Bữa đi chơi thấy quán này mới mở tấp vào mua thử. Thấy menu thì hình như đồng giá 20k hết áh. Mình gọi ly thập cẩm.
Nhìn mấy món thạch ở đây thì đúng nhà làm thật, mỗi loại mỗi hình, tuy nhìn ko bắt mắt nhưng đc cái an toàn.
Trà sữa uống ok, ko quá đặc sắc, cũng từa tựa mấy quán trà sữa hiện nay. Đc cái thạch khá nhiều, có trân châu, củ năng, thạch phô mai, thạch gấu, khúc bạch nữa
Nhân viên thấy hơi bị hiền, 2 anh con trai bán trà sữa nha, lúc đưa ly trà cám ơn rối rít luôn.
6. 1. 17
Tò mò về Hoa Ly đã lâu mà các chi nhánh toàn ở xa nhà, nay có chỗ này không xa lắm nên sẵn đường đi ngang tranh thủ mua thử 1 ly.
- Vị trí: đối diện cái mart lớn, hơi khuất nhưng dễ thấy
- Không gian: có chỗ ngồi lại
- Dịch vụ: nhân viên kiểu hơi sỗ sàng, có cảm ơn khách
- Giá cả: tạm
- Chất lượng đồ uống:
+ Trà sữa thập cẩm (20k): ly này phải 700ml, trà sữa thơm thơm ngọt nhẹ ngon, thạch không nhiều lắm nhưng đa dạng về chủng loại và khá ngon, thạch phô mai, thạch flan, thạch gấu, thạch sợi, thạch củ năng, thạch khoai môn, trân châu...riêng khúc bạch không ngon.
Nói chung là cũng được
Trà sữa ngon , ko quá gắt , uống trà sữa thập cẩm topping rất nhiều .
????????Có bánh flan rau câu ăn rất ngon
Không gian : bình thường , ko có trang trí gì cả
Quán khá nhỏ nên để xe hơi bất tiện
- Địa điểm: khá dễ tìm, hơi đối diện Vincom.
- Không gian quán: Ấm cúm như nhà. Có chỗ ngồi trong nhà. Quán cũng không rộng nhưng sạch sẽ thoáng mát.
- Nhân viên: Anh nhân viên ở đây khá dễ thương, còn cho mình chụp hình, tốt dụng, nói chuyện vui vẻ.
- Chất lượng: Khá tốt, trà sưa thập cẩm phổ biến nhất ở đây, ngon, topping nhiều, ăn mệt nghỉ luôn.
-Giá cả: rất sinh viên, mắc nhất cũng chỉ có 20k.
-Về phần ly thì mình không biết lúc thì ly trên tên Hoa Ly, lúc thì trên ly tên Mimosa.
Cty mình rất hay uống trà sữa ở đây vì giá cả và nhiệt tình giao hàng. Tuy nhiên vị trà rất ngọt, đôi lúc ngon đôi lúc thạch bị cũ như bán không hết để lâu, lắm lúc có vị chua. Nói chung hên xui, sẽ tiếp tục ủng hộ
Biết đến trà sữa Hoa Ly lâu rồi nhưng chưa lần nào thử, thì hôm qua đi ngang ghé vào mua dùng thử xem sau. Cái nhìn đầy thiện cảm từ anh giữ xe cho tới nhân viên, đầy nhiệt tình và vui vẻ. Mình thì không thích trà sữa chỉ mê hồng trà thôi, thì xui xẻo lại hết hồng trà. Vậy nên mình order 1 ly trà sữa thập cẩm thêm 1 phần thạch phomai cho chồng mình.
Về trà sữa thì mình uống ké xem sao thì trà béo, thơm.
Về topping thì thập cẩm nên mình nghĩ có đủ thạch tại quán, tuy nhiên mình order 1 phần phomai thì hình như chỉ có 2 hay 3 viên giá 5k giá topping tạm ổn, nhưng nhân phomai thì hơi ít tú tẹo. Mình ghiện thạch phomai lắm lắm luôn quán cho nhiều phomai vào thạch nhé. Như vậy mình sẽ trở thành khách ruột luôn í...hihi
Uống khá ngon, vị ngọt vừa phải, thạch nhà làm ngon lắm!
Điểm trừ là trang trí bình thường,không thích hợp sống ảo )))
Còn cái là dễ tìm,ngay đối diện Vincom Gò Vấp!
Chủ quán nhân viên nhiệt tình thân thiện,!!