ăn chay kiểu khất thực nên phong cách như vậy thì phải. Không bao giờ quay trở lại.