09.05.2017
Hoa Mai - Apricot Restaurant
Tầng 2 Domestic, Sân Bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, HCM
Đồ ăn trong sân bay vừa dở vừa đắt. Bình thường 60-80k bát bún/phở ở ngoài là ăn ngon rồi, có khi còn được combo nước + tráng miệng nữa.
Uh thì do thuế sân bay, tiền thuê mặt bằng đắt ... lương của phần lớn người Việt Nam có ra gì đâu mà cái gì cũng đắt, cứ như tiền không phải mọc trên cây mà là từ trên trời rơi xuống í. Nước uống ở ngoài có 3-8k thì trong này ít cũng phải 20k.
Về nhà với mẹ mà máy bay nó không chịu cất cánh cho, giữ lại ăn đủ 2 bữa của nó mới chịu tha cho về với mẹ.
Menu ko đa dạng, có 3 món mà ăn đến bữa thứ 2 là ngán tận cổ rồi.
Đi VNA nên ko mất phí ăn
Nhà hàng vắng teo và đồ ăn mắc + chất lượng bình thường. Nước đóng chai nhỏ xíu 20k. Không có lựa chọn khác.
Các món ăn gồm cơm tấm, phở, mỳ gói, nem (chả giò). Có quầy phục vụ chonkhachs bị chậm chuyến (bánh và nước miễn phí)