Hôm sáng đầu tiên vào Sài Gòn mình có nhìn thấy hàng hoa quả này. Thấy cả 1 xa hoa quả tự chọn bự ơi là bự nên háo hức lắm. Sau nghĩ lại nó kiểu cũng k khác mấy gánh hoa quả ở Hà Nội là mấy. Chỉ là rất đa dạng đủ loại thôi.
???? Vị trí: Nằm ở ngay đầu đường Nguyễn Văn Tráng. Đoạn rẽ ra Lê Lợi í.
???? Món ăn và giá: Ở đây kiểu bảo lấy cho loại gì bao nhiêu thì người ta lấy cho như vậy. Chúng mình k biết gì. Chỉ mỗi loại 1 ít. Lúc sau ra 1 hộp to đùng ăn k hết mà tận 70k ????. Ngon nhất ở đây là cóc chín. Ở HN toàn cóc rôn rốt chua hoặc chua thôi. Cóc ở đây ngọt lịm, qưn lại giòn nữa. Ăn dã man. Bù lại xoài khá là chua. Mít cũng k ngọt lắm. Dưa hấu và dứa ăn cũng được. Họ còn cho 2 túi muối ớt. 1 túi loại muối ớt hạt to và 1 túi loại hạt nhỏ nữa. Nhưng chấm đều k ngon. Cay quá.
???? Không gian: Chỉ mua mang đi chứ k có chỗ ngồi nha.
???? Cô bán hàng thái độ khá khó chịu. Chắc do chiếm được chỗ đứng thế này cũng chả phải vừa ????