Quán nằm trong góc nhỏ Hàng Chỉ,mình đi ăn Phở gà Khánh béo xong đi bộ loanh quanh vô tình thấy quán ghé vào tráng miệng.
Không gian nhỏ thôi nhưng rất ấm cúng.Khách đến ăn cũng đông,hôm mình đi toàn nam thanh nữ tú?
Mình gọi bát hoa quả dầm có sầu riêng.Sinh ra trong miền Nam -đất hoa quả nhiệt đới ,ăn bao nhiều hàng hoa quả rồi mà lại thấy hàng hoa quả Hà Nội này là ngon nhất.Một bát 60k ,nghe thấy đắt thật nhưng k hề,sầu riêng phải nhập từ trong Nam vào cộng thêm hoa quả đầy đặn,tươi ngon .Ăn rất đáng đồng tiền.Mong quán được biết đến nhiều hơn.
Chú chủ quán cũng dễ chịu và nhiệt tình lắm.
Hôm trước cậu em có về Hanoi chơi sau bao năm đi du học nên có lôi kéo cậu ấy đi ăn thử món này luôn nhân dịp đang hot ☺️ Mình thấy ở Hanoi có mấy địa chỉ nổi nổi như là Hàng Chỉ, Hai Bà Trưng, Hàng Đào,… nên lựa chọn đi vào chỗ này luôn đang tiện :))))
- Ngõ Hàng Chỉ là trên phố Hàng Mành ấy, đi tới đầu ngõ là sẽ thấy ngay hàng này bán hoa quả dầm và nước ép nhé! ????
- Món này là trứng đánh kem nổi tiếng với nguyên liệu chỉ là trứng và đường. Nhưng đánh trong tốc độ cao nên tạo ra lớp bông bông phồng phồng lên rất thíc mắt ???? Món này nếu k làm khéo thì sẽ bị tanh mùi trứng. Ăn k có cảm giác bị ngọt hay ngấy khó ăn đâu nhé. Nhưng nói thật là ăn nhiều sẽ chán ấy )))
- Quán có kgian cũng rộng rãi, ngồi lâu lâu được vì bàn ghế sạch sẽ, thoải mái ????
- 1 cốc có giá 15k nhé ^^
Hôm trước cậu em có về Hanoi chơi sau bao năm đi du học nên có lôi kéo cậu ấy đi ăn thử món này luôn nhân dịp đang hot ☺️ Mình thấy ở Hanoi có mấy địa chỉ nổi nổi như là Hàng Chỉ, Hai Bà Trưng, Hàng Đào,… nên lựa chọn đi vào chỗ này luôn đang tiện :))))
- Ngõ Hàng Chỉ là trên phố Hàng Mành ấy, đi tới đầu ngõ là sẽ thấy ngay hàng này bán hoa quả dầm và nước ép nhé! ?
- Món này là trứng đánh kem nổi tiếng với nguyên liệu chỉ là trứng và đường. Nhưng đánh trong tốc độ cao nên tạo ra lớp bông bông phồng phồng lên rất thíc mắt ? Món này nếu k làm khéo thì sẽ bị tanh mùi trứng. Ăn k có cảm giác bị ngọt hay ngấy khó ăn đâu nhé. Nhưng nói thật là ăn nhiều sẽ chán ấy )))
- Quán có kgian cũng rộng rãi, ngồi lâu lâu được vì bàn ghế sạch sẽ, thoải mái ?
