Trời hanh khô làm cốc hoa quả ngon đặt qua deli được giảm tới 30%, tội gì không uống nhỉ? QUán ngay gần công ty nên rất tiện phục vụ cho các chị em văn phòng vào những ngày háo nước. Cốc ở đây có 2 size M,L nhưng mỗi lần đặt qua Deli là cứ size L chỉ có 30k, uống no bụng lun. Loại đồ uống điển hình là hoa quả mix hạt sen. Mỗi tội gọi món này cũng hên xui lắm vì nếu sen ngon tươi không sao chứ pải bị dính tâm sen đắng thì thôi rồi, khó uống lắm. Ngoài ra vẫn có nước ép dứa, bưởi, xoài và sinh tố bơ, mãng cầu giá chỉ từ 25k trở lên, giá và chất lượng song hành với nhau đến điểm 8,9 phết ạ.
Thấy mọi người review nhiều nên quyết định gọi về uống thử. Đọc review với bạn bè bảo là nên chọn Hoa quả mix hạt sen nên thôi gọi về luôn. Gọi qua deliveryNow hôm nay nhanh quá chắc vì cửa hàng chọn gần công ty. Một cốc size M giá 30k. Cá nhân mình thấy uống hơi bị ngọt quá, mình nghĩ uống sẽ thanh mát hơn. Vị qua quả rõ nhất mình nhận thấy là Na, chuối và sen. Các vị khác của quán chưa thử nhưng được mọi người khen khá ngon và tiện để gọi ship.
Bữa rồi theo chị em order sinh tố ở đây. Menu cũng khá phong phú đa dạng.Lần này rút kinh nghiệm gọi xoài cho dễ uống. Cốc to phết cũng nhiều nữa. Nhưng sinh tố xoài chưa được sánh cho lắm, vẫn còn hơi loảng. Khi dùng thìa xúc lên vẫn chưa thấy có độ sánh đặc của sinh tố. Ngoài ra đồ uống ở đây không được ổn định, lúc ngon lúc dở. Chỉ được cái gần nên gọi đồ cũng nhanh hơn những chỗ khác.
Quán nên khắc phục những điểm yếu trên chứ không thì mất hết khách.
Kiểu như mình bị dính phốt ở đây hay sao ý. Lần trước gọi hoa quả mix hạt sen thì bị đắng. Lần này gọi sinh tố bơ thì cũng bị nhặng nhặng và đắng nữa. Mà mình cũng không hiểu tại sao sinh tố thì còn cho đá viên vào làm gì không biết. Chiều order về thì trên miệng cốc nguyên 5 viên đá nằm chềnh ềnh ra, nhìn mà bực cả mình. Đã vậy bơ uống còn có vị lạ, không thơm, vị cũng bị đắng, mình còn đưa cho 1 em trong công ty uống thử và cũng bảo như vậy.
Đồ ở đây càng ngày càng chán. Chán đến độ dù ở ngay gần công ty nhưng bọn mình cũng ko thèm đặt mà chuyển qua đặt trên Hàng Bồ xa tí còn hơn. Cốc vẫn to nhé, đóng seal đàng hoàng nên nhìn xịn xịn, nhưng chất lượng tụt lùi dã man. Ba cốc nước ép mà chỉ có cốc nước quýt là ngon, còn cốc ổi nhạt nhẽo chả có một cái vị gì, nước lựu thì xin lỗi giống cốc nước màu pha đường, không có tí mùi lựu nào luôn.
Từ hồi đấy giờ chả order lại nữa. Quán lại còn hay nhớ nhớ quên quên, bảo giảm đường cũng chả giảm.
Chiều chiều thèm hoa quả tươi nên các chị em văn phòng order ở shop online hoa quả ngon vì công ty mình ở Láng Hạ ngay gần Thái Thịnh.
Gọi qua deliveryNow, đồ đến đúng giờ, các cốc hoa quả xay ship đến vẫn sạch sẽ, không bị trào ra ngoài. Nói chung vẫn khá ưng deli ạ.
Mình gọi hoa quả mix hạt sen. Hạt sen nhuyễn, bột uống vào có vị hơi đắng chắc lẫn tâm sen. Các vị hoa quả mix vào thì không nhận biết hết các vị nhưng chắc chắn có quả na. Nước khá ngọt. Mình không thích ngọt lắm nên chắc lần sau sẽ chọn loại khác vậy.
Hmm. Chắc lần sau vẫn gọi deli hàng này nhưng chọn nước khác ạ.
Uống cũng lâu lâu rồi, giờ lôi ra viết một thể. Nhìn chụp ảnh màu lên màu sắc nhìn thích phết nhỉ ???? Tạm đánh giá:
- Vị trí: Quán ở ngay Thái Thịnh, đặt về siêu gần ))))
- Giá cả: cũng không phải là rẻ, ở tầm trung trên của bảng giá so với các quán
- Chất lượng: Cũng bình thường, không ngon như tưởng tượng, hơi thất vọng chút. Mình uống matcha hoa quả ngon, nghe tên hay hay nên đặt mà nói thật là thất vọng so với tưởng tượng khá nhiều :<
- Dịch vụ: Cốc nhìn hơi lởm lởm nhưng được cái là cốc dập nên cũng không bị đổ. May sao
> Tạm kết: uống thử 1 lần cho biết vậy thôi :D
Cốc nước quả 700ml của cô bán hàng mặc đồ gym thân thiện cứu rỗi cuộc đời cháu :)))))). Đó là trc khi cháu biết đến cafe nhà cô.
Tại cô mà mẹ con cháu cãi nhau 1 trận tơi bời vì có một lần cháu nhỡ mua cafe nhà cô về thắp hương :))
Thỉnh thoảng con gái cô bán hàng hộ cô, lạnh lùng hơn ti tí, pha cafe k ngon cô, xinh xắn. Mà hình như làm nghề lên đồng :))))))))