- 1 cốc có giá 15k nhé ^^
?ngõ hàng chỉ ngay gần hàng trống thuii, bảo sao cứ search phố hàng chỉ mãi k ra. cửa hàng trông cũng sáng sủa, sạch sẽ, thoáng mát đó. vs màu đèn vàng ấm, kiểu ở ngoài nắng như bước vào kgian khác vậy )) nhà dân í mà nhưng cũng khá rộng rãi, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn và hợp lí, đủ vs sức chứa nhìu ng đc
?????? hnay đc hốc hoa quả dầm đình đám 1 thời. ngoài ra ở đây còn có cả món trứng đánh kem thần thánh nữa, mỗi tội ra lâu quá k chờ đc nên chưa có cơ hội thử :< nổi tiếng nhất đến h vẫn là hoa quả trộn hay hoa quả dầm sữa đặc. công nhận trái cây ở đây vừa tươi vừa ngon, đc cut miếng to vuông vức nhìn kích thích vồn??mùa hè háo nc thì chớ, cơn thèm hoa quả phải nói là điên dại lun í :< đc 1 bát to ụ ntn mà xơi giữa trưa hè thì đúng là thượng đế cũng phải quỳ?? múc ít đá sang r trộn đều tất cả lên và cùng thưởng thức nàoo :3 hmm công nhận tươi, ngon, mềm, ngọt, ngậy, mịn,... ui có khi đủ cả 50 sắc thái lun í chứ :)) nào táo, dưa hấu, đu đủ, lê, dưa gang, bơ, dâu, xoài, mít,... thậm chí có cả sầu riêng lun?? hoà quyện nhuần nhuyễn vào vs nhau đặc sánh, mịn màng và thơm ngon nức mũiii. bên cạnh là sinh tố xoài uống ngọt ngậy chứ k ngọt khé nhaa. vừa mát, vừa giải khát, lại vừa bổ sung vitamin và làm đẹp da, đẹp dáng :3 từng đấy tác dụng thôi đã đủ chết lịm rrr
?tầm 70k tất cả đó. so vs chỗ hoa quả kia thì quá là rẻ lun
??chị chủ thân thiện và nhiệt tình. lại dễ thương chỉ mn đúng cách ăn và uống vs từng món. như kiểu ăn trứng đánh vs milo hay cacao cho ngon này, và k đc ăn trứng vs đá nghe hônnn )) k lại hỏi vì sao toilet lại kêu
Hôm nay lại qay lại đây nhưng gọi hoa quả đâm thay vì trứng đánh kem. Bát như hình hết 50k)) đắt hx. Nhưng đi kèm vs giá là chất lượng trong bát có xoài, đu đủ, dưa lê, mít, mãng cầu, 1-2 miếng dâu, dưa hấu, bơ mĩx kèm vs cốt dừa và sữa đạc nhưng không hề ngọt mà rất thanh . Ăn xong cốc no phè phỡn mình tương 20-30k 1 cốc hoi nhưng bác làm luôn cóc 50k . Các bạn có thể gọi bớt đi hoặc thêm sầu riêng là 60-70k ??m?. Chắc sau lại chỉ gọi trứng đánh kem.
Không gian thjf bth k có gì đặc sắc
Hoa quả dầm ở đây ngon tuyệt. Trái cây rất là tươi, có rất nhiều loại nữa chứ. Trong mỗi cái bát này có thể bỏ n loại cũng đc hết à. Toàn trái cây ko thôi, không có cho thạch hay traan chaau nên là khi ăn chỉ cảm nhận được vị ngọt mát của trái cây mà thôi. Giá hơi cao xíu nhưng bù lại chất lượng tốt nên có thể chấp nhận được :))
✏Quán nằm trong ngõ nhỏ Hàng Chỉ.
✏Ở đây nổi nhất hoa quả dầm. Hoa quả rất tươi mà lại không bị chín hay xanh quá, ăn rất ngon. Một bát trộn đá và có siro ăn vừa mát vừa no ạ. Cốc mãng cầu bơ vị ngậy ngậy và thơm đầy trong miệng, nên gọi thêm đá thì cho mát và dễ uống
✏Giá cả hợp lý.
✏ Không gian quán ánh đèn vàng nên tạo cảm giác ấm cúng
✏ Chỉ quán rất thoải mái, thân thiện, cởi mở ạ
Vị trí quán: Nằm trong ngõ Hàng Chỉ, nếu ai chưa đến quán bgio thì khó thấy. Hôm bọn mình loanh quanh đi bộ khu ấy mới phát hiện ra :))
Chất lượng: một cốc hoa quả dầm khá to. Ăn ngon lắm ạ. Hoa quả khi ăn vị rất tươi và chín vừa phải. 1 suất hoa quả dầm có dâu tây, xoài, bơ, dưa vàng, mít, nhãn và siro. Trộn đá lên cứ phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời ạ ?? Giá là 30k/ suất
Quán nhìn khá sạch sẽ và ấm cúng
Chú bán hàng thì rất thân thiện và thoải mái
Đến đây suốt.
Thèm món kem trứng cacao nhất. Mình toàn dặn ít đường cho đỡ béo. Kem trứng ko tanh tẹo nào, thơm mùi cacao, ăn vèo phát hết một cốc. Ăn thêm cốc nữa thì lại ngại ????
Hoa quà dầm cũng ngon, toàn đồ tươi, có cả mãng cầu, sầu riêng, vú sữa nhưng khá đắt. Ăn hoa quả dầm bình thường cũng ngon rồi. Ngon và sạch gấp mấy lần ở Tô Tịch nhé. Mà 2 chỗ này cũng gần nhau, ăn ở Tô Tịch 1 lần, và ko bao h quay lại, chỉ ăn ở đây thôi. Quán ko đẹp nhưng sạch sẽ lắm nhé
Đến đây suốt.
Thèm món kem trứng cacao nhất. Mình toàn dặn ít đường cho đỡ béo. Kem trứng ko tanh tẹo nào, thơm mùi cacao, ăn vèo phát hết một cốc. Ăn thêm cốc nữa thì lại ngại ?
Hoa quà dầm cũng ngon, toàn đồ tươi, có cả mãng cầu, sầu riêng, vú sữa nhưng khá đắt. Ăn hoa quả dầm bình thường cũng ngon rồi. Ngon và sạch gấp mấy lần ở Tô Tịch nhé. Mà 2 chỗ này cũng gần nhau, ăn ở Tô Tịch 1 lần, và ko bao h quay lại, chỉ ăn ở đây thôi. Quán ko đẹp nhưng sạch sẽ lắm nhé
???? Trứng gà đánh kem, 2 lòng - 2 vị - 20k/cốc. Quán này có 3 vị phổ thông là: cacao, cafe và truyền thống (trứng đánh kem không thêm vị). Ở đây đánh lên không ấm như bên HBT nhưng ăn cũng không bị tanh, trứng bông, mềm mịn phết. Ưu điểm là quán bán cả ngay từ sáng đến đêm lun nên cứ thèm là có, điểm trừ với mình thì có lẽ là không có vị trứng đánh kem đậu xanh nóng hổi ngon lành như HBT thôi :”) Ngoài trứng đánh kem, ở đây còn có hoa quả dầm nữa nhé!
.
????20k/cốc.
⏰7h00 - 23h00.
???? Hoa quả dầm - số 5 ngõ Hàng Chỉ.
? Trứng gà đánh kem, 2 lòng - 2 vị - 20k/cốc. Quán này có 3 vị phổ thông là: cacao, cafe và truyền thống (trứng đánh kem không thêm vị). Ở đây đánh lên không ấm như bên HBT nhưng ăn cũng không bị tanh, trứng bông, mềm mịn phết. Ưu điểm là quán bán cả ngay từ sáng đến đêm lun nên cứ thèm là có, điểm trừ với mình thì có lẽ là không có vị trứng đánh kem đậu xanh nóng hổi ngon lành như HBT thôi :”) Ngoài trứng đánh kem, ở đây còn có hoa quả dầm nữa nhé!
.
?20k/cốc.
⏰7h00 - 23h00.
? Hoa quả dầm - số 5 ngõ Hàng Chỉ.
Trứng đánh kem khá ngon, một cốc 20k. Bác chủ quán đánh bằng máy đánh trứng, mỗi cốc có 2 quả trứng và thêm cacao/milo gì đó. Ăn vào giống như nuốt bông gòn hay đám mây vào miệng vậy. Ăn cả cốc thì hơi bị ngớn và nê thôi. Nhưng vẫn ngon. Hai bác chủ quán cũng nhẹ nhàng.
Trứng đánh kem khá ngon, một cốc 20k. Bác chủ quán đánh bằng máy đánh trứng, mỗi cốc có 2 quả trứng và thêm cacao/milo gì đó. Ăn vào giống như nuốt bông gòn hay đám mây vào miệng vậy. Ăn cả cốc thì hơi bị ngớn và nê thôi. Nhưng vẫn ngon. Hai bác chủ quán cũng nhẹ nhàng.
Ù uôi. Quá đẹp cho 1 cuộc tình???????? hoa quả tự chọn, bà chủ phục vụ tận tình????
Mặc dù k gian hơi hẹp nhưng đk cái là mk rất thích. Ăn tô hoa quả xong thì mk làm luôn 1 cốc trứng đánh vị chocolate????????. Phải ns là rất ngon
Ù uôi. Quá đẹp cho 1 cuộc tình?? hoa quả tự chọn, bà chủ phục vụ tận tình?
Mặc dù k gian hơi hẹp nhưng đk cái là mk rất thích. Ăn tô hoa quả xong thì mk làm luôn 1 cốc trứng đánh vị chocolate??. Phải ns là rất ngon
Mình ăn ở quán khá lâu hôm nay đi qua mới nhớ để RV.
Quán nằm ở khu Phố Cổ, cũng tình cờ mình đi qua.
Chú chủ quán khá vui tính chú chia sẻ là cán bộ về hưu, ngồi bán hàng cho vui.
Cơ mà chú rất khéo tay, hoa quả tươi rói được chú lựa chọn cẩn thận.
Mọi người có thể gọi tuỳ ý, theo sở thích của mình, hoa quả rất đa dạng đầy đủ bơ, mãng càu, sầu riêng ...
Chú chủ quán giới thiệu món đặc trưng của quán là trứng đánh kem không ở đâu có, chỉ dùng máy đánh mà chín được cả trứng k dùng nhiệt, lần sau chắc chán sẽ thử món này.
Nhìn giá có thể hơi cao nhưng với 70k một bát thập cẩm bạn sẽ ăn chán các loại hoa quả :)))
Mình ăn ở quán khá lâu hôm nay đi qua mới nhớ để RV.
Quán nằm ở khu Phố Cổ, cũng tình cờ mình đi qua.
Chú chủ quán khá vui tính chú chia sẻ là cán bộ về hưu, ngồi bán hàng cho vui.
Cơ mà chú rất khéo tay, hoa quả tươi rói được chú lựa chọn cẩn thận.
Mọi người có thể gọi tuỳ ý, theo sở thích của mình, hoa quả rất đa dạng đầy đủ bơ, mãng càu, sầu riêng ...
Chú chủ quán giới thiệu món đặc trưng của quán là trứng đánh kem không ở đâu có, chỉ dùng máy đánh mà chín được cả trứng k dùng nhiệt, lần sau chắc chán sẽ thử món này.
Nhìn giá có thể hơi cao nhưng với 70k một bát thập cẩm bạn sẽ ăn chán các loại hoa quả :)))
Một phần rất nhiều và toàn hoa quả là hoa quả. Nếu bạn là tín đồ hoa quả dầm thứ thiệt bạn không thể bỏ qua địa chỉ này. Một suất 30k đầy tràn luôn. Nếu mê sầu riêng bạn sẽ chọn suất đặc biệt. Mình mua về là 60k. Quán nhỏ xinh và rất sạch sẽ nhé.
Hàng này thì quá nổi r phải k ạ??
Giá cả đi đôi vs chất lượng
Có hôm mình qua ăn thấy chủ còn máng nhân viên vì chọn ẩu sầu riêng k đc ngon nên cảm giác bà chủ ở đây rất kĩ tính ạ
Chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều lần ạ
Hàng này thì quá nổi r phải k ạ??
Giá cả đi đôi vs chất lượng
Có hôm mình qua ăn thấy chủ còn máng nhân viên vì chọn ẩu sầu riêng k đc ngon nên cảm giác bà chủ ở đây rất kĩ tính ạ
Chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều lần ạ
mình mua 2 suất trái cây dầm 100k ăn miếng dưa hấu đầu tiên nó thối, ăn thử miếng dâu nó còn kinh dị hơn, cố cắn thử nhãn thì thôi vứt luôn 2 bát vào sọt rác. làm ăn không có tâm đừng nghe quảng cáo. ai đâu buôn bán mà đưa đồ thối cho khách ăn. như đưa đồ ăn của cún... quá kinh dị
mình mua 2 suất trái cây dầm 100k ăn miếng dưa hấu đầu tiên nó thối, ăn thử miếng dâu nó còn kinh dị hơn, cố cắn thử nhãn thì thôi vứt luôn 2 bát vào sọt rác. làm ăn không có tâm đừng nghe quảng cáo. ai đâu buôn bán mà đưa đồ thối cho khách ăn. như đưa đồ ăn của cún... quá kinh dị
Mình đi 2 ng nhưng gọi 1 bát thôi vì đax ăn rất no. Nhưng chú chủ lần nào cũng làm 1 bát đầy ụ đủ cho 2 người ăn, bảo cho ít sầu thôi, vú sữa cũng ít thôi nhưng lại cho rất nhiều. Bát này 70K, đồ khá chất lượng nhưng ko thích kiểu phục vụ ép khách ntnay. Đc cái chú chủ khá đon đả.
Nhân viên quán thì rất tệ vs chậm.
Trái cây tô vừa ngon vừa béo, trái cây quá chừng luôn. Sinh tố bơ thì béo ngậy. Quán nhỏ nằm trong hẻm. Nếu có dịp ra HN lần nữa chắc chắn sẽ ghé ăn nữa